Ðề: Hội những người ở chung với bố mẹ chồng......! vâng.. e cũng khá hợp vs bác gái.. bác trai thì khó tính đến mức cả nhà phải tránh gây chn cơ mà.. việc j cũng để bác trai quyết kẻo sau lại chê bai @@ e cũng hay đến đấy chơi lắm nhg chưa thấy j cả.. nhg cũng sợ sinh kon ra r lại bất đồng quan điểm thì chít
Ðề: Hội những người ở chung với bố mẹ chồng......! hi hi cái này cũng chư abieets được hồi xưa lúc yêu bmc chị bây giờ dễ itnsh lắm về ở chung mới biết được như nào hồi chưa cưới em nc vơi scacs chị bạn em đã c ó gđ là bm ngy em dễ tính alwms em k lo sống chung hớ hớ các chị ấy chỉ cười bảo em cưới đi e ở với bmc và hai chị chồng 1 năm sau c hy vọng e gặp chị và vẫn với nụ cười và thái độ nc này nhé =))
Ðề: Hội những người ở chung với bố mẹ chồng......! he, mc em thì " yêu quái" lắm, bố chồng thì hiền như cục đất. cả ngày ko có ý kiến gì, sở thích của bmc em là chơi lô và oánh tá lả ạ
Ðề: Hội những người ở chung với bố mẹ chồng......! Hwa mẹ mình gọi điện. bà nói sau khi bà lên nahf chơi, Thấy nhà chồng ai cũng béo tròn ra mà con gái gầy phờ phạc cả nhà chỉ có mỗi con gái phải lo toan mọi việc, chạy ngược chạy xuôi, hết việc cty rồi lại cửa hàng. Ông bà xót quá.......nhưng biết làm sao..
Ðề: Hội những người ở chung với bố mẹ chồng......! E lại sắp quy về một mối chung với BCM rồi. Tất nhiên, là bất tiện rồi nhưng nhà e có một một cậu cúc ku là chồng em nên khi ông bà già mà tam đàn xẻ nén thì cũng khổ vc e chạy đi chạy về. Thôi, e quyết rước các cụ về rinh!!!
Ðề: Hội những người ở chung với bố mẹ chồng......! BMC bác có vẻ hợp gu nhỉ? Quây đc đấy. E thấy nhà nào cũng thế có luật bù trừ ý, MC mà ghê gớm thì BC lại hiền, nhà e cũng chả ngoại lệ, nhưng các ông hiền là lại dễ cục, bt k sao chứ lúc điên lên thì nguy hiểm ra phết
Ðề: Hội những người ở chung với bố mẹ chồng......! mẹ títhop giống mình rồi ! mình ngán nhất chuyện này ,18 năm làm dâu, nhịn 2 cô em chồng còn 3 chị chồng thì đỡ hơn !
Ðề: Hội những người ở chung với bố mẹ chồng......! mẹ títhop giống mình rồi ! mình ngán nhất chuyện này ,18 năm làm dâu, nhịn 2 cô em chồng còn 3 chị chồng thì đỡ hơn !
Ðề: Hội những người ở chung với bố mẹ chồng......! May mà e không có giặc bên Ngô như các mẹ, Tính em thẳng thắn mà nhẫn nhịn là em không chịu được ạ
Ðề: Hội những người ở chung với bố mẹ chồng......! Có khi nào 2 cô em chồng cũng vào đây và đọc được điều này không chị? ^_^
Ðề: Hội những người ở chung với bố mẹ chồng......! Nếu đọc dc thì hy vọng họ sẽ sửa mình chứ đừng nổi đóa. Mà các cô ấy khéo ko lại ghét chúng ta nhiều hơn, Các cô ấy nghĩ mình là người rưng tự dưng về nhà mà lại thích áp đặt người khác cũng nên...
Ðề: Hội những người ở chung với bố mẹ chồng......! Nếu họ vào đọc đc những điều mẹ bimbimcoi và hiểu để thay đổi thì là điều rất tốt ạ
Ðề: Hội những người ở chung với bố mẹ chồng......! Mỗi nhà mỗi cảnh nhỉ, mình cũng ở với bố mẹ chồng + em gái chồng gần 2 năm rồi. Chán rồi, k có tự do là k có hạnh phúc.
Ðề: Hội những người ở chung với bố mẹ chồng......! mc em ah, hay lắm nhé, con dâu chào thì không bao giờ trả lời, gọi điện thoại và nhắn tin cũng ko trả lời luôn, lúc nào cũng coi như ko có cái "mẹt " của mình trong nhà ý, đã thế đc chồng em nữa lúc nào cũng về " phe " với mẹ, 1 mình em 1 chiến tuyến, 2 vc đang chiến tranh lạnh, "nghiễm nhiên" đi ăn cơm với mẹ, ko ăn với vợ nữa, em tức điên hết cả người, vãi...
Ðề: Hội những người ở chung với bố mẹ chồng......! Ôi đang chán, gặp được topic này phải kéo lên để bán than với các mẹ cùng cảnh ngộ.
Ðề: Hội những người ở chung với bố mẹ chồng......! ở chung ko thoải mái về ăn uống, giờ giấc sinh hoạt, mua bán, sự riêng tư..., dạy dỗ con cái theo cách của mình rất khó vì có ông bà can thiệp nhưng được cái đỡ tiền chi phí hàng tháng, nhờ đc ông bà đưa đón con đi học nếu bận bịu gì đó. ở chung hết tiền cứ ăn của ông bà thôi, ở riêng hết tiền chả nhẽ về xin tiêu thì e hơi khó, hihi
Ðề: Hội những người ở chung với bố mẹ chồng......! Ở chung với bmc tuy không đc thoải mái cho lắm, ko đc tự ý làm tất cả theo ý mình nhưng bmc cũng đỡ cho rất nhiều như bme ở nhà cơm nước hộ tối về ko phải tất bật đi chợ nấu cơm hay khi có con thì ông bà trong cháu, đón con đi học về. Nhà em đc cái thích ăn gì bả mẹ là mẹ sẽ cho ăn món đó ngay, mẹ nhớ sở thích từng con để mua đồ ăn: em thích ăn chuối mới hơi chín còn xanh vỏ thì khi mẹ mua sẽ mua 2 loại về.