Ðề: Tâm sự của người cha đưa con đi thi The Voice Kids M đọc bài này trên facebook rùi, thấy nản quá, cứ tưởng vui vẻ sung sướng lắm cơ, hóa ra đằng sau những tiếng cười, tiếng hát mà chúng ta nhìn và nghe thấy là một dãy những trái ngang
Ðề: Tâm sự của người cha đưa con đi thi The Voice Kids Chương trình the Voice kids thật hấp dẫn, liveshow nào mình cũng xem từ đầu tới cuối. Đúng là để có được thành công thì phải đánh đổi bao nhiêu mồ hôi công sức, mà thành công ko phải ai cũng đạt được. Con bé nhà mình xem chương trình này thì cứ đòi cho con đi thi. Đọc bài của bố bé Mai mà thấy nhiều khó khăn quá. Gia đình có kinh tế thì còn đỡ vất vả
Ðề: Tâm sự của người cha đưa con đi thi The Voice Kids Bài viết hay quá, cái giá của việc tham gia show truyền hình ở VN hiện nay đối với gia đình các thí sinh là quá lớn trong khi cái lợi thì thuộc hết về BTC và nhà Đài. Nhà tôi ai cũng thích bé Mai, vì con gái tôi cũng cá tính và nhí nhảnh như chị Mai.
Ðề: Tâm sự của người cha đưa con đi thi The Voice Kids Bài viết dài nhưng người viết có cách viết khá lôi cuốn. Trông trên tivi cứ tưởng các em sướng lắm. Ai dè, đằng sau những hình ảnh, những tiết mục biểu diến hay là bao nhiêu mồ hôi, công sức của các em và gia đình.
Ðề: Tâm sự của người cha đưa con đi thi The Voice Kids Vậy là bé Thu Hà bị loại, bao nhiêu tiền dồn vào cho bé đi thi ..............................................
Ðề: Tâm sự của người cha đưa con đi thi The Voice Kids đay là cha của bé lương thùy mai mà nàng ơi, chú ấy viết rất hay, mình vừa đọc trên eva xong
Ðề: Tâm sự của người cha đưa con đi thi The Voice Kids Đọc mà cảm đọc quá. Em thích xem The voice kid hơn là The voice
Ðề: Tâm sự của người cha đưa con đi thi The Voice Kids Nãy giờ ngồi đọc cho hết! Mình thích cách ông bố làm thỏa mãn niềm khao khát của con nhưng nếu là mình, mình sẽ không cho bé đi vào các cuộc thi thế này đâu! Lúc nhỏ mình cũng tham gia các câu lạc bộ, cũng đã chờ chực từ 7h sáng đến 11h đêm để quay cho xong 1 chương trình phát sóng trên truyền hình nên mình hiểu sẽ cực thế nào! Đấy là mình chỉ tham gia với tư cách nghiệp dư thôi đấy nhé! Vì thế dù gì đi nữa mình sẽ khuyên con chọn 1 sân chơi khác "thiếu nhi hơn, vui vẻ hơn và ít áp lực hơn".
Ðề: Tâm sự của người cha đưa con đi thi The Voice Kids hic, ko đọc không hiểu, khâu tổ chức 1 chương trình lớn lại có thể tồi tệ đến như thế. Đúng là 1 cuộc chơi vô nghĩa 1 cuộc chơi tốn kém :-s
Ðề: Tâm sự của người cha đưa con đi thi The Voice Kids Đây chị nhé: https://www.facebook.com/luong.q.thai?fref=ts
Ðề: Tâm sự của người cha đưa con đi thi The Voice Kids BTC không đầu tư tiền phí sinh hoạt cho các cháu ví dụ thuê 1 nhà nấu cơm chung cho đỡ
Ðề: Tâm sự của người cha đưa con đi thi The Voice Kids mẹ bé còn bị ốm nữa chứ rõ khổ thân, thích giọng hát của bé ấy nhất
Ðề: Tâm sự của người cha đưa con đi thi The Voice Kids the voice kids Phương Mỹ Chi không được giải nhất phí quá. Hát hay thế cơ mà.