Ôi giời ơi ở mạn đấy xa nhắm em ko bon chen theo các chị được đâu. Ỉn nhà chị namin bị say xe à? Lạ hầy, bình thường trẻ con là ít say xe lắm. Vụ này ko làm rể mình được rùi...
Đúng là trẻ con ít khi say xe đấy, cơ mà thằng Bốp nhà chị cũng say xe bí tỉ luôn. Có lần cho về Nam Định chơi gần như cả ngày ngồi trên ô tô thế là ông ý mặt xanh nanh vàng nôn bằng hết, hihihi. Giờ đi đâu cũng phải chuẩn bị tinh thần trước, rõ khổ:finga::finga::finga::finga:
chả bù cho e còi 1 tý, thấy oto là mắt sáng hơn sao ngồi cả ngày trên oto cũng đc, đúng là có tướng làm quan:finga:
hehe, ảnh đẹp quá, yêu quá, ấn tượng đến nỗi mãi mới nhận ra Bon, :finga::finga::finga::finga::finga:
Ơ rủ nhau đi khám à? tưởng Ọp oánh chén, thế mà chị tưởng chỉ đi măm thui chứ., :finga::finga::finga::finga::finga::finga::finga:
Hồi bé 5 tháng tôi đã cho đi biển chơi chả làm sao cả. Nhưng tự dưng năm nay lớn hơn ại bị say xe mới bùn cười. cứ lên xe ô tô là nói: Đăng ko đi máy bay, ko đi ô tô đâu, đi Bộ thôi.! Sợ lắm! --->>> lông dân! suốt ngày đòi đi Bộ![-([-([-([-([-([-([-([-(
Tiếp, hồi bé cho đi biển thì thích lắm, chả sợ gì cả. Đợt vừa rồi, ở KS thì hùng dũng rủ mẹ: đi bơi biển đi. Ra đến biển, mẹ bế mà còn hét toáng khóc lóc thảm thiết, cho đi bộ ở trên cát cũng sợ, ko dám xuống --->>>> chả hiểu làm sao! hay lớn rồi nên biết sợ nhẩy?????
ôi, đọc ở đây thấy nhiều chị thik đẻ sinh đôi nhỉ? em và chồng thì đều thik có 3 đứa con nhưng ra từ từ thôi, 2,5 năm 1 đứa thì đẹp. hehe!
Thằng nhà tui cũng thế nhé, hồi bé đi thoải mái nhá .Chả ý kiến ý cò gì hết, còn nghịch trên ô tô suốt chặng đường dài cơ, thế mà lớn lên lại say. Rủ đi chơi thì hỏi ngay đi ô tô hả mẹ, mẹ bảo ừ cái là cậu ý kêu ầm lên: Mùi kinh lắm!!!. Mà cứ lên ô tô là ông ý kêu mùi kinh làm mấy bác tài xế cứ hỏi mùi gì, làm gì có mùi gì, he he hee Bốp thì ra biển ngon lành, chỉ thích biển thôi. Từ bé tới giờ lần nào ra biển là ở tịt ngoài biển ko chịu về, có đợt tôi đi gặp mưa mà nó cũng nhất định tắm biển, thế là cả nhà tôi đc phong danh hiệu dũng sĩ diệt biển, he he hee
à tình hình là, sáng thứ 5 này phi đội Tân Mão sẽ ghé chân ở Hộ sinh A - Ngô Quyền từng mống 1 lên bàn khám từ a đến z. Sau khi xong xuôi thăm khám thì sẽ ăn uống ọp ẹp liên hoan:finga::finga::finga::finga::finga::finga::finga::finga::finga: (Vậy nên, ai không muốn lên bàn sớm thì đi liên hoan ăn uống thôi cũng được, hihi) Mọi người thu xếp đi nhé, lần đầu tiên nhà mình ọp ẹp hoành tráng 1 tí đi, xin mọi người đấy, há há há há :Cuoi:Cuoi:Cuoi:Cuoi:Cuoi:Cuoi:Cuoi:Cuoi:wave:wave:wave:wave:wave:wave:wave:wave:wave:wave:wave
Con bé thế đi chơi có vất vả ko bà? 30/4 này tôi định ủ mưu cho con đi Đà Nẵng với hội bạn tôi, bố nó ở nhà làm nhà, vậy có ổn ko nhỉ?
quan trọng là ngưòi có đẹp hay không thôi ý mà bà, chức background hông có quan trọng lém đâu, ha ha ha:finga::finga::finga::finga::finga::finga::finga::finga:
30/4 tôi cho đi biển tiếp, hôm đấy sẽ có nhiều trẻ con quen hơn, ko biết cu câu có bớt sợ ko! đợt vừa rồi đi vẫn hơi lạnh, chỉ có bố bơi thôi! Nhưng tôi thấy khí hậu trong miền nam thích lắm nhé, gió vù vù, thỉnh thoảng mưa, cu ỉn chạy nhẩy suốt thế mà chẳng bị ho hay sổ mũi gì cả. Trộm vía con nghìn lần. Năm ngoái nhà tôi đi móng cái cu ỉn làm cho 1 trận hú vía luôn, sốt đùng đùng.
Nhà bà bắt đầu làm rồi đấy à, máu thì cho đi chơi chứ sợ gì hả bà, he he. Tôi thì chịu, phải có bố nó trông nó chứ ko thì mệt lắm