có ai cãi mẹ chồng chưa? nếu có lý do vì sao??? chia sẻ nhé!!!

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi chongchongtre, 23/11/2012.

  1. chongchongtre

    chongchongtre Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    7/10/2011
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    70
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: có ai cãi mẹ chồng chưa? nếu có lý do vì sao??? chia sẻ nhé!!!

    mẹ chồng này đúng là bất hủ. chia buồn với mẹ nó ý. hic hic
     
    Đang tải...


  2. xuka&nobita

    xuka&nobita Cuộc sống muôn màu

    Tham gia:
    10/6/2013
    Bài viết:
    6,067
    Đã được thích:
    1,047
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: có ai cãi mẹ chồng chưa? nếu có lý do vì sao??? chia sẻ nhé!!!

    Ối giời...mất 6 tháng đầu mình và mc hằm hè nhau lắm... hihi....
    cũng vì mình thì sạch thái quá, còn mc thì đại khái.

    Rồi chuyuện ăn uống nữa, món ăn ở nhà chồng mình ko quen lại ko được vào bếp. mc mình cai quản khu bếp và khu chợ hoàn toàn luôn.
    thế là thời gian đầu chưa đi làm ở nhà chán kinh khủng, mất 4 tháng cứ âm thầm hằm hè nhau... hihi.... rồi mình đi làm thì mang bầu....

    Rồi bà nói mình với hàng xóm là không biết việc nhà gì cả???

    Mình biết được vậy là trong bữa cơm cả gia đình bao gồm bố choÒng, chồng và mc. Mình trình bày hết tất cả quan điểm và yêu cầu mc mình có gì nói thẳng với mình, ko nên đi nói với ng này ng kia ở ngoài.... v.v....
    chông mình cũng đồng ý với quan điểm của mình...

    Bà im lặng rồi chỉ hơn 1 tháng sau thái độ khác hẳn. Tự dựng quay ra chăm mình này nọ... khi ấy mình vẫn còn ...ghét.. hihi...
    Rồi bà tâm sự với mình nhiều nhiều lý do... chung quy chỉ vì điều kiện gia đình khó khăn (trong khi gd mình lại đk kt hơn chút mặc dù mình chỉ là gái tỉnh lẻ), bà sợ mình đi chợ cơm nước sẽ ko tiết kiệm đc nên bà cấm...

    Hiểu ra mình cũng thương bà. Bản năng của gd kinh tế eo hẹp nên tính con ng cũng khó chút... vậy là chia sẻ mẹ con... dần dần hiểu nhau, bây giờ chuyện gì cũng tâm sự với con dâu.

    Nói chung mọi vấn đề mình nên nói thẳng và rõ ràng, đúng và thuyết phục các mẹ ạ.
    thời gian sẽ giúp con dâu và mc hiểu nhau hơn (tất nhiên không thể bằng mẹ đẻ của mình roài) nhưng cũng cần phải hiểu thì mới sống được, phải không các mẹ?
     
  3. chongchongtre

    chongchongtre Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    7/10/2011
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    70
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: có ai cãi mẹ chồng chưa? nếu có lý do vì sao??? chia sẻ nhé!!!

    hic hic mẹ nó ơi! trường hợp này là mc thích thẳng thắn, chứ mẹ mình mình nói vậy bà bảo là ko phải cái gì cũng lôi nhau ra mà nói cho thẳng, phải nhịn. mình con có gì ko phải mẹ cứ nói với con để con sửa bà bảo là mới về nhà chồng mà dằn mặt bà nhá. tùy người đó bạn ơi! nhưng mà bạn dc thế là chia sẻ niềm vui rồi, ko va chạm hạn chế là tuyệt vời ông mặt trời
     
  4. mecubi14

    mecubi14 v**r,zalo 0903290063

    Tham gia:
    17/10/2011
    Bài viết:
    18,749
    Đã được thích:
    3,101
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: có ai cãi mẹ chồng chưa? nếu có lý do vì sao??? chia sẻ nhé!!!

    đúng là chuyện muôn thuở ,nhà m mẹ chồng ko may mất sớm
     
    chongchongtre thích bài này.
  5. nuoiduongtamhon

    nuoiduongtamhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    18/7/2008
    Bài viết:
    1,101
    Đã được thích:
    239
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: có ai cãi mẹ chồng chưa? nếu có lý do vì sao??? chia sẻ nhé!!!

    Hihi, em ko ở cùng mẹ chồng nên em chưa cãi mẹ bao giờ ^^ Vì thỉnh thoảng em mới về nên mẹ chồng em chiều em lắm :)
     
    chongchongtre thích bài này.
  6. chongchongtre

    chongchongtre Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    7/10/2011
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    70
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: có ai cãi mẹ chồng chưa? nếu có lý do vì sao??? chia sẻ nhé!!!

    luôn chúc mừng các nàng nào ko gặp tình cảnh trớ trêu giữa MC và ND hiii
     
  7. Mẹ Tôm style

    Mẹ Tôm style mẹ trẻ style :)

    Tham gia:
    14/4/2013
    Bài viết:
    13,095
    Đã được thích:
    2,354
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: có ai cãi mẹ chồng chưa? nếu có lý do vì sao??? chia sẻ nhé!!!


    giống nhà e thế ạ,e thì lắm lúc bật lại, lúc nào ko thik thì thui, coi như ko nghe thấy gì :)
     
    chongchongtre thích bài này.
  8. kẹo_ngọt_hihi

    kẹo_ngọt_hihi Thành viên mới

    Tham gia:
    14/5/2013
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: có ai cãi mẹ chồng chưa? nếu có lý do vì sao??? chia sẻ nhé!!!

    ui mệt lắm các mẹ ạ
    nhà mình kể từ khi mình có ku gấu thì xích mích rồi chiến tranh bùng nổ, có những cái mình sẽ k bao giờ quên. Giờ mình chuẩn bị ra ăn riêng, ở riêng (mặc dù cùng nhà nhưng khác tầng) nên giờ có vất vả có nghèo mình cũng bằng lòng chứ mình sợ lắm rồi.Mỗi lần nhà mình có chuyện lại họp gđ rồi bà lại nói chỉ trích mình, mình nói lại thì bảo mình cãi mình hỗn, mình im lặng lại bảo mình coi thường. MC mình mỗi lần như thế lại lôi BMĐẻ mình ra nói mình bực lắm. Động đến mình ok mình chịu chứ động đến BMĐẻ mình mình k can tâm. mà BMĐ mình đã giúp đỡ 2vc mình nhiều lắm cả về kt cả về chăm con, Chứ ai đời con dâu vỡ ối đi mổ cấp cứu MC mãi mới có mặt rồi cứ đứng mang len ra đan chẳng lo lắng chạy mọi cách kể cả ăn uống chồng mình cũng chẳng lo (mình nghe chồng kể lại chứ lúc ấy mình đang bị cách ly).Rồi hàng ngàn hàng vạn chuyện mâu thuẫn chỉ vì chồng mình con 1 nên mẹ chồng bảo lúc nào dù bà đúng hay bà sai BC mình và chồng mình đều phải xin lỗi. Còn mình thì k, mình k nịnh được đúng ra đúng sai ra sai. Mình nói luôn và bị mang tiếng là láo. Thế đấy giờ mình có vất vả hơn nhiều lần khi ở chung mình cũng chấp nhận và vui vẻ. Với mình mình quan niệm sẽ làm hết trách nhiệm và khả năng người con dâu còn tc mình k có. (Chỉ có BMđẻ mình mới thương mình thực sự thôi) nhục lắm
     
  9. Mỹ Phẩm Nhật Bản Xách Tay

    Mỹ Phẩm Nhật Bản Xách Tay Xe Đạp Điện Nhật

    Tham gia:
    4/4/2012
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    94
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: có ai cãi mẹ chồng chưa? nếu có lý do vì sao??? chia sẻ nhé!!!

    Giống nhà mình thế. Hai vợ chồng cãi nhau, chồng chửi mình, mình nói lại để ông bà bảo ban giúp . OB chả biết có nói con trai không nhưng mà gọi riêng mình xuống...dạy dỗ, chỉ trích trong khi mình chả hiểu mình sai gì?? Mình bày tỏ quan điểm thì ông bà gào lên là mình cãi là láo. Không nói gì thì bị bảo là coi thường bố mẹ. Mình bảo, đây là con đang bày tỏ quan điểm của con mà bố mẹ bảo con là cãi, là láo thì con xin thôi, không nói nữa. Bố mẹ cứ nói đi, con xin nghe. Chờ OB nói chán, mình bảo: Bm đã nói hết chưa? Nếu xong rồi con xin phép lên nhà! Hết! Và lên nhà!
    Có lẽ phải luyện dần mới đạt được mấy tiêu chí: câm , điếc , mù, các mẹ ạ! Nhưng nhiều lúc cây muốn lặng mà gió chẳng đừng. Sống là không nhịn nhục được!
     
  10. hanhphuc_trontron

    hanhphuc_trontron Nhà chỉ có tiếng cười

    Tham gia:
    12/4/2012
    Bài viết:
    11,558
    Đã được thích:
    2,103
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: có ai cãi mẹ chồng chưa? nếu có lý do vì sao??? chia sẻ nhé!!!

    hic khổ thân các mẹ thật đúng là cảnh mẹ chồng nàng dâu chẳng bg hòa hợp được, mong rằng các mẹ sớm có nhà cho riêng mình để đỡ cảnh sống chung
     
  11. mecun14410

    mecun14410 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    3/8/2013
    Bài viết:
    8,006
    Đã được thích:
    1,123
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: chia sẻ cảm xúc khi "được ở" cùng gia đình nhà chồng - mẹ chồng - nàng dâu nhé!!

    nói chung mình thẳng tính nên có gì nói ngay nhưng lòng dạ thì thật và biét quan tâm tới nhà chồng nên cũng chưa cãi nhau lần nào
     
  12. mebixinh

    mebixinh Thành viên Hội Cún 82

    Tham gia:
    28/6/2011
    Bài viết:
    20,519
    Đã được thích:
    6,535
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: có ai cãi mẹ chồng chưa? nếu có lý do vì sao??? chia sẻ nhé!!!

    Mình một lần duy nhất to tiếng với bà. Vì là thế này (nhiều bức xúc tích tụ quá nên mới phát nổ):
    Mình là dâu trưởng nhưng về làm dâu sau. ED về trước 3 năm. Lúc mình mang bầu thì ED cũng bầu đứa thứ 2 trước mình 2 tháng. Gần tới tháng sinh, MC bảo sẽ trông cháu giúp mình vì ED mẹ đã trông giúp đứa đầu hơn nữa nhà ngoại ED ở đây. Nhưng tới lúc mình sinh thì bà chẳng trông cho, ED toàn mang con sang cho bà nên bà lại phải trông, thành ra con nhà mình bà ko trông được. Lại còn chuyện nghỉ đẻ ở nhà, MC bảo ED nghỉ đẻ lương thấp nên giúp đỡ nó, kể cả làm việc nhà như sang dọn dẹp, lau chùi, phơi phóng quần áo (mình và ED đều ở riêng, ko ở chung với bà nhưng là ở gần nhau, chạy qua chạy lại đc, mình còn ở sát vách hơn). Trong khi đó mình làm tư nhân, lương thấp hơn, nghỉ đẻ chỉ có BHXH trả đc 2-3tr, còn nghỉ ko lương (thế mà nghĩ mình nhiều tiền hay sao mà nói thế. Ức chế rồi nhưng ko nói). Hết cữ mình đi làm, phải nhờ bà ngoại lên trông cháu. Nghĩ là trông vài ba tháng thôi nhưng rồi thương con thương cháu (vì mình tối đến còn đi học tới 9h mới về) nên bà ở lại chăm nom, trông dỗ tới tận lúc 3t đi mẫu giáo bà mới về. Lúc bé nhà mình 1 tuổi - 3t rất hay ốm, lười ăn. Ck lại đi công tác xa nửa năm mí về nhà một lần. MC mình ở sát vách nhưng còn trông con thứ 2 của ED. Thôi thì mình cũng chẳng nghĩ gì vì MĐ mình cũng vui vẻ trông con, chăm nom nhà cửa giúp mình để mình còn vừa đi làm vừa đi học. Nhưng tức nhất là cứ hay chỉ đạo MĐ mình. Nay thì sang bảo bà phải cho nó ăn thế này, ăn thế kia. Rồi chỉ đạo sang cả mình. Mà khổ nỗi cứ thấy ED thế nào lại kiểu như chỉ đạo mình và MĐ mình thế ấy. Thấy ED mua sữa thì cũng bảo mình mua sữa như thế... Nào là phải cho ăn chim bồ câu. Mua bồ câu rồi thì lại ăn vừa thôi ko thừa chất... (chỉ đạo MĐ mình chứ). Ức xì khói rồi.
    Đỉnh điểm tới một lần con mình viêm phế quản phổi phải nhập viện. Vào viện chỉ có mình với MĐ, còn MC thì vào thăm đc một hai lần còn ở nhà trông đứa kia. BC thì kêu đi làm bận ko thấy vào. Tới lúc gọi bảo vào thì con mình xuất viện chuẩn bị về. (Thế mà con lớn nhà ED bị lên sởi ra ngoài bà ngoại nó ở, hết ông đến bà mua quà ra thăm, còn xa hơn từ nhà lên Viện con mình nằm, lại còn không quên bảo mình ra thăm cháu). Hôm con mình xuất viện về, vẫn còn tiếp tục tiêm ks (thuê y tá về tiêm). MC đi từ nhà ED về tới cửa nhà mình vào tuôn ra một tràng: "Từ ngày mai kê cái giường lên cao, để thế này nó viêm phổi. Giống ông A nằm đất viêm phổi chết kia kìa". (Chả biết là ông quái nào hàng xóm từ bao giờ bà lôi ra dọa). Con nhà mình lúc đó đang tuổi bò. Bà ngoại sợ cháu ngã, mà nhà đi thuê lại chật nên vc mình tháo giường một bà nằm ra, chỉ kê cái giát giường không, cách đất khoảng 5cm để ban ngày cháu chơi, bò ko sợ ngã, còn đi ngủ thì hai bà cháu lên giường của vc mình nằm. Khi đó mình đang bế con, MĐ thì đang giặt giũ, lau chùi bếp bên dưới. Mình ức chế quá rồi (vì hôm ở trong viện MC gọi điện bảo từ lần sau về để bà nấu ăn cho cháu, bà ngoại chỉ trông thôi chứ vừa trông cháu vừa làm việc nhà ko trông đc nó, ý là cháu ốm là tại bà ngoại ko biết trông). Mình mới tức quá nói cháu đang ốm, giờ là chăm cho cháu nó khỏi chứ ko phải quy tại ai làm ốm. Ko ai mong cháu ốm cả. Lúc này vừa khóc vừa nói nên là giọng cũng nói to lên chút. Mình bảo trời nắng nóng, bà cứ bế cháu sang bế cháu về, ra vào điều hòa lạnh ngắt thế lại ra nóng đột ngột con chả nói gì sao giờ bà đổ tại thế này tại thế kia? (Khổ, bà ngoại trông cháu, trưa nóng bà nội chạy sang ôm cháu về nhà bật điều hòa lạnh, xong ko trông đc nó khóc lại bế mang sang trả bà ngoại. Ngày có khi mấy lần như thế. Vì nhà mình đi thuê nên ko lắp điều hòa được). Rồi bao nhiêu bức xúc bây nay mình xả ra hết. Bà bảo mình là nghiến răng cãi MC. Mình điên tiết quá. Bảo nếu bà bảo con cãi thì thôi, con ko nói nữa. Bà dạy gì con thì con nghe. Nhà con chưa ai mất dạy cả.
    MĐ mình dưới bếp đi lên, bảo mình không đc nói nữa. Lúc MC về MĐ còn mắng mình là ko được nói, kệ. Phận làm con ko cãi lại. Bt chỉ nói mình ko thì mình cũng im lặng đấy nhưng đây lại nói tới MĐ mình nên mình mới ức chế cơ. (Ngày xưa bà còn nói mình là con nhà quê - Cái này hàng xóm kể lại mình mới bít nhưng mình coi như ko nghe thấy, nói qua nói lại sinh chuyện. Bít vậy thôi).
    Nói thật là MĐ mình nhiều lần muốn về rồi nhưng vì thương con thương cháu nên bà bấm bụng ở lại. Hôm xảy ra vụ to tiếng đó, MĐ mình bảo thôi mẹ về, bà nội trông cháu đc thì trông ko thì các con lo liệu chứ mẹ ko ở được. Ck mình là người bít điều và quá hiểu tính MC mình nên cũng nói chuyện với MĐ là thôi bà bỏ qua cho. Bà ở với vc con, giúp đỡ vc con chăm cháu, vk con đi học cho đỡ vất vả. Bố mình dưới nhà gọi điện lên cho mẹ mình cũng động viên bảo thôi cố gắng ở lại giúp con giúp cháu. Người ta nói gì kệ, coi như ko chấp. Mẹ mình lại ở lại. Đúng là vì thương mình nên mẹ mình mới chịu nhịn nhục thế. Mẹ mình có phải nông dân thiếu hiểu biết hay chậm chạp gì đâu. Bà lên đây vừa trông cháu, vừa chợ búa cơm nước, lau chùi nhà cửa cho mình cả ngày, vì mình đi làm trưa về cho con bú một tiếng rồi lại đi, hết giờ làm về đi học tới tận 8h30 -9h tối mới tan. Ở nhà một tay bà lo lắng cho hết, mình về ko phải lo gì nữa cả. Cháu ốm cháu đau, đêm hôm bà thức cùng chăm sóc.
    Nhưng tính mình cũng không để bụng, giận cái gì lâu. Giận lần đó vài bữa im lặng ko nói xong rồi lại mẹ con bt. Đợt vừa rồi về chơi, ngồi nói chuyện, MĐ mình mới kể là ngày xưa lên trông cháu rất nhiều lần bà muốn về vì MC mình như thế. Ai đời thông gia lại đứng giữa sân cả xóm, trước cửa nhà mình nói to thế này, trong khi bà thông gia nhà gái đang lau nhà: " A ơi A (tên bà hàng xóm), mày có biết là bên khu kia ngày xưa có bà mẹ vợ lên trông cháu rồi ngủ với con rể đấy". MĐ mình bảo tao đang lau nhà mà tao lặng cả người. Gọi điện cho bố mày bảo thôi về thôi, kệ con cháu nó tự lo nấy thôi chứ em ko thể ở đc nữa. Bố mình lại động viên bảo ko chấp những người như thế, về bây giờ con nó xoay sở làm sao. Đi học đi làm như thế, chồng nó lại đi công tác xa. Được bố mình nói thế nên MĐ mình lại chịu nhịn ở lại và mong chóng tới lúc con mình đi mẫu giáo để bà về. Đúng là bà im lặng ko kể mãi vừa rồi bà mới kể nên mình mới biết chuyện này. Ngày mình chuyển nhà thuê chỗ khác, vì nhà cũ họ đòi. Chuyển nhà cũng chỉ có mình và e trai mình. Mãi sau BC mới sang giúp tháo cái tủ. Còn lại mình nhờ anh em hàng xóm chở đồ hộ ra ngõ rồi thuê xe chở sang nhà mới.
    Nghĩ lại những chuyện đã qua mà tủi rơi nước mắt.
    Nhưng tính ko thù dai nên sau đó mình cũng quên cũng bỏ qua. Mẹ con lại bt. Mà ED được MC "ưu ái" thế nhưng đã chửi MC một lần lúc mình mới về làm dâu rồi đó. Giờ thì chả bít quý ai nhưng ko hài lòng với ED (vì khôn lỏi, toàn trốn việc). Giờ có nghĩa vụ gì phải lo bên nhà chồng thì chỉ có vc mình chứ ED thì luôn miệng bài ca "không có tiền". Mà vc mình thì lương chỉ đủ thuê nhà, chi tiêu sinh hoạt chứ có dư dật, tích cóp đc đồng nào đâu nhưng mang danh trưởng mà, chả lẽ cũng kêu ko có tiền, kệ bà lo. Ức nữa mình mua gì MC cũng chê và cái gì bà hay ED mua đều khen (cứ như bị ED bắt vía ý. ED mua gì thì trước mặt cũng khen dù sau đấy thì chê). Tất nhiên mình ko phải cam sành nhưng mà cũng ko phải là ko biết lựa chọn mua đồ cho con.
    Hôm nay đọc topic này lại hồi ức lại tý chia sẻ cùng các mẹ. Giờ thì mặt hồ yên ả. Thực tình thì BMC mình cũng dễ tính, chiều con chiều cháu nhưng nhiều khi quan tâm thái quá và MC ứng xử không khéo nên hóa mù ra mưa như mình kể ở trên.
     
  13. chongchongtre

    chongchongtre Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    7/10/2011
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    70
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: có ai cãi mẹ chồng chưa? nếu có lý do vì sao??? chia sẻ nhé!!!

    topic này dạo này hiu hiu quá! có ai vào chia sẻ ko?
     
  14. mecunhoi

    mecunhoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    23/8/2013
    Bài viết:
    1,245
    Đã được thích:
    104
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: có ai cãi mẹ chồng chưa? nếu có lý do vì sao??? chia sẻ nhé!!!

    Ai mà chẳng có dăm đôi lần cãi lại mc chứ, 2 thế hệ, 2 quan điểm, lớn lên và sinh sống trong 2 nền văn hóa truyền thống gđ khác nhau....chưa kể tỉ tỉ những thứ khác nhau nữa, ai lại không có vấn đề. Một nghìn mqh mc-nàng dâu là 1000 câu chuyện vui có buồn có và mâu thuẫn cũng có, chỉ là mức độ khác nhau thôi mn ạ.
     
  15. batgioi

    batgioi 0984 397 758 - QUẢ ÓC CHÓ

    Tham gia:
    31/5/2011
    Bài viết:
    15,129
    Đã được thích:
    1,985
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: có ai cãi mẹ chồng chưa? nếu có lý do vì sao??? chia sẻ nhé!!!

    cãi lại mẹ chồng tránh sao đc, m là người biết nhịn mà có lúc ko nhịn đc nữa là
     
  16. PhamMinhTuan

    PhamMinhTuan Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    14/12/2012
    Bài viết:
    5,556
    Đã được thích:
    766
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: chia sẻ cảm xúc khi "được ở" cùng gia đình nhà chồng - mẹ chồng - nàng dâu nhé!!

    em sợ nhưg người mờ miêng ra là mày - tao, cón chó, đmm.........khong thể chấp nhận được!!
     
  17. quynhmai158

    quynhmai158 Mai Perfume 01656.961.622

    Tham gia:
    6/9/2013
    Bài viết:
    4,020
    Đã được thích:
    606
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: có ai cãi mẹ chồng chưa? nếu có lý do vì sao??? chia sẻ nhé!!!

    e chưa lấy chồng, mà lấy chồng 99% là k đc ra ở riêng, mà k biết có lấy đc nhau k nữa, e lại còn lo 1 cổ 2 tròng :((
     
  18. daobong

    daobong

    Tham gia:
    10/5/2009
    Bài viết:
    12,024
    Đã được thích:
    2,231
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: có ai cãi mẹ chồng chưa? nếu có lý do vì sao??? chia sẻ nhé!!!

    thế nào là cãi??????????
    MC thì muốn làm gì thì làm à?
    Nói phải củ cải cũng nghe
    e ko thích bị đàn áp, áp bức, bóc lột nên nói đúng thì e sẽ im còn nói sai thì e ko im đc ạ :D
     
  19. hoannha

    hoannha Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    31/1/2012
    Bài viết:
    5,254
    Đã được thích:
    1,504
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: có ai cãi mẹ chồng chưa? nếu có lý do vì sao??? chia sẻ nhé!!!

    Em k sống cùng với BMC nên cũng chưa có chuyện gì, hic với lại quan điểm của em là dù không ưng em cái gì nhưng nói sau lưng em thì em coi nhddieecds :D
     
  20. viethuong1989

    viethuong1989 www.dolotonline.net

    Tham gia:
    13/12/2012
    Bài viết:
    8,495
    Đã được thích:
    1,253
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: có ai cãi mẹ chồng chưa? nếu có lý do vì sao??? chia sẻ nhé!!!

    em chỉ hi vọng MC sau này không đả động gì nhà ngoại em vì nó là điều cấm kị với em,còn thì em sẽ cố gắng nhất có thể
    ko đc thì em cũng cho bung bét thui.Nhưng em thấy mẹ zai nhà em hiện nay đc cái thương con nên chả biết có thương em ké được ít nào không đây?
     

Chia sẻ trang này