Có chị nào ở cùng chị hay em dâu không cho em xin ít kinh nghiệm với ạ...

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi j0dy, 27/4/2012.

  1. MELAMNHI

    MELAMNHI Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    14/10/2008
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    79
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Có chị nào ở cùng chị hay em dâu không cho em xin ít kinh nghiệm với ạ...

    Tớ thì k hẳn là sống cùng chị dâu,nhưng gần như sống cùng(Vì ở gần,2 chị em kinh doanh cùng nghề),chị dâu kém 7 tuổi
    Lúc mới về,ghét bà ấy thế,vụng về,quê mùa....Nuôi con vụng(vì bà ấy lấy chồng sớm,chẳng biết gì hết),nấu ăn vụng,nói chuyện vô duyên,tính tình thì hô hố ha há,chưa thấy ng đã thấy tiếng,vô tư tới mức vô tâm,tiết kiệm tới mức ki bo...Nói chung là toàn nhìn thấy tính xấu của bà ý thôi
    Bà ấy kinh doanh nhưng k chịu bỏ tiền ra đầu tư,toàn qua mình mượn đồ,dùng hỏng rồi mang trả hic..hic
    Mình khó chịu lắm!!!!Nhưng từ khi mình làm mẹ,mình suy nghĩ mọi thứ khác trước rất nhiều,nói chuyện với bà ấy nhiều hơn...bà ấy vụng nhưng dễ tính và tốt tính,mình góp ý là nghe ngay,mình hướng dẫn bà ấy nấu ăn,chăm con(Mặc dù bà ấy làm mẹ trước mình 3 năm)
    Bà ấy mượn đồ của mình,vẫn cho mượn nhưng nhắc luôn:Dùng cẩn thận đấy nhá,hỏng là tôi giết đấy(Vừa cười vừa dọa)
    Bà ấy tiết kiệm,thì mỗi lần vào nhà ông bà ăn cơm(Chị mình ở chung với BMC)mình chủ động mua đồ ăn...
    Bà ấy ăn nói vô duyên là mình nhắc,nhắc xong bà ấy cười hì hì...
    Nói chung 2 chị em nhà tớ giờ thân nhau lắm,bà ấy thì vẫn thế nhưng tớ nhìn mặt tốt của bà ấy nhiều hơn.....
    Mà 2 chị em toàn gọi nhau bằng Bà xưng tôi,nghe như bạn bè....
    Tớ nghĩ,có duyên thì mới được là chị em dâu của nhau,được gọi chung bố mẹ cho nên cố gắng sống tốt với nhau....
     
    Đang tải...


  2. BantichShop

    BantichShop Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    25/10/2009
    Bài viết:
    1,742
    Đã được thích:
    271
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Có chị nào ở cùng chị hay em dâu không cho em xin ít kinh nghiệm với ạ...

    mình k phải ở cùng chị em dâu nhưng sống cùng 2 cô em chồng gần 1 năm. nói chung là cũng nhiều cái khó chịu, bực bội vì cách sinh hoạt, cách nghĩ... khác nhau. nhưng vì mình là chị (dâu) nên có góp ý thì cũng chỉ nói kiểu nửa đùa nửa thật, k dám nói thẳng. rồi thì chúng nó cũng chả nghe.
    mà đấy là ở nhà mình đấy nhé. có gì thì cũng chỉ toàn nói với chồng thôi. đàn ông nên nghe xong chắc cho qua luôn.
    nhưng giờ thì 2 cô ấy tách ra ở riêng hết rồi, nên tâm lý mình thoải mái hơn nhiều
     
  3. Myumi

    Myumi Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    24/8/2013
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    15
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Có chị nào ở cùng chị hay em dâu không cho em xin ít kinh nghiệm với ạ...

    Trc khi lấy chồng thì mình cũng sống cùng chị dâu, cũng đc 6-7 năm, lúc thì thân lúc lại ko thân dù sao bà ý cũng cách mình gần 10 tuổi cử xử cũng khác. Tốt nhất vẫn là sống riêng.
     
  4. meo_beo_beo2013

    meo_beo_beo2013 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    25/8/2013
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Có chị nào ở cùng chị hay em dâu không cho em xin ít kinh nghiệm với ạ...

    Em nghĩ cứ theo cách "dĩ hòa vi quý" và yêu thương đối xử với mẹ chồng + chị dâu như mẹ đẻ và chị gái mình thì mọi người sẽ k phụ chị đâu chị ah!
     
  5. Canhbuomdotham79

    Canhbuomdotham79 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    16/1/2009
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    55
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Có chị nào ở cùng chị hay em dâu không cho em xin ít kinh nghiệm với ạ...

    Mình và em dâu sông cùng nhà sắp được 5 năm rồi, hai đưa chăng mây khi nói chuyên, chán. Cũng ko quá ghét nhau nhưng m ko thích em dâu tính lưới một chút. Mẹ chồng Minh thì có vẻ để ý kỹ trước việc làm nhỏ của Minh mắc dù Minh thề rất biết điêu luôn. Mẹ chông Minh chăm chỉ làm việc nhà khi Minh đi làm về thì Đa xong nên Minh cũng ko phải làm mấy. Những lực bực Minh bà nói với m, m bảo sao mẹ ko phân công cv nhà cho đo vất vả thì bà bảo và đợi sự ý thực. Trong tâm m thương mẹ chồng m thật nên Đa nói với em dâu chia nhau việc lau nhà. Em dâu lười của m bảo là Bận sẽ sắp sếp lúc nào lau được thì lau, việc gì phải phân chia như phép toán. Nói thật e dâu Minh có bao giờ Chủ Đông làm việc nhà đâu mà mẹ m chờ ý thực......
     
  6. t_hu_ong

    t_hu_ong Chuyên sỉ bộ đồ + Khăn lụa

    Tham gia:
    3/6/2011
    Bài viết:
    3,468
    Đã được thích:
    232
    Điểm thành tích:
    203
    Ðề: Có chị nào ở cùng chị hay em dâu không cho em xin ít kinh nghiệm với ạ...

    hự, đọc top[ic này e cũng thấy bắt đàu thương cho số phận của mình ùi đây các mẹ ui :(
     
  7. chuoi.tay

    chuoi.tay Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    5/5/2011
    Bài viết:
    3,851
    Đã được thích:
    308
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Có chị nào ở cùng chị hay em dâu không cho em xin ít kinh nghiệm với ạ...

    ko biết khuyên bạn j vì chính mình cũng đã nghĩ tốt đẹp, hết sức giúp đỡ chị dâu ck, ko kể ngày đêm, thế mà sắp cưới, nó trở mặt, nói xấu mềnh, vào hùa, nịnh nọt chị ck,...... này nọ. Sau này mình về làm dâu cùng cũng vậy...................sợ thật.
    MÀ trong khi đó nó ko công ăn việc làm, ko học hành j, nhà mình cho vay tiền mai ko trả, nghĩ con nó bệnh tật mình cũng cho ko luôn, việc làm cũng hỏi han xin việc cho. thế mà cái mặt nó khốn nạn
     
  8. hangnga_nd

    hangnga_nd Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    6/4/2012
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    33
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Có chị nào ở cùng chị hay em dâu không cho em xin ít kinh nghiệm với ạ...

    Ôi... Mình thấy mẹ này nói chuẩn k cần chỉnh... Mục tiêu mình phấn đấu những gì bạn nói! Thanks bạn!(u)
     
  9. mecun14410

    mecun14410 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    3/8/2013
    Bài viết:
    8,006
    Đã được thích:
    1,123
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Có chị nào ở cùng chị hay em dâu không cho em xin ít kinh nghiệm với ạ...

    bắt đầu khó rồi đấy bạn ơi ở cùng nhau hết như thế ko trước thì sau cũng có chuyện
     
  10. Mẹ Tôm style

    Mẹ Tôm style mẹ trẻ style :)

    Tham gia:
    14/4/2013
    Bài viết:
    13,095
    Đã được thích:
    2,354
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Có chị nào ở cùng chị hay em dâu không cho em xin ít kinh nghiệm với ạ...

    chị e dâu như bầu nc lã, ko biết có đúng ko nhỉ? e là e sợ lắm, e lại là dâu cả chứ ( mới 91) haiz, cũng may 2 thằng e trai ck chưa chịu lấy vk ko thì cũng nản lắm
     
  11. kit_chan

    kit_chan Thành viên chính thức

    Tham gia:
    9/3/2011
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Có chị nào ở cùng chị hay em dâu không cho em xin ít kinh nghiệm với ạ...

    ở cùng chị dâu hay em dâu cũng phức tạp cả, họ dễ tình hiền với biết thông cảm thì không nói làm gì lại gặp phải người hay để ý soi mói đành hanh lắm chuyện đặt điều thì khổ lắm chẳng sớm thì muộn bạn cũng phải dứt áo ra đi.
     
  12. sukem8287

    sukem8287 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    25/9/2013
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Có chị nào ở cùng chị hay em dâu không cho em xin ít kinh nghiệm với ạ...

    hự hự, ở cùng nói chung là phức tap lắm, m ở cùng bà chi dâu và a chồng đây, bà chị dâu tính ki bo, hay hỏi dò và bắt nonj ngkh lắm, lúc mới m chưa bít thì hay bắt sóng nhưng giờ quen rồi thì ít khi bắt sóng,lúc nào có việc gì thì xã giao thôi, chú ko thân thiết, Như thế cho dễ sống và ko xay ra chiến tranh hì
     
  13. mecubi14

    mecubi14 v**r,zalo 0903290063

    Tham gia:
    17/10/2011
    Bài viết:
    18,749
    Đã được thích:
    3,101
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Có chị nào ở cùng chị hay em dâu không cho em xin ít kinh nghiệm với ạ...

    mối quan hê chồng chéo phức tạp lắm ,nếu ko nhịn nhau là chuyện nhỏ hóa chuyện lớn ngay
     
  14. HaGiang389

    HaGiang389 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    19/3/2013
    Bài viết:
    3,229
    Đã được thích:
    709
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Có chị nào ở cùng chị hay em dâu không cho em xin ít kinh nghiệm với ạ...

    Em ko ở cùng chị dâu, chỉ thỉnh thoảng về quê nghỉ dài thôi. Tính chị dâu em hiền nhưng vô tư, thậm chí có lúc vô tâm. Nhưng cơ bản là bản chất tốt và hiền nên 2 đứa bù trừ cho nhau :D.
     
  15. BachMai1981

    BachMai1981 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    8/10/2010
    Bài viết:
    420
    Đã được thích:
    76
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Có chị nào ở cùng chị hay em dâu không cho em xin ít kinh nghiệm với ạ...

    Mình cũng có cô em dâu, có một thời gian sống chung cũng rất vui vẻ vì mình nhờ cô em dâu trông con dùm khi mình đi làm. Từ lúc con mình biết đi thì cô em dâu không chịu trông nữa. Rồi mình có nhà riêng, em dâu không ở chung nữa
    Ở chung nhà mà kẻ bài người dọn thì thật là bực bội và ấm ức trong lòng và nếu ỷ làm chị mà bắt em dâu làm hết thì có lẽ cưới nhau chưa được một năm là cô dâu nhan sắc tàn phai, tay chai, mặt mụn thì thật là khổ
     
  16. cinbaby

    cinbaby Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    16/2/2009
    Bài viết:
    1,845
    Đã được thích:
    433
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Có chị nào ở cùng chị hay em dâu không cho em xin ít kinh nghiệm với ạ...

    Đọc chuyện của mọi người, mới thấy M may mắn that ^^. Có lẽ tại số M may nên có chị dâu em dâu toàn người tốt và M rất yêu quý họ.

    M từng sống chung nhà với VC anh trai của xã. Mình quý CD lắm, chị ấy là người rất tốt, hai chị em rất hợp nhau, hay nói chuyện, kể đủ thứ chuyện cho nhau và sẵn sang giúp đỡ nhau nếu cần. Tớ chẳng thấy phàn nàn j về chị ấy cả, bởi theo tớ, nhà chồng tớ có cô con dâu như chị ấy đúng là có phúc lớn, vì chị ấy giỏi trong việc kiếm tiền, lại đảm đang chu đáo, tốt tính nữa.

    Còn ở nhà bố mẹ đẻ M thì có cả CD và ED. Mình cũng quý luôn cả hai người đó. Cuối tuần nào M mà không về thì thế nào CD và ED cũng gọi điện bảo sao ko về, rồi lại dụ khị là về đi hôm nay nấu cái này cái kia (tại M ham ăn mà :)) CD và ED nhà tớ tính cũng tốt như CD bên xã nhà tớ. Bọn tớ hay nói chuyện, kể từ chuyện trên trời dưới đất đến chuyện gia đình, hay rủ nhau đi mua sắm, hay nghĩ ra cái đề nấu nướng. hehe.

    Nói chung quan điểm của M là chẳng ai hoàn hảo, kể cả bản than mình, thế nên M không bao giờ soi xét hay để ý làm j, vì càng soi, càng để ý thì càng khó chịu và mệt mình. Cứ tìm điểm tốt của nhau mà sống cho vui vẻ :))
     
    me_bin_bon thích bài này.
  17. kagome

    kagome

    Tham gia:
    13/11/2012
    Bài viết:
    10,027
    Đã được thích:
    2,605
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Có chị nào ở cùng chị hay em dâu không cho em xin ít kinh nghiệm với ạ...

    Nhà mình cũng có em dâu nhà chồng có mỗi 2 anh em trai nên có mỗi 2 chị em dâu nhưng mà mình cũng chưa thân thiết được :( Vì mình ít về quê.
     
  18. Lananh161108

    Lananh161108 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    15/7/2013
    Bài viết:
    5,567
    Đã được thích:
    1,028
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Có chị nào ở cùng chị hay em dâu không cho em xin ít kinh nghiệm với ạ...

    ôi bạn Nga lấy chồng rồi à???????
     
  19. me_bin_bon

    me_bin_bon

    Tham gia:
    6/12/2011
    Bài viết:
    17,904
    Đã được thích:
    2,218
    Điểm thành tích:
    963
    Ðề: Có chị nào ở cùng chị hay em dâu không cho em xin ít kinh nghiệm với ạ...

    nói chung mọi ng đều biết điều thì mọi thứ đều dễ, mai sau mình cũng hi vọng tuyên dc 2 cô con dâu biết điều
     
  20. Mẹ_Nở_0609

    Mẹ_Nở_0609

    Tham gia:
    7/1/2009
    Bài viết:
    22,406
    Đã được thích:
    2,444
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Có chị nào ở cùng chị hay em dâu không cho em xin ít kinh nghiệm với ạ...

    Nói chung không bao giờ vui được cả mẹ cháu ạ.
    Nhà mình đây, đang ở cùng bố mẹ chồng và vợ chồng thằng út.
    MỖi nhà 2 đứa con, nói chung nan giải, chán còn ko muốn nói chuyện với nhau nữa cơ.
    Mình cũng thấy lạ là sao tự bố mẹ lại làm khổ con cái nhỉ.
    Nói bảo dạy bảo chứ mình là bố mẹ chồng, giải tán quốc hội: có thì cho nhiều ko có thì cho ít, mà ko có nữa thì cũng chẳng sao. ở với nhau mà mọi người như người dưng nước lã chán lắm.
    Đi ở nhà tập thể người ta còn có tổ chức.... Mệt mỏi
    Chưa kể, chính việc làm đấy của bố mẹ đang làm nhụt chí con cái, đáng nhẽ cho chúng nó đi thuê nhà, sống khổ chán phải lo tiết kiệm mà mua nhà, ở vậy cứ ỳ người ra, người việt nam mình là thế cứ nghĩ bố mẹ sinh ra là phải lo cho con.
    Nhưng ôi thôi đợi ông bà lo cho thì đánh nhau sứt đầu mẻ trán rồi, mất tình cảm rùi.
    Xa thơm gần thối, các cụ nói cấm có sai mẹ cháu ạ.
    Mình gần 8 năm ở như thế rồi, từ lúc lấy chồng là lúc mình phải chịu ức chế, vào cái nhà tù này .... giá như chồng mình bớt hiền lành, có ý thức một chút ....mọi việc cứ đến tay mình.

    Tự do là hạnh phúc.
     

Chia sẻ trang này