Các mẹ ơi em là mem mới, mong các mẹ tận tình tư vấn cho em với huhu em đang băn khoăn quá k ăn k ngủ đc đây ='= Tình hình là tối thứ 3 vừa rồi chưa thấy có kinh em mới lấy que quickstrip thử thì ra 2 vạch, 1 vạch dưới mờ. Em mừng quá sáng hôm sau ( thứ 4) quyết dậy sớm để thử lại. Em thử 2 que, 1 quickstick, 1 chip chip đều thấy lên 2 vạch sau tầm 4-5' , và vẫn là 2 vạch 1 mờ, nhưng vẫn nhìn rõ các mẹ ạ. Em mừng lắm lên đây hóng hớt các topic của các chị thì cũng nghĩ chắc là ngựa con đến rồi đây. Hôm qua em đi bv khám, vì mấy hôm trc em bị đau mắt, nhân thể xét nghiệm máu beta HCG luôn ( ở medlatec ý ạ ). Xét nghiệm ra kết quả là 34.57 U/L, bsi bảo nghi nghờ em có thai vì thử que lên nhưng nồng độ HCG vẫn hơi thấp chút xíu hẹn sáng thứ 7 này xn lại xem nó có tăng gấp đôi k? Em thì cứ thấp thỏm, thế là sáng sớm nay lại thử tiếp, cũng 2 que 2 loại khác nhau ( 1 quickstick 1 quickstrip) vẫn thấy 2 vạch nhưng vạch dưới mờ lắm, mờ hơn lần trc ( hôm sáng thứ 4 thử ) Bây giờ chẳng biết là như nào nữa các mẹ ạ! à, e có biểu hiện là ngực căng lên, đau, và ra nhiều khí hư ở quần con khoảng 10 ngày nay rồi. Các mẹ tư vấn khẩn cho em với em xin chân thành cảm ơn ( em mong lắm rồi các mẹ ạ huhu
Ðề: Các mẹ ơi! Cứu Cứu Cứu Hì, thế là mn có thai rùi đó, chúc mừng mn nhé, que thử thai nó nhạy và phát hiện thai được sớm hơn mà, chỉ từ 5-7 ngày mà, trong khi siêu âm lại ko phát hiện được ý
Ðề: Các mẹ ơi! Cứu Cứu Cứu mình cũng nghĩ mẹ nó có thai rồi . Mẹ nó đừng lo lắng quá. có thể do mới đậu thai nên vạch còn mờ . Chúc mừng mẹ nó
Ðề: Các mẹ ơi! Cứu Cứu Cứu Huhu nhưng sao hnay em thử que lại mờ hơn 2 hôm trc hả các đại ca? Em cứ tưởng là phải càng ngày càng đậm cơ huhu hồi hộp quá các mẹ ơi k biết đã đậu thật chưa đây, chỉ sợ nhầm lẫn gì chắc ông xã chán lắm à
Ðề: Các mẹ ơi! Cứu Cứu Cứu Mình nghĩ là bạn có thai rồi, vì mấy lần thử đều 2v, mình chửa lần 2 cũng có 1v rõ còn 1v mờ gần như ko thấy thế mà rồi vẫn dính đấy. Chúc mừng ngựa vàng về bên bạn nhé!
Ðề: Các mẹ ơi! Cứu Cứu Cứu Chúc mừng mẹ nó nhé, như vậy là có tin hỷ rùi đấy mẹ nó ạ. Thường thì mới có thai thử thì vạch 2 khá mờ, giờ mà đi siêu âm có khi còn chưa phát hiện ra đâu, thử máu là chắc chắn nhất ạ. Chúc mừng mẹ nó săn đc ngựa con nhé
Ðề: Các mẹ ơi! Cứu Cứu Cứu Chúc mừng mn có ngựa vàng nhé, đừng lo lắng quá ạ, xét nghiệm máu là chuẩn rùi đấy, mn tự tính ngày đầu kì kinh cuối cùng đến bây h được 6 tuần chưa rồi đi siêu âm xem con vào tử cung làm tổ chưa nhé!
Ðề: Các mẹ ơi! Cứu Cứu Cứu cú 2 vạch, bất kể mờ đậm đều là có thai mẹ cháu ạ. Que thử thai nhạy lắm ấy! hồi xưa tớ cũng thế mà. Chúc mừng mẹ cháu nhé
Ðề: Các mẹ ơi! Cứu Cứu Cứu thế là chuẩn rồi em ơi, que thử bgio chuẩn lắm, chị chưa thấy sai bao giờ. Em để thêm vài ngày nữa rồi thử lại, nét nèn nẹt luôn ý. Chúc mừng em nhé
Ðề: Các mẹ ơi! Cứu Cứu Cứu Các mẹ ơi em chậm 6 ngày rồi, em thấy người em có biểu hiện ngực căng, đau, ăn rất nhiều nhưng chưa đến bữa đã đói cồn cào. Ngửi mùi khói bụi lúc kẹt xe là buồn nôn. Sáng nay uống nước cũng bị nôn nữa. Lưng đau có lúc đau hông, có lúc đau dọc sống lưng. Bụng như bị đầy hơi và thi thoảng đau bụng dưới. Nhưng em thử mấy lần đều 1 vạch các mẹ ạ. Có mẹ nào có kinh nghiệm cho em lời khuyên với.
Ðề: Các mẹ ơi! Cứu Cứu Cứu chúc mừng mẹ nó, mẹ nó đã có tin vui ^^ Vài ngày nữa thôi là nó sẽ lên 2 màu nét năng thui
Ðề: Các mẹ ơi! Cứu Cứu Cứu nghe mọi người bầu bí mà thèm toá, nhưng mềnh chưa có đk, phải chờ hai ba năm nữa ổn định chút đã
Ðề: Các mẹ ơi! Cứu Cứu Cứu Chúc mừng nhé. chuẩn bị đó ngựa con ra đời naò. Mềnh mong thêm 1 con ngựa con mà khó quá ak, hi
Ðề: Các mẹ ơi! Cứu Cứu Cứu thèm đc như mẹ nó quá, mẹ nó đừng căng thẳng nhé, mai ngày kia thử nét ngay í mà! cho e lây cái nào, lây lây lây!
Ðề: Các mẹ ơi! Cứu Cứu Cứu chuc mừng chị nhé. như thế là có em bé rồi, chi ko phải đi xét nghiệm nhiều đâu, tầm 1 tuần nữa c đi siêu âm xem bé về tử cung chưa?
Ðề: Các mẹ ơi! Cứu Cứu Cứu Các mẹ ơi em cảm ơn các mẹ nhiều. Vừa nãy ăn tối xong em bảo ông xã đèo ra hiệu thuốc em mua cái bút thử của Mỹ ( giống trong phim tây hay dùng mà trông như cái cặp nhiệt độ ý ạ ") e thử và lên 2 vạch rõ hơn rồi hehhe ^^! Còn chờ sáng mai qua viện lấy kết quả xn beta hcg thôi. Có kết quả chắc chắn em khoe vs cả nhà ngay haha em vui lắm các chị ạ. Thế là em chắc đc 90% có ngựa con chưa hả các mẹ?