Mình vừa đọc được những dòng thật ý nghĩa về socola trong tác phẩm "Cuộc đời có nhiều lối đi", chia sẻ với mọi người: Một chút ngọt ngào cho tình yêu thêm lãng mạn, một chút đắng cho biết những sóng gió đang đón chờ, nhưng lắng đọng lại là cảm giác của yêu thương. Tại sao socola không thể thiếu trong ngày Valentine là vậy! Nhưng hãy để những ngọt ngào ấy không chỉ dừng lại trong khi yêu mà kéo dài đến cả khi các bạn đã thành vợ chồng.
Cúc Nhược lãng mạn quá ha! Chỉ sợ, vị ngọt thì lắng đọng khi đang yêu còn khi lấy chỉ thấy vị đắng đong đầy thui:finga:
Ừ, đúng đó! Đọc topic "Lời nói của chồng sau cưới" của chị nào ý (ko nhớ rõ, hì) trên diễn đàn này thì rõ. Nhưng socola chỉ có vị ngọt và đắng thôi à? Chị thấy cả vị ngán nữa. Mà trong cuộc sống gia đình thì vợ chồng "ngán" nhau cũng thường mà. Dù có như vậy thì socola vẫn thích hợp để làm quà đáp lễ nhỉ :razz:
Mọi người chán bình loạn rùi hay sao thế, cả ngày hôm nay chẳng thấy comment nào. Em đã contact được với Belcholat, họ giới thiệu về mình thì khá nhiều nhưng em chẳng nhớ được gì, may mà mình xin được cái catologue về: Socola Belcholat được sản xuất từ 100% nguyên liệu nhập khẩu của tập đoàn Barry Callebaut - Tập đoàn đứng đầu thế giới về Socola. Công ty Belcholat có nhà máy sản xuất tại khu công nghiệp Nam Thăng Long nên sản phảm của họ đa dạng, mình có thể đặt hàng theo yêu cầu. Về sản phẩm socola làm quà cảm ơn cho khách dự đám cưới mọi người có thể thảm khảo trên site mà Cúc Nhược đã gửi (http:www.belcholat.com) trong đó có 2 sản phẩm nổi bật được gọi là "xe tăng" đỏ và "xe tằng" tìm (vì có hình giống xe tăng, mình thì thấy giống cái radio :razz. Các sản phẩm này có giá thấp nhất là 17k/hộp. Chữ viết in trên bao bì sản phẩm là do người đặt hàng yêu cầu. Bạn cũng có thể yêu cầu không đề tên nhà sản xuất. Đó là toàn bộ những gì em biết về socola Belcholat, chia sẻ cùng mọi người. Hic, sản phẩm của họ mà bán chạy chắc em phải đến tìm họ đòi công
Quà cảm ơn khách dự tiệc cưới Thế trong một cái hộp ấy có mấy cái kẹo hả bạn? Sao chỉ có mẫu bao bì mà không có mẫu hàng ở trong nhỉ?
Em ơi có lần chị đi ăn cưới thì chị thấy đôi vợ chồng đó gửi tặng khách đến tham dự lễ cưới mỗi người 1 túi màu hồng nhỏ nhỏ xinh xinh, bên trong đựng mấy cái nến hình trái tim màu hồng hoặc trắng bé bé xinh xinh trông yêu lắm, lại còn có cả mùi thơm nữa chứ. Thực ra chú rể là người Pháp nên hình như đây là quà đáp lễ phổ biến ở bên đó. Em thử tham khảo xem nhé, socola chị sợ là để lâu nó bị chảy nước, mà ko phải ai cũng thích ăn socola.
Mình rất thik đề tài này. Lúc đám cưới mình cũng đi lùng quà tặng cảm ơn khách tham dự. Sau một thời gian điều nghiên món mình thik thì giá lại hơi vượt quá khả năng của mình, món vừa khả năng thì mình lại không ưng ý. Chỉ còn 1 tuần nữa là đến ngày cưới mình tiếp tục đi lùng và chọn được món quà là cục phalê có gắn đèn, có khắc hình cô dâu chú rể hoặc trái tim..., đại loại thế. Trên đó mình cũng có khắc tên nữa. Giá thành quà của mình là 16k. Vì mình gói lại nên mọi người không biết là quà gì, nhưng khi mở ra mọi người rất thik. Tuy nhiên có 1 điểm là mình tặng lúc khách vào, lúc về nhiều người bạn của mình lo nhảy nhót, cụng ly dữ quá nên bỏ quên không đem về. Nếu được, tốt nhất mình nghĩ nên có người đứng ngay cửa để tặng lúc khách về thì tránh được tình trạng bỏ quên.
Mình sắp kỷ niệm 9 năm bên nhau, định mua tặng vk chiếc nhẫn thật đẹp. Chưa đủ tiền mua kim cương nên mua Moissanite có được không các bố mẹ, mình đang xem bên này http://cmdjewelry.vn/kim-cuong-moissanite/