Mình đang rất băn khoăn, các mẹ cho mình lời khuyên đi. Mình và anh yêu nhau mới được 2 năm, nhưng chúng mình cảm giác như đã dành cho nhau từ rất lâu rồi. Chúng tôi dự định cưới nhau sau khi 27 tuổi để đảm bảo cả 2 đứa đều ổn định kinh tế cũng như nghề nghiệp. Anh học hàng hải nên phải biển xa nhà, xa bố mẹ, bố mẹ anh về hưu cả rồi nên cũng không yên tâm. Thế nên sau khi đi về một thời gian anh quyết định sẽ cưới vào năm sau, năm 2 đứa chúng tôi 24 tuổi (25 tuổi theo các cụ tính). Tôi rất yêu anh và hạnh phúc lắm khi được làm vợ anh. Nhưng tôi lại lo lắng vì 2 đứa chưa có gì nhiều, sau mấy tháng đi biển anh cũng chưa có kinh tế, làm đám cưới hoàn toàn phụ thuộc vào bố mẹ, tôi thì sức khỏe không được tốt lắm, tôi khá tự ti về ngoại hình của mình nữa và dù học ngành Quản trị Nhân lực nhưng tôi lại đi làm nhân viên kinh doanh với mức lương cứng bèo bọt và cuộc sống không ổn định. Trung thu này anh muốn tôi về ra mắt bố mẹ anh. Tôi nửa muốn nửa không. Tôi là cô bé chân quê, mồ côi mẹ và ở với bà ngoại từ bé, có lẽ vì thế mà tôi bị ảnh hưởng nhiều bởi phong cách sống của bà. Từ năm nhất và năm tư đại học rồi sau khi ra trường một năm vẫn không thay đổi cái phong cách ăn mặc giản dị có phần quê mùa, nước da ngăm ngăm đen và thực tế tôi không có lấy một bộ quần áo mà tôi cho là người lớn và lịch sự và tôi hiện tại cũng không có đủ điều kiện để mua một món quà như ý mang về nhà anh. Tôi thấy ngại và không tự tin Anh muốn lấy tôi một phần vì không muốn tôi vất vả nữa, về thi công chức ở quê anh và sống cùng bố mẹ anh, 3 người cùng chăm sóc lẫn nhau. Tôi thấy như thế là cảm ơn vì anh nghĩ cho tôi và tôi cũng muốn chăm sóc bố mẹ thay anh nữa. Nhưng tôi vẫn còn những suy nghĩ tự ti như ở trên, tôi sợ không được gia đình anh chấp nhận (nhà anh là gia đình công chức đã về hưu, điều kiện ở mức bình thường). Tôi có nên về nhà anh đợt trung thu này không, hay tôi nên đợi thêm một thời gian nữa, khi mà thu nhập của tôi ổn định hơn một chút, tôi có thể sắm sửa một vài thứ đẹp cho mình cũng như có thể tự tin mua ít nhất là một món quà đẹp cho mẹ anh? Xin mọi người cho tôi lời khuyên nhé! Rất cảm ơn mọi người...
Ðề: Về ra mắt gia đình nhà chồng trong khi chưa có gì ổn định mình xin trích 1 câu trong bài hát: "....cứ yêu nhau đi... xin đừng vội vã..."
Ðề: Về ra mắt gia đình nhà chồng trong khi chưa có gì ổn định Đừng ngại em ạ, cứ về chơi, coi như một người bạn về chơi nhà thôi, bình thường một cách bình thường nhất P/s: Mong chờ tin vui của bạn nha !
Ðề: Về ra mắt gia đình nhà chồng trong khi chưa có gì ổn định Nhưng mà người ấy lại muốn cưới sớm ( có lẽ vì người ấy đi biển nên cũng sợ mình ở nhà 1 mình "lắm kẻ dèm pha" mẹ unispring ạ
Ðề: Về ra mắt gia đình nhà chồng trong khi chưa có gì ổn định Nhưng mà anh ấy chắc chắn sẽ giới thiệu là người yêu rồi, em nên chuẩn bị những gì hả chị Small_Elephant? Em không biết nên làm gì nữa, vừa vui, vừa lo lắng, hồi hộp nữa
Ðề: Về ra mắt gia đình nhà chồng trong khi chưa có gì ổn định về chơi thôi mà chị cứ để đến đâu thì đến
Ðề: Về ra mắt gia đình nhà chồng trong khi chưa có gì ổn định Mình thấy áp lực lắm ấy, tại mình không tự tin mà nên cứ nghĩ người khác nhìn mình là ngại ơi là ngại ấy (
Ðề: Về ra mắt gia đình nhà chồng trong khi chưa có gì ổn định tư tin lên đi bạn, ko có gì phai băn khoăn cả. ng y bạn yêu bạn vì con ng của b, chứ ko phải vì vẻ bề ngoài và những bộ quần áo kia, lại còn biết tính toán cho tương lai của 2 ng như vậy nữa. hãy trân trọng tình cảm hiện tại và cứ về nhà bạn trai chơi đi nhé!
Ðề: Về ra mắt gia đình nhà chồng trong khi chưa có gì ổn định nếu ngại thì xem như là về chơi. rủ thêm bạn bè về cùng cho vui. rồi lần sau thì hãy chính thức ra mắt cũng được chị ah
Ðề: Về ra mắt gia đình nhà chồng trong khi chưa có gì ổn định Quần áo thì trăm loại, cứ ăn mặc đơn giản, lịch sự là được. Quà thì biết thế nào là to với bé. bạn cứ chân thành thôi. Có anh ấy yêu thương bạn thế là được rồi. Biết thế nào là ổn định. Tớ cũng 24 (các cụ tính là 25) đây, cũng có cái rách gì đâu. Cũng sắp cưới rồi đấy.
Ðề: Về ra mắt gia đình nhà chồng trong khi chưa có gì ổn định Nếu anh ấy đã chắc chắn muốn như thế thì em cứ yên tâm về ra mắt nhé. Con trai khi họ quyết định cái gì nhất định sẽ làm được mà
Ðề: Về ra mắt gia đình nhà chồng trong khi chưa có gì ổn định Em cứ tự tin và thoải mái về nhà bạn trai chơi đi... đừng vì bộ quần áo hay món quà ra mắt mà trì hoãn chuyện đó nhé!
Ðề: Về ra mắt gia đình nhà chồng trong khi chưa có gì ổn định Chọn 1 bộ tử tế, công sở cũng dc. Mua 1 hộp bánh trung thu. Trang điểm nhẹ nhàng thôi. Tự tin chào hỏi và cởi mở hết sức có thể. Đấy là những gì bạn nên làm. Không có gì là không thể? dù sao cũng 1 lần mà, tại sao ko thử, ko cố gắng mà cứ ở đấy lo ngại nhỉ? Lần này chưa ưng lần sau ta lại cố gắng tiếp. Cố lên bạn. Good luck
Ðề: Về ra mắt gia đình nhà chồng trong khi chưa có gì ổn định b hãy cứ là ch, ko cần phải suy nghĩ nhiều, cứ về đi, 1 cách tự nhiên thôi, a ấy yêu b là vì con người ch nó như thế, hãy cứ bình thg thôi, mình có như thế nào thì thể hiện như thế, đừng vì 1 điều gì đó mà thay đổi quá nhiều, hãy cứ tự nhiên đi , việc gì đến sẽ phải đến thôi. Đừng suy nghĩ nặng nề quá.
Ðề: Về ra mắt gia đình nhà chồng trong khi chưa có gì ổn định Em cảm ơn các mẹ đã chia sẻ, em về quê phải nói là cực kỳ thành công. Các bác coi như con và lại quý cái nết thật thà và giản dị của mình, mình cũng thấy rất hợp với cách sống của mọi người. Sau khi về nhà mình đã trút bỏ được bao nhiêu lo nghĩ về 2 đứa. Giờ chỉ yêu, làm việc và tích lũy chờ ngày cưới nữa thôi. Hì. Cảm ơn mọi người nhiều lắm!
Ðề: Về ra mắt gia đình nhà chồng trong khi chưa có gì ổn định về nhà chơi đau có nghĩa là ra mắt đâu. Nếu ngại thì rủ thêm vài đứa bạn đi cùng cho vui
Ðề: Về ra mắt gia đình nhà chồng trong khi chưa có gì ổn định Chúc mừng bạn. Đúng là con gái thì hay suy nghĩ nhiều nhỉ.
Ðề: Về ra mắt gia đình nhà chồng trong khi chưa có gì ổn định mình nghĩ về nhà anh ý coi như chơi đã không có gì phải lo đâu ạ :-k