Ðề: Cả nhà ơi, kinh khủng quá, làm sao bảo vệ con chúng mình đây??? Các mẹ phải chú ý đến các con từ cấp 2 là vừa đấy. Tớ ở nhà thuốc thấy các em có khi học lớp 7 lớp 8 ra mua thuốc tránh thai khẩn cấp đấy! hic
Ðề: Cả nhà ơi, kinh khủng quá, làm sao bảo vệ con chúng mình đây??? Ôi giời ơi, chết mất, sự thật đây hả?
Ðề: Cả nhà ơi, kinh khủng quá, làm sao bảo vệ con chúng mình đây??? Đúng là các con đang sống trong xã hội lộn xộn và học đòi cái xấu rất nhanh,ngày xưa mình muốn hư cũng không được.
Ðề: Cả nhà ơi, kinh khủng quá, làm sao bảo vệ con chúng mình đây??? Xa hoi nay cang ngay cang dang so, sao co the giu mai con trong vong tay
Ðề: Cả nhà ơi, kinh khủng quá, làm sao bảo vệ con chúng mình đây??? đi đâu e cũng tránh mấy e choai choai ra sợ lắm ,mấy em này sẵn sàng vì danh dự mà đổ máu
Ðề: Cả nhà ơi, kinh khủng quá, làm sao bảo vệ con chúng mình đây??? Híc tớ nghĩ là có thật đấy các mẹ ah. Chỗ tớ có 1 chị con học lớp 7 thì phải c í có kể chuyện c í vào fb của con rồi đọc 1 số thứ rồi biết cả thằng bạn trai kia còn rủ con bé qhe nữa mà chị í tá hỏa phải về tâm sự, khuyên bảo con bé, ko biết thế nào nhưng giờ con bé đi úc học rồi. híc ko biết con mình lớn lên thế nào đây khi đầy cám dỗ như thế
Ðề: Cả nhà ơi, kinh khủng quá, làm sao bảo vệ con chúng mình đây??? Khéo giờ phải trang bị cái khóa trinh tiết cho con mất, hic hic
Ðề: Cả nhà ơi, kinh khủng quá, làm sao bảo vệ con chúng mình đây??? Giờ toàn tội phạm tuổi vị thành niên thôi ạ. SỢ lắm ..................................
Ðề: Cả nhà ơi, kinh khủng quá, làm sao bảo vệ con chúng mình đây??? Kinh khủng thật đấy, DTĐ cấp 1 thì ổn chứ cấp 2 nhiều tệ nạn lắm
Ðề: Cả nhà ơi, kinh khủng quá, làm sao bảo vệ con chúng mình đây??? Hix, trẻ con bây giờ khôn sớm quá các mẹ ah. Con em sau này không biết nên gửi về quê hay ở trên này (((
Ðề: Cả nhà ơi, kinh khủng quá, làm sao bảo vệ con chúng mình đây??? Đọc xong tý thì ngất, chẳng lẽ k đẻ nữa ...
Ðề: Cả nhà ơi, kinh khủng quá, làm sao bảo vệ con chúng mình đây??? Lớp trẻ bây giờ tiếp cận nhiều với công nghệ thông tin sớm nên cũng không thể phòng ngừa được tất cả các trường hợp xảy ra, sợ quá
Ðề: Cả nhà ơi, kinh khủng quá, làm sao bảo vệ con chúng mình đây??? Vào SG cũng chắc gì đã hơn hả mẹ nó? Chuyện này có thật ko vậy? Mình chú ý đến cái tên Đ.T.Đ vì năm sau cũng định cho con thi vào đấy! Hic
Ðề: Cả nhà ơi, kinh khủng quá, làm sao bảo vệ con chúng mình đây??? hãy thật bình tĩnh và nghe con nói chuyện nhiều. sẽ hiểu được con nhiều hơn và có thể dạy bảo thêm nhiều cho con nữa. hành động của con trẻ ảnh hưởng nhiều bởi sự giáo dục của cha me
Ðề: Cả nhà ơi, kinh khủng quá, làm sao bảo vệ con chúng mình đây??? lớp trẻ bây giờ nắm bắt thông tin nhanh, tiếp xúc với một mớ thông tin nhưng số lượng cha mẹ bỏ mặc các em bơi trong đống thông tin đó mà ko học cách xử lý thì quá nhiều, do đó họ hay bắt chước hoặc làm theo cảm tính là suy xét Thiết nghĩ cần nhiều sự lắng nghe từ cha mẹ như câu chuyện của chủ top. Nhiều cha mẹ đang đẩy con cái ra xa mình, khi trẻ tin tưởng mình nó sẽ kể chuyện cho mình và nếu ứng xử đúng mình có thể dạy con nhiều điều và ngăn chặn nhiều điều
Ðề: Cả nhà ơi, kinh khủng quá, làm sao bảo vệ con chúng mình đây??? Trời, nghe mẹ nó nói mà kinh quá, lớp trẻ đang bị ảnh hưởng bởi cái văn hóa gì thế này trời.
Ðề: Cả nhà ơi, kinh khủng quá, làm sao bảo vệ con chúng mình đây??? sợ quá, đọc mà thấy sợ, học sinh bây giờ ko như thời mình trc đây
Ðề: Cả nhà ơi, kinh khủng quá, làm sao bảo vệ con chúng mình đây??? khiếp quá, mình cũng lo, có con là cái gì cũng lo hết ấy, không chỉ con gái mới lo đâu, con nào cũng lo chứ, sa ngã một cái là....
Ðề: Cả nhà ơi, kinh khủng quá, làm sao bảo vệ con chúng mình đây??? em còn được nghe câu chuyện thế này cơ. 2 em bé 3 tuổi, 1 nam 1 nữ rủ nhau đi chơi. mấy tiếng ấy. người lớn đi tìm mãi chả thấy. sau em gái về mẹ hỏi là đi đâu em ấy nói vừa đi nhà nghỉ với bạn trai kia về, hết 70k.
Ðề: Cả nhà ơi, kinh khủng quá, làm sao bảo vệ con chúng mình đây??? Hả? Chuyện này thật ko vậy? 3 tuổi thì đã biết gì đâu?