Sếp của tôi _ tôi nhất định sẽ cặp bồ với ông ) ...đọc thoải mái tại trang 10,11

Thảo luận trong 'Thư giãn, giải trí' bởi phuonghoamy, 4/1/2013.

  1. nohope

    nohope Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    26/4/2010
    Bài viết:
    1,095
    Đã được thích:
    129
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Sếp của tôi _ tôi nhất định sẽ cặp bồ với ông ) ...đọc thoải mái tại trang 10,11

    Cứ tưởng hôm này vào sẽ co chap mới cơ, hóng quá chủ Top ơi!!!!!!!!!!!!!!!!!!
     
    Đang tải...


  2. me_BongMy

    me_BongMy Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    23/7/2009
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    65
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Sếp của tôi _ tôi nhất định sẽ cặp bồ với ông ) ...đọc thoải mái tại trang 10,11

    Ui đang đọc dở lại hết mất, thôi đành phải ngồi chờ mẹ nó viết tiếp vậy =))
     
  3. linhnhat

    linhnhat Thành viên tích cực

    Tham gia:
    26/5/2012
    Bài viết:
    608
    Đã được thích:
    118
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Sếp của tôi _ tôi nhất định sẽ cặp bồ với ông ) ...đọc thoải mái tại trang 10,11

    Lang thang lại gặp được top của mẹ nó, hay quá ạ, truyện rất hấp dẫn. Tuy nhiên, em vẫn chưa đọc hết đk . Từ mai chắc hình thành thói quen mới rồi ạ !
     
  4. khoisac

    khoisac Tất cả vì con yêu

    Tham gia:
    11/1/2013
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    69
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Sếp của tôi _ tôi nhất định sẽ cặp bồ với ông ) ...đọc thoải mái tại trang 10,11

    huhu hay quá, đọc vài tiếng hết cả mấy chục trang ạ. Em tiếp tục ngồi hóng mn up bài :D
     
  5. thuydung6636

    thuydung6636 vợ chồng nhà 2 con mèo

    Tham gia:
    17/1/2013
    Bài viết:
    3,455
    Đã được thích:
    773
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Sếp của tôi _ tôi nhất định sẽ cặp bồ với ông ) ...đọc thoải mái tại trang 10,11

    mãi mà ko thấy, chờ đợi quá mẹ nó ơi
     
  6. phuonguyen11

    phuonguyen11 Mũ Bảo hiểm chính hãng rẻ

    Tham gia:
    15/4/2013
    Bài viết:
    6,381
    Đã được thích:
    589
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Sếp của tôi _ tôi nhất định sẽ cặp bồ với ông ) ...đọc thoải mái tại trang 10,11

    Chủ nhật mẹ nó pót cho mọi người đọc đi cứ mỗi tuần post vào chủ nhật cho cả nhà mong đợi đến ngày đó
     
  7. mebenabenin

    mebenabenin

    Tham gia:
    14/10/2009
    Bài viết:
    20,319
    Đã được thích:
    3,704
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Sếp của tôi _ tôi nhất định sẽ cặp bồ với ông ) ...đọc thoải mái tại trang 10,11

    Nhiều mẹ hóng chủ top quá đi mất thôi!
     
  8. binhthuc

    binhthuc Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    12/4/2013
    Bài viết:
    2,521
    Đã được thích:
    440
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Sếp của tôi _ tôi nhất định sẽ cặp bồ với ông ) ...đọc thoải mái tại trang 10,11

    hêt rùi, chủ top post tiếp đi chờ sốt ruột quá
     
  9. cunyeucuachi

    cunyeucuachi Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    23/2/2011
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    25
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Sếp của tôi _ tôi nhất định sẽ cặp bồ với ông ) ...đọc thoải mái tại trang 10,11

    trời ơi sáng hóng tối híng mà mẹ nó vân xchuwa post nên mình tò mò chết mất,huuuu,mẹ nó ơi post nên đi mà
     
  10. phuonghoamy

    phuonghoamy Thành viên tích cực

    Tham gia:
    4/9/2012
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    336
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Sếp của tôi _ tôi nhất định sẽ cặp bồ với ông ) ...đọc thoải mái tại trang 10,11

    em đi chết đây, sao em post mãi mà ko đc là sao hả trời
     
  11. Mẹ Liên

    Mẹ Liên 0982515868

    Tham gia:
    17/1/2008
    Bài viết:
    3,594
    Đã được thích:
    684
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Sếp của tôi _ tôi nhất định sẽ cặp bồ với ông ) ...đọc thoải mái tại trang 10,11

    Hoan hô, em đây rồi, thử đi, chắc sắp được rồi :D
     
  12. phuonghoamy

    phuonghoamy Thành viên tích cực

    Tham gia:
    4/9/2012
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    336
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Sếp của tôi _ tôi nhất định sẽ cặp bồ với ông ) ...đọc thoải mái tại trang 10,11

    Thông tin Trần Tùng Lâm bị mất tích trong hôn lễ khiến tất cả khách mời hoang mang. Trúc Diễm từ tiệc cưới trở về nhà riêng quăng mạnh cái túi xách lên bàn quát lớn, trước mặt cô ta là Duy Khang:
    - Chuyện gì đang xảy ra vậy? Bị mất tích ư? Thật là vô lý. Duy Khang anh hãy điều tra vụ này đi.

    Duy Khang đến bên, vòng tay ôm ngang eo cô vỗ về:
    - Em yên tâm, sẽ chẳng có điều gì ảnh hưởng tới kế hoạch của em đâu.

    Ngay lập tức tay anh ta bị hất mạnh ra đồng thời nhận được những lời mắng mỏ xa xả của Trúc Diễm:
    - Anh vô dụng vừa thôi, không đi điều tra luôn đi. Còn định ở đây du hí nữa à?

    Mặt Duy Khang tím bầm nhưng vẫn nén giận mà cười gượng:
    - Anh đi ngay bây giờ đây.

    Duy Khang tức tối trở về nhà mình. Anh cuộn tay lại thành hình nắm đấm đập mạnh xuống bàn mặt nhăn lại, mắt chứa đầy căm phẫn nhưng ngoài miệng lại không chửi rủa một lời nào. Lát sau anh ta gọi điện cho một người nào đó:
    - Điều tra cho tôi sự mất tích của Trần Tùng Lâm…à mà này…hôm qua tôi nhờ anh điều tra về cô gái tối hôm đó anh đã điều tra chưa?
    - Sao, cô ta tên là Trần Mỹ Vân à? Sau vụ của Trần Tùng Lâm hãy tập trung điều tra cô ta giúp tôi. Tôi rất có hứng với người phụ nữ đó.

    Khi nghĩ đến Mỹ Vân, Duy Khang mỉm cười. Lần đầu tiên anh gặp cô ấy là khi tham gia trình bày bản phác thảo dự án trung tâm thương mại của Nhật, bản đề án của anh cũng được lọt vào top năm. Trúc Diễm là loại phụ nữ thích lấn át người khác, cô ta cậy có tiền có quyền mà coi thường anh. Nhưng nếu anh lấy Mỹ Vân nhất định sẽ được tôn sủng, đôi mắt của cô ấy vừa thông minh lại vừa dịu dàng, cử chỉ cũng hết sức nhã nhặn. Lần thứ hai nhìn thấy cô là khi công ty tư vấn và thiết kế Việt tổ chức liên hoan trúng gói thầu lớn. Lần đó anh đã không dời mắt khỏi cô được.

    Nếu nói về Duy Khang chỉ cần tóm lược bằng vài ba câu đơn giản như sau: có năng lực, có trí tuệ nhưng vận may chưa tới; bố mẹ mất sớm, ở cùng với gia đình ông chú ruột giàu kếch xù nhưng không có cơ may sơ mú được gia tài của ông ta vì ông ta có tới ba thằng con trai. Được chú nuôi đến khi học xong cao học ở Úc thì Duy Khang tự ra ngoài làm ăn. Mặc dù có tham vọng và dã tâm nhưng chân ướt chân dáo bước ra thương trường anh ta bị lừa một vố đau đớn phải bỏ trốn sang Singarepo, hai năm sau quay trở về Việt Nam và gặp lại Trúc Diễm – người yêu cũ.

    Khi Trúc Diễm li hôn Trần Tùng Lâm, Duy Khang có ý định kết hôn với cô ta nhưng từ lúc gặp Trần Mỹ Vân anh lại có một toan tính khác trong đầu. Toan tính này khiến anh ta trong lòng thì kiên nhẫn chờ đợi, ngoài mặt thì nhún nhường, lúc ở một mình lại rất hứng khởi mà buông vài nụ cười cay độc.

    Duy Khang sau khi nhận được một cuộc điện thoại thì chui ra khỏi giường đánh răng rửa mặt, đủng đỉnh ăn sáng rồi mới chạy tới nhà Trúc Diễm báo cáo tình hình:
    - Trần Tùng Lâm thực ra không mất tích, anh ta đang đi hưởng tuần trăng mật cùng Hoàng Anh.
    - Anh thông báo tin này còn sau cả bọn thám tử của em đấy. – Trúc Diễm ngước lên nhìn Duy Khang dè bỉu.

    Duy Khang nhận được tin này từ sáng sớm nhưng thay vì gọi điện báo ngay cho Diễm anh lại “cứ từ từ” thành thử chậm hơn kẻ khác.

    Trần Tùng Lâm lúc này đang ung dung tự tại vào bếp chuẩn bị bữa sáng cho anh và Mỹ Vân. Mỹ Vân mải mê ngắm nhìn anh từ phía sau. Cô tin rằng anh chưa thể phát hiện ra cô chính là Thanh Hằng cho nên hành động gần đây của anh khiến cô rất nhọc lòng. Tại sao anh ấy lại dễ dàng ân ái với đàn bà khác như vậy. Trước là đưa Hoàng Anh vào khách sạn, đêm qua lại âu yếm Trần Mỹ Vân.

    - Em ngồi vào bàn đi, bữa sáng xong rồi. – Tùng Lâm quay ra mỉm cười nói với Mỹ Vân.

    Cô không nói gì mà nhẹ nhàng ngồi vào bàn ăn đón lấy bát phở bò bốc hơi nghi ngút từ tay anh. Khi miếng đầu tiên vừa nuốt khỏi cổ, Mỹ Vân cảm thấy dịch vị của mình không bình thường, nó rất kinh khủng nên cô muốn ọe ra ngay lập tức. Cô chạy vội vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Tùng Lâm đứng ngoài cửa lo lắng nói vọng vào:
    - Em bị làm sao vậy?

    Sau khi súc miệng và rửa lại mặt, Mỹ Vân bước ra khỏi nhà tắm lạnh nhạt trả lời:
    - Không có chuyện gì đâu.
    - Hay là em có thai. – Tùng Lâm e dè hỏi, giọng anh có chút run run. – Hôm trước anh có thấy em đi mua que thử.

    Mỹ Vân mặt tái mét. Cô rất muốn chối…nhưng lại không biết chối cãi bằng cách nào. Cô không muốn cho anh biết vì giai đoạn này cô đang chuẩn bị tinh thần để khi về thành phố sẽ bỏ cái thai ngay lập tức. Mỹ Vân quay lại quả quyết:
    - Không có chuyện đó đâu, chỉ là tôi không hợp khẩu vị với món anh nấu.
    - Ra là vậy. – Tùng Lâm gật gù.
    - Nhưng hôm qua là do chính tay em nấu… Tùng Lâm chưa kịp nói hết câu thì Mỹ Vân đã đi vào phòng ngủ đóng sầm cửa lại trước mặt anh.

    Ngày hôm sau, trên các mặt báo kinh tế đang rùm beng chuyện chủ tịch trung tâm thương mại lớn nhất Việt Nam – Tạ Huy Hoàng đột ngột qua đời. Mỹ Vân và Tùng Lâm cùng lúc đọc được tin này. Hai người không ai bảo ai thu vén đồ đạc chuẩn bị về thành phố. Trùng hợp tới mức họ cùng ra xe ô tô. Mỹ Vân ngạc nhiên nhìn Tùng Lâm:
    - Anh có chìa khóa xe sao? (chiếc xe này rõ ràng là của cô nhưng Tùng Lâm đang ngồi vào ghế lái và khởi động nó).
    - Anh lấy được nó ngay từ khi em đưa anh xuống xe. – Tùng Lâm trả lời và mở cửa xe cho cô. Hai người quay trở lại thành phố.

    Tùng Lâm tới dự đám tang vì dù sao anh từng là con rể của ông ta. Mỹ Vân cũng có mặt ở đó nhưng không hiểu cô đến với vai trò gì. Ngay lập tức cô được Duy Khang chú ý. Duy Khang vẫy đàn em lại gần thì thầm: “ tử giờ hãy chú ý đến cô gái đó cho tôi”. Vừa nói anh ta vừa hướng mắt về phía Mỹ Vân.

    Trúc Diễm là con gái duy nhất của Tạ Huy Hoàng, khi ông ta chết cô nghiễm nhiên giành quyền thừa kế cả gia tài. Ít ai biết được rằng cái chết của Tạ Huy Hoàng là do một tay Duy Khang bài binh bố trận , ngay cả Trúc Diễm cũng không hay biết . Tạ Huy Hoàng sẽ không chết nhanh như vậy nếu như y tá riêng và đầu bếp của ông ta không phải do Duy Khang sắp xếp. Tạ Huy Hoàng bị vôi hóa cột sống, máu nhiễm mỡ nhưng chế độ ăn uống cầu kì cùng những loại thuốc bổ dưỡng lại cướp đi tuổi thọ của ông. Duy Khang đã rất khéo léo đưa một đầu bếp tài ba và một cô y tá non xanh mơn mởn vào làm việc tại biệt thự của Tạ Huy Hoàng từ một năm trước. Những món ăn với đầy đủ dưỡng chất ăn mãi không thấy chán mà cô y tá nhắc ông rất tốt cho sức khỏe và “chuyện ấy” thực chất dần dần lấy đi mạng sống của ông ta. Bị vôi hóa cột sống nhưng y tá trẻ đẹp lại phục vụ quá nhiệt tình thành thử chuyện trai trên gái dưới với Tạ Huy Hoàng còn thường xuyên hơn cả một người đàn ông sung sức. Việc gài người của mình vào biệt thự nhà họ Tạ, Duy Khang có rất nhiều kịch bản. Đầu tiên anh ta định lấy lòng Tạ Huy Hoàng nhưng con cáo già đó đối với Duy Khang lại không có thiện cảm nên lấy lòng không được kịch bản chuyển hướng sang lấy mạng.
     
  13. lhathu999

    lhathu999 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    29/4/2011
    Bài viết:
    6,544
    Đã được thích:
    929
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Sếp của tôi _ tôi nhất định sẽ cặp bồ với ông ) ...đọc thoải mái tại trang 10,11

    Ah!!!!!!!!!!!!!!!!!1 Bắt được đây rồi. Hóng nào, mình thấy mạng vẫn bình thường mà. Em post lại đi!
     
  14. phuonghoamy

    phuonghoamy Thành viên tích cực

    Tham gia:
    4/9/2012
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    336
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Sếp của tôi _ tôi nhất định sẽ cặp bồ với ông ) ...đọc thoải mái tại trang 10,11

    Đám tang của Tạ Huy Hoàng một tay Duy Khang lo liệu. Tang lễ hoành tráng tới mức làm mát lòng mát dạ gia quyến người đã chết. Xử lí xong Tạ Huy Hoàng thì việc đối phó với Tạ Trúc Diễm cũng dễ dàng hơn.

    Sau khi Tạ Huy Hoàng qua đời, Duy Khang tối ngày ở bên hầu hạ Trúc Diễm. Cô ta nói một anh không dám cãi hai, khụy lụy như một con rùa rụt cổ. Sức chịu đựng lúc này đã đạt tới cảnh giới cao nhất.

    Trúc Diễm sau khi nghe một cuộc điện thoại thì mặt tái nhợt. Cả ngày hôm đó cô ta nằm lì trong phòng. Các đêm tiếp theo đêm nào cũng mở thấy Thanh Hằng hiện về đòi mạng. Một đêm, trong lúc đang mơ màng Trúc Diễm thấy một cái bóng trắng lướt qua giường, cô quay sang gọi Duy Khang thì không thấy anh ta đâu. Cái bóng tiến sát tới đầu giường và bóp cổ cô. Trúc Diễm hét lên kêu cứu đèn điện bật sáng, Duy Khang từ ngoài hốt hoảng chạy vào:
    - Em mơ thấy ác mộng à?

    Trúc Diễm vừa giữ tim vừa quát:
    - Vừa rồi anh đi đâu vậy?
    - Anh ra ngoài ban công hóng gió.

    Trúc Diễm nằm xuống nghĩ ngợi, rõ ràng vừa rồi cái cảm giác bị bóp cổ rất thật không giống với nằm mơ. Ngày hôm sau,cô ta cho người lắp đặt camera theo dõi tất cả các phòng và xung quanh biệt thự. Nhờ vậy mà kẻ giả ma giả quỷ không có động tĩnh gì nữa. Khi li hôn Trần Tùng Lâm, Trúc Diễm đã chuyển quyền sở hữu công ty cho một người khác đứng tên. Bây giờ cô ta muốn chuyển lại liền gọi cho người đứng tên nhưng cô ta lại trở mặt nói rằng người đứng tên là người khác chứ thực ra cô ta chỉ ra mặt thôi. Ngay lập tức Trúc Diễm gọi trợ lí của mình vào và cho anh ta hai cái bạt tai. Anh ta được tin tưởng tới mức giao cho lo liệu vụ sang tên nhưng lại để xảy ra chuyện này. Cô gái đứng tên thực sự chính là Trần Mỹ Vân. Yêu cầu của Mỹ Vân là cô ta sẽ sang tên hợp pháp cho Trúc Diễm nếu như có được bốn mươi phần trăm cổ phần trong công ty của Trần Tùng Lâm. Trúc Diễm không thể làm khác vì cô ta nuôi xã hội đen nhưng ả Trần Mỹ Vân đó cũng bao giang hồ. Sau khi tính toán thiệt hơn thì rõ ràng rằng: cho ả bốn mươi phần trăm cổ phần vẫn dễ chịu hơn. Nhưng bằng mọi giá cô ta sẽ lấy lại cho bằng được.

    Sau khi điều tra rõ lai lịch Duy Khang, Mỹ Vân đích thân tới tìm anh ta để bàn bạc chuyện làm ăn có liên quan đến Trúc Diễm. Điều cô không ngờ tới chính là Duy Khang đã cho cô vào tầm ngắm từ lâu. Sau khi uống cà phê cùng Duy Khang cô thấy đầu óc choáng váng và rất buồn ngủ. Cô mơ màng thấy Duy Khang đỡ mình ra xe rồi phóng đi. Lúc cô nhận ra mình bị cho uống thuốc mê thì cũng đã muộn

    Trong căn phòng của mình, Duy Khang nhoẻn miệng cười nhìn Trần Mỹ Vân đang nằm bất động. Anh ta tiến tới hôn lên môi cô.

    Tùng Lâm vừa nhận được điện thoại thì vội vã phóng xe đi. Đi được nửa đường xe lại dở chứng. Anh vội vàng rút điện thoại ra định gọi cho người báo tin nhưng điện thoại hết pin. Tùng Lâm vẫy một chiếc taxi và leo lên đọc địa chỉ nhà Duy Khang cho lái xe. Nhưng người lái xe với khuôn mặt gian xảo này lại cố tình đưa anh đi sai đường. Khi anh phát hiện ra thì lại bị bịt miệng bằng chiếc khăn có tẩm thuốc mê của kẻ núp phía sau.
     
  15. lhathu999

    lhathu999 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    29/4/2011
    Bài viết:
    6,544
    Đã được thích:
    929
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Sếp của tôi _ tôi nhất định sẽ cặp bồ với ông ) ...đọc thoải mái tại trang 10,11

    Ặc ặc. Hết rồi ư? Lần này đến lượt mình đi chết đây chủ top ạ.
     
  16. batxecaocap

    batxecaocap Tìm anh - Anh ở đâu

    Tham gia:
    29/10/2012
    Bài viết:
    8,311
    Đã được thích:
    973
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Sếp của tôi _ tôi nhất định sẽ cặp bồ với ông ) ...đọc thoải mái tại trang 10,11

    Ựa, cái gì thế này đang chỗ gay cấn, Chủ top ơi sao lại thế . huhui
     
  17. mekid2010

    mekid2010 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    28/8/2011
    Bài viết:
    6,373
    Đã được thích:
    1,114
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Sếp của tôi _ tôi nhất định sẽ cặp bồ với ông ) ...đọc thoải mái tại trang 10,11

    Oánh dấu để đọc tiếp !
     
  18. lucky_house

    lucky_house Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    14/11/2012
    Bài viết:
    2,521
    Đã được thích:
    303
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Sếp của tôi _ tôi nhất định sẽ cặp bồ với ông ) ...đọc thoải mái tại trang 10,11

    huhu, sao lại hết đúng đoạn kịch tính thế này, hồi hộp quá chủ top ơi
     
  19. Giấc mơ màu xanh

    Giấc mơ màu xanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    30/9/2011
    Bài viết:
    1,909
    Đã được thích:
    327
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Sếp của tôi _ tôi nhất định sẽ cặp bồ với ông ) ...đọc thoải mái tại trang 10,11

    Hơ, lại hết rồi á, đang gay cấn chết dc..................
     
  20. nhichan

    nhichan Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    26/5/2010
    Bài viết:
    1,720
    Đã được thích:
    299
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Sếp của tôi _ tôi nhất định sẽ cặp bồ với ông ) ...đọc thoải mái tại trang 10,11

    Ôi lại hết rồi, liệu mai có không đây??????????????
     

Chia sẻ trang này