Ðề: Các bác ơi ! Em cần các bác tư vấn vụ này ! em chảng có vốn mẹ nó à , nếu mà em có tiền thì em đưa con đi ngay rồi chứ chẳng sống với người như vậy làm chi nữa mẹ nó ạ
Ðề: Các bác ơi ! Em cần các bác tư vấn vụ này ! Em không có đăng ký kết hôn thì gia đình nhà nội bé không có lý do "cướp" con nếu em không đồng ý đâu. Nếu muốn giữ con, em có thể nhờ Hội Phụ nữ can thiệp. Chỉ cần chứng minh chồng em vô trách nhiệm, không nuôi dưỡng và chăm sóc con là em có quyền giữ con. Về quyền, ông bà chỉ xếp sau bố mẹ (khi bố mẹ từ chối). Pháp luật luôn bảo vệ người mẹ. Quan trọng là về phía em, nếu em nghĩ mình có thể tự lập nuôi con thì chẳng ai tranh giành con với em được.
Ðề: Các bác ơi ! Em cần các bác tư vấn vụ này ! Cám ơn mẹ nó , bọn em ko có đăng kí nhưng cũng khai sinh có bố mẹ nó à . Mà giờ em cũng chưa có việc làm tại em ko có bằng cấp 3 , khó xin việc lắm ạ
Ðề: Các bác ơi ! Em cần các bác tư vấn vụ này ! hic hic vào đọc mà e k hiểu mô tê gì hết,nôm na là chúc bạn gặp nh may mắn
Ðề: Các bác ơi ! Em cần các bác tư vấn vụ này ! Đấy, vấn đề là ở chỗ em không tự lập nuôi con được. Thế thì cứ chấp nhận chịu đựng thôi. Khi nào con cứng cáp thì tìm việc làm rồi tính tiếp.
Ðề: Các bác ơi ! Em cần các bác tư vấn vụ này ! cảm ơn mẹ nó , em hiện tại không làm đc gì thì đành cứ đợi thời cơ đến vậy
Ðề: Các bác ơi ! Em cần các bác tư vấn vụ này ! chúc bạn tìm được cách giải quyết đúng đắn, hợp lí đúng là CS, Thân,
Ðề: Các bác ơi ! Em cần các bác tư vấn vụ này ! Đúng là nếu em không tự chủ được thì chỉ có cách nhịn nhục để ở bên cạnh con thôi em ạ!
Ðề: Các bác ơi ! Em cần các bác tư vấn vụ này ! vâng ạ , hiện tại thì nhịn cũng ko mất gì , thật ra cũng ko phải nhịn , mà là em bớt đốp chát với chồng là êm thôi , còn gia đình chồng , hôm vừa rồi ông nội bé nói chuyện với bác nó bên Đài Loan bảo là mẹ nó đang bảo không cho nó sang đó , rồi ông bảo năm sau về làm cho nó sang bên đó Em bảo không có chữ kí của con chả ai cho nó đi được ông bảo : mày là cái đéo gì mà có quyền em : con là mẹ nó
Ðề: Các bác ơi ! Em cần các bác tư vấn vụ này ! Chị thấy rõ ràng cậu ta chẳng yêu em, có níu kéo cũng khổ cả 2 em ạ. Bây giờ em phải tập xác định là nếu giữ con phải kiếm đc việc làm rồi nuôi nó. Còn không muốn giữ con thì để nhà nội nó nuôi. Gia đình em vì nghĩ tương lai sau này của em nên không muốn em nuôi cháu thôi Vững vàng lên
Ðề: Các bác ơi ! Em cần các bác tư vấn vụ này ! Mình cũng trả biết khuyên gì, vì chưa theo dõi từ đầu...........
Ðề: Các bác ơi ! Em cần các bác tư vấn vụ này ! Dưới 3 tuổi con luôn ở với mẹ.chẳng pháp luật nào giải q' cho nhà nó nuôi đâu....khốn nạn vậy thì dứt khoát đi.
Ðề: Các bác ơi ! Em cần các bác tư vấn vụ này ! Chẳng thể chia sẻ gì được với mn. Tình huống của mn chẳng nghĩ ai được đâu, đến đâu hay đến đấy thôi. Yêu thì chẳng yêu thì có gì để buồn khi nó đi gái. Chả thương thì có việc gì phải nghĩ cho gd họ chứ, cứ nghỉ cho khỏe, đẻ con cho tốt rồi kiếm việc mà làm thôi, nói chung đến đâu hay đến đấy.
Ðề: Các bác ơi ! Em cần các bác tư vấn vụ này ! Trả con cho nhà nó nuôi, nhà nó cũng quý con mình chứ có hắt hủi bạc bẽo gì đâu mà phải lo ? Nhớ con thì thi thoảng sang thăm
Ðề: Các bác ơi ! Em cần các bác tư vấn vụ này ! Mno nói dễ thế nhỉ ) Trả Con?? của ai mà trả chứ. mang nặng đẻ đau để cho đi dễ dàng thế à
Ðề: Các bác ơi ! Em cần các bác tư vấn vụ này ! Em nên chuẩn bị tinh thần ra đi, vì người ta coi em như 1 món đồ chơi. Chứ không phải là người mang lại hạnh phúc.
Ðề: Các bác ơi ! Em cần các bác tư vấn vụ này ! Kể ra 1 phần lỗi cũng do em cả tin , trao thân mà ko tìm hiểu gì cả c đã theo dõi topic của em từ ngày đầu em còn ít tuổi mà sao giong điệu cay nghiệt quá vậy hoàn cảnh của em thật đáng thương chẳng biết khuyên em gì cả , chị nghĩ cách tốt nhất là em để con cho nhà nội lo vì dù sao họ cũng có kinh tế mai kia lớn lên con cũng sẽ hiểu mà thương mẹ vì là bé gái mà chứ ôm con ra đi khi em ko nghề nghiệp ko kinh tế tội con lắm em ơi . Đừng sống như vậy nữa hãy giải thoát cho bản thân đi , sống như vậy chỉ có thù hằn thôi , ko có tình yêu cũng nên tôn trọng cái người là mẹ của con anh ta nhưng đằng này chị ko thấy có 1 chút nào gọi là con người trong anh ta cả . . dũng cảm lên em
Ðề: Các bác ơi ! Em cần các bác tư vấn vụ này ! Với con người như bạn nói thì không nên đặt niềm tin làm gì. Bạn nên tìm hướng đi đảm bảo cuộc sống cho bản thân mình và con mình. Mình đã chứng kiến cặp vợ chồng gần nhà mình nên mình biết Con người đã có tính đó thì khó bỏ lắm. Bạn vững vàng lên nhé. Chúc sức khỏe hai mẹ con.
Ðề: Các bác ơi ! Em cần các bác tư vấn vụ này ! Lâu lâu không thấy mẹ bé Tũn vào update nhỉ, không bít tình hình thế nào rồi.......