Ðề: Làm mẹ kế dễ hay khó Dễ hay khó nhiều nguyên nhân lắm. Mẹ kế có hợp con chồng không? con chồng có quý mẹ kế không? Đâu phải mình cứ quý là đc. nó không quý mình thì chịu rồi.
Ðề: Làm mẹ kế dễ hay khó Làm mẹ kế mình nghĩ là khó vì nếu chăm sóc đứa trẻ ngay khi nó còn nhỏ thì không sao nhưng nó lớn và biết rồi thì rất khó
Ðề: Làm mẹ kế dễ hay khó Làm mẹ kế khó đấy, một là mẹ kế đối vơi con chồng tình cảm không được như mẹ con ruột nên người mẹ nhiều khi không thương yêu con thực sự. Hai là người con vơi người mẹ kế thì do tình cảm với người mẹ đẻ nên trẻ không dễ gì mà có tinh cảm với người mẹ kế. Vì vậy, để làm mẹ kế không dễ chút nào. Nhưng không phải là không được nhé.
Ðề: Làm mẹ kế dễ hay khó Minhg thấy làm vợ kế rất khó đấy! Mình chắc làm không được đâu! Con mình mang nặng đẻ đau, còn có khi trái ý trái nết nữa huống hồ là con của người khác!
Ðề: Làm mẹ kế dễ hay khó em chắc cũng ko làm đc, tính em thì nóng nảy, con mình đã khó rùi, giờ con ng ta chả biết thế nào, nhẹ nhàng thì bảo ko biết dạy bảo khuyên răn, nóng nảy thì mấy đời bánh đúc có xương, kiểu gì mình cũng ấm ức, thui thì con ta ta nuôi thui chứ làm mẹ kế chắc ko ổn
Ðề: Làm mẹ kế dễ hay khó hix m chỉ xem các bộ phim về mẹ kế thôi cũng thấy nó thực sự khó rùi, còn ngoài thực tế thì k có kinh nghiệm
Ðề: Làm mẹ kế dễ hay khó Mình thấy làm mẹ kế khó lắm, cho dù mình có thật lòng đi nữa thì những người xung quanh và đứa bé chưa chắc đã tin ở sự chân thành của mình. Rồi còn phải làm hài hòa mối quan hệ giữa con chung và con chồng.. phức tạp lắm ạ.
Ðề: Làm mẹ kế dễ hay khó Mẹ kế đc như Mỹ Linh và Anna thì tuyệt. Cơ mà thói đời mà: Mấy đời bánh đúc có xương Mấy đời mẹ ghẻ lại thương con chồng.
Ðề: Làm mẹ kế dễ hay khó Mẹ nào cũng là mẹ cả.Tình thương bao la của người mẹ sẽ xóa nhòa đi cảm giác mẹ ghẻ con chồng.
Ðề: Làm mẹ kế dễ hay khó em cung k biet làm thế nào thành mẹ kế tốt nhung chac kho lam. em chua hinh dung ra duoc
Ðề: Làm mẹ kế dễ hay khó Dân gian có câu " mấy đời bánh đúc có xương...mấy đời dì ghẻ lại thương con chồng" cũng đúng bởi "con có đẻ mới có thương của có làm mới có tiếc" thế nhưng khi mình dành tình cảm cho nó và yêu thương nó thật sự như con đẻ củ mình thì ắt hẳn nó cũng sẽ coi mình như mẹ nó thôi mà.