Hôm qua em bắt đầu cho con đi nhà trẻ,ngày đầu tiên em thấy cháu có vẻ ổn,không khóc mấy,nhưng hôm nay vừa vào đến cửa lớp cháu đã khóc rồi,hôm qua đi học về cháu quấn mẹ hơn,không cho đi đâu cả như sợ em đi mất ý. Hôm nay thấy cháu khóc như vậy em lo quá,liệu cháu có sợ đi trẻ mà phản ứng lại không,đến bao giờ thì cháu mới quen được môi trường này. Mẹ nào có kinh nghiệm giúp em với.
Thằng nhà mình trộm vía đi học không khóc ngày nào, nhưng trước đó thì quả là mẹ stress vì lo lắm. Kinh nghiệm của mình là xin cho đi học cùng lớp 1 thằng cu cạnh nhà cho có bạn tháng đầu, sau đó mới chuyển về lớp của nó. Trước khi đi học thỉnh thoảng mình lại dẫn ra lớp chơi, cu cậu thích lắm. Rồi mình lại bảo nó: Ben ngoan thì mẹ cho đi trường cô giáo. Con bé cạnh nhà mình đi học mẫu giáo mấy năm rồi mà sáng nào cũng gào ầm lên: Con không đi học đâu. Nguyên nhân mình thấy là vì mẹ nó suốt ngày doạ: Hư là mai cho đi mẫu giáo. Mình thì ngươc lại, doạ: Con hư mai mẹ không cho đi trường cô giáo nữa . Mà để bé quen với nếp sinh hoạt ở trường, mình phải hỏi cô giáo trước để luyện cho nó. VD trước đấy 1 tháng, mình phải luyện cho cu cậu 6h30 dậy, 2 mẹ con đánh vật nhau ăn sáng, trưa 11h30 là bà ở nhà cho ăn, 12 giờ ngủ, ... nên khi đi học nó ko bị thay đổi lịch đột ngột. Buổi đầu đi học mình chọn Thứ 5, vì sẽ chỉ phải học Thứ 5, Thứ 6, chứ ko dài đằng đẵng nó sợ. Mẹ nó thử áp dụng xem có ổn ko. Mỗi tội là thằng nhà mình đi học đc 2 tháng thì nghỉ hè rồi. Mà có khi vào năm học mới lại chả đi học nữa vì mẹ cháu bụng to quá chả ai đưa đi học đc.
Bé nhà ấy bao nhiêu tháng rôi? Ku nhà tớ cũng thuộc diện đi nhà trẻ khó ghê lắm. Lần 1 - 18 tháng tuổi : Đi đựoc 3 ngày ốm...2 tháng. Khỏi kết thúc là 5 loại kháng sinh, 2 lần tiêm. Lần 2 - 24 tháng tuổi : Đi được 3 ngày ốm 1 tháng. Cũng khỏi kết thúc bằng tiêm Lần 3 - 27 tháng : Đi đuoc 3 ngày lại ốm. RỒi cũng 3 lần k/s, 1 lần tiêm. ...Và bây giờ gần 28 tháng, tớ lại cho đi, bây giừo cũng đã quen cô rồi, cũng đang ốm và uống thuôc. Mệt mỏi lắm nhưng tớ vẫn fải cho đi, các bé khác đi được tại sao bé nhà mình lại ko??? Mí lại cho con đi còn có tập thể, phát triển đúng trình tự, chứ ở nhà với Ôsin ru rú chán lắm. Bé nào đang ở nhà với mẹ quen đi nhà trẻ chả khóc hả bạn, cừ lên nhé(mặc dù đi đón con 2 mẹ con ta vẫn khóc như thuờng). Sau này khi đựoc 1- 2 tháng, khi con ngoan ngoãn, biết nhiều hơn, đi nhà trẻ dạn dĩ hơn, mẹ nó lại vui ngay thôi mà.
Bé khóc khi mẹ trao cho cô, thế ánh mắt của bé nhìn cô thế nào Bé có tỏ ra sợ hãi không (hay khóc chỉ vì muốn mẹ ở bên cạnh)? Bạn có thấy biểu hiện nào khác thường nữa không? Biểu hiện này là bình thường với những bé lần đầu đi học, nhất là nếu bé ít khi được đi "giao lưu". Khi đón bé về nhà, hãy dành nhiều thời gian chuyện trò và chơi với con hơn, nói với con là bạn yêu bé, đi học có nhiều bạn, nhiều trò chơi mới… Thời gian đầu, việc bé phải làm quen với sự thay đổi môi trường ở lớp với ở nhà có thể khiến bé bám mẹ, dễ nổi khùng hoặc quấy khóc hơn. Tùy từng bé, cụ thể hơn là tùy từng MỨC ĐỘ PHÙ HỢP của trường học bạn chọn cho bé, tùy cả vào khả năng bạn làm cho con hiểu rằng đi học là một việc bình thường hàng ngày của con mà thời gian thích nghi của con bạn sẽ ngắn đi. Có những bé chỉ cần vài ngày, 1 tuần, có những bé cần vài tuần; dù sao thì mình cũng khuyên bạn nên ĐỂ Ý TRƯỜNG HỌC cho tới khi con hoàn toàn thích nghi, để còn kịp giúp con hòa nhập với môi trường mới. Bạn vào diễn đàn thì cập nhật tình hình bé nhé? @mitxanh236: đừng khóc trước mặt con, mẹ ko muốn khóc một mình thì khóc với bố . Đùa chút thôi, cố gắng lên!!!
Các bố các mẹ có ai ở Dịch Vọng- Cầu Giấy, mách cho em nhà trẻ nào ổn ổn để em gửi bé Mộc Miên. Em có hộ khẩu ở đó, nhưng đến mua hồ sơ đăng ký ở trường thì người ta nói hểt rồi!
Cám ơn các mẹ đã động viên,cún nhà mình 21 tháng rồi, đi học được 3 hôm thì sốt rồi,nhìn con thương lắm nhưng cô giáo bảo bé còn ngoan hơn nhiều bạn khác ,thỉnh thoảng chắc nhớ mẹ nên khóc thôi,dù sao thì mình cũng quyết tâm khi nào bé khỏi sẽ đi học lại luôn chứ không nghỉ.
ku nhà mình hôm nay là tròn 22 tháng, chưa cho đi học vì được Ông Bà ở nhà trông . sang tháng la đi học luôn rồi , cũng chưa biết cảm giác buổi đầu đưa con đi học ntn nhỉ ??? hihihihihihihh
ui, bé nhà em 16 tháng, em cũng định tuổi rưỡi là cho cháu đi "bộ đội". Em cũng lo lắm nhưng mà vẫn quyết cho đi. Các bác có biết trường nào tốt ở gần khu vực phố Lò Đúc, Bà triệu mách cho nhà em với. Em nghe nói Chíp Chíp tốt nhưng nhìn từ ngoài vào thấy có vẻ bí quá, chả có sân siếc gì các bác a. Có bác nào gửi con ở Nốt nhạc Vui ko cho em ít lời chỉ bảo với