Ðề: Hóa ra mọi thứ thật giản đơn Vốn dĩ tất cả mọi thứ tồn tại trên cõi đời này đều đơn giản chỉ có con người làm phức tạp lên thôi. Thiết nghĩ sống đơn giản cho đời nó thanh thản!
Ðề: Hóa ra mọi thứ thật giản đơn Thấy rất ý nghĩa, ai cũng làm đc như z thì cuộc sống này wá tốt rồi...mình cũng đang học để cố hoàn thiện bản thân...
Ðề: Hóa ra mọi thứ thật giản đơn Những điều đơn giản nhưng thật khó để thực hiện, con người vốn không hoàn hảo mà. Chính vì không hoàn hảo cho nên họ luôn cố gắng cải thiện mình, chứ còn hoàn hảo rồi thì hơi buồn chán nhỉ :-\"
Ðề: Hóa ra mọi thứ thật giản đơn Mọi người cứ thích làm những việc khó mà những việc đơn giản không làm được, những vấn đề đơn giản mà cứ làm nó quá phức tạp. Hãy xử lý theo cách đơn giản nhất, mọi việc sẽ trở nên đơn giản thôi. Mình cũng đang cố xử lý mọi việc theo cách đơn giản nhất đây, mọi người cùng đơn giản nào
Ðề: Hóa ra mọi thứ thật giản đơn Đọc xong bài viết của bác em thấy mọi thứ ko hề đơn giản chút nào... hix
Ðề: Hóa ra mọi thứ thật giản đơn Chỉ cần chúng ta biết nắm lấy cơ hội và tự thể hiện, mọi chuyện sẽ rất dễ dàng
Ðề: Hóa ra mọi thứ thật giản đơn 3 tháng biết lẫy,7 tháng biết bò,9 tháng lò dò biết đi. Từ đó trở đi chảng có gì là đơn giản.
Ðề: Hóa ra mọi thứ thật giản đơn Để đạt được mục đích thì phải động não xem cách nào hiệu quả và nhanh nhất. Có cách tốt và có những cách không tốt để đạt được mục đích. Cá nhân tôi làm theo cách nào cho hiệu quả nếu cách đó ko tốt (gian lận, ảnh hưởng người khác) thì tùy mức độ xấu của nó mà cân nhắc, xấu quá thì chọn cách khác còn chấp nhận đc thì làm tuốt để đạt được mục đích. "Nghĩ đơn giản thì chỉ thành công được những việc đơn gian mà thôi"