Hoa ơi, hôm nay về muộn quá nên k qua cty bà được, mai mấy giờ bà lên cty để tôi qua. Cám ơn Trà nhé, bn tiền để Tớ gửi tiền qua Hoa nhé
@Conyeucuame: Bạn bán rong biển là nhà Zinzon nhé, bà ý có cả quần tất HQ nữa đấy hi hi, bà muốn tìm link bán hàng thì vào trang 1 của HR, có link đấy!
@ALL: Cảm ơn các bạn đã chúc mừng ngôi sao của tớ nhé! Tớ sẽ cố gắng phấn đấu để có thêm ông sao nữa, mời các bạn tiếp tục tham gia đội đánh bắt xa bờ cùng tớ nhé!
Bình, con gái xinh quá, tớ cũng muốn đăng ký mượn xã để có con gái xinh như thế đây :finga: Tớ xếp sau nhà Ngọc Bin đấy nhá, gạch quăng nhà MN rồi quăng tiếp nhà LoLa.
Post xong mới quên ra chưa báo cáo: tớ còn thoi thóp nhá. Trà: lên sao từ khi nào thế. Tớ nhảy bụp vào chưa có thời gian đọc lại hết các bài. Chúc mừng Trà hoàn thành ước mơ vươn tới 1sao lần thứ 1. Chúc mừng sinh nhật HHHR Hương nhé, chúc Hương thêm tuổi mới thêm niềm vui và hạnh phúc. (Sức khỏe và can đảm thì trên tuyệt vời rồi; quả dũng sỹ diệt chuột phi thân mấy lao mấy tầng cầu thang làm tớ vẫn thấy chưa ai qua Hương được). Tớ xin chúc mừng các bạn có ngày sinh trong tháng 3, chúc mừng các cặp vợ chồng được kết tóc se duyên trong tháng 3 và chúc các con có sinh nhật trong tháng 3 nhé.
Chào cả nhà, vào điểm danh tí kẻo mọi người quên mất mình thì chết. Trà: chúc mừng lên sao nhé. Chúc sớm mẹ tròn con vuông. Thủy S: ko bít bà đã đọc mấy cuốn truyện tôi mang đó chưa, nếu đọc rồi thì pm lại tôi mang cuốn khác cho nhé. Hiện nay ông này đang rất nổi tiếng đấy, sách bán chạy lắm, nghe nói ông ấy mới ra 1 cuốn mới nhưng dạo này tôi bận quá nên chưa lượn đi tìm để mua được. Chúc cả nhà ngủ ngon.
Chồng tớ về thích mê Hồng ạ, lão cũng giống tớ thích đọc truyện lắm, mà truyện càng dày lão ý càng thích, lão ý cũng bảo ông này nổi tiếng lắm , một lần nữa cảm ơn Hồng rất nhiều nhé, giờ có nhiều truyện k phải tranh nhau với chồng nữa :finga::finga:
Cái giống HT này cứ có là phải đi ngay bà nhé. CHờ đến khi rảnh mới đi chắc không còn cái đẹp đâu Này nhá, quăng lung tung bực mình rồi đấy....... 2 con vịt này buôn ra vàng đấy . Yêu quá!!!! Kiếp sau quyết cưa anh Tây.
@Trà lên đến đỉnh cao rồi hôm nay lặn mất nhỉ ? @LoLa: Lượn hơi bị ác đấy. Đúng là "bản chất" không chừa nhể ? Tôi đi ĐN về mệt, đau ê ẩm, mang theo 1 con kỳ đà nên có làm ăn được zề đâu
S: đọc xong chuyển cho tôi mượn đọc ké nhé. Hihihi, dạo này già rồi hay sao ý, k thik đi chơi, thik ở nhà đọc sách, đọc truyện. Nhờ các bà xem hộ xem tôi có bị bệnh gì nan y k nhỉ
Chào các bà! Ngồi ở nhà lại thấy thèm đi off quá, ngày nào off cũng được, tôi chỉ thèm đi ra đường thôi, ở nhà mình cứ bị khơi gợi nhiều chuyện nên hay bị suy nghĩ. Cứ cuối tuần chồng tôi về thì tôi thấy vui hẳn, lúc nào cũng chỉ mong chồng ở cạnh thôi. Tâm sự với các bà một chút: Qua lần sinh nở vừa rồi tôi mới cảm nhận được là thực ra chồng mình vẫn rất yêu thương mình. Hôm tôi vào khám và biết tin bị thai lưu, tôi khóc như mưa, đầu óc chẳng nghĩ được gì nữa, chỉ thấy nghẹn hết cả cổ họng. Lúc đó bác sỹ mổ cho tôi đã phải mời thêm BS Quyết-viện phó mổ cùng để cho yên tâm. Người nhà tôi làm bác sỹ đã nói với tôi rằng phải cố lên, phải hợp tác với bác sỹ, vì TH thai lưu phải mổ mà tâm lý không ổn định là hết sức nguy hiểm, ảnh hưởng đến máu đông, máu chảy, lúc đó họ hàng nhà tôi ai cũng căng thẳng vì lo cho tôi, con thì đã biết thế rồi, nhưng tính mạng của mẹ cũng nguy hiểm nếu như tinh thần cứ căng thẳng như vậy. Tôi cũng lờ mờ hiểu như vậy và phải cố gắng trấn tĩnh, mình phải tự cứu mình thôi, thế nên lúc mổ tôi hết sức bình tĩnh và bác sỹ thì cũng cố gắng hỏi chuyện nhiều để mình quên đi. Chồng tôi chầu chực ở ngoài, gọi cho bác sỹ liên tục để hỏi tình hình vợ bên trong. Khi biết là mổ xong an toàn rồi thì mới thở phào. Mấy hôm trong viện, một tay chồng tôi chăm sóc, nâng lên đặt xuống, rửa ráy cho vợ. Hôm đầu mới mổ xong, đêm đó chồng tôi không ngủ, ngồi bóp chân bóp tay với canh chừng vợ, cứ lúc nào chăn bị tuột ra lại kéo chăn vào đắp cho vợ. Thấy chồng tôi như vậy tôi cũng cảm động và là nguồn động lực giúp tôi cố gắng vượt qua, là nguồn an ủi cho tôi thêm nghị lực sống. Đúng là trong khó khăn, khổ đau, trong ranh giới giữa sống và chết, được và mất, mới hiểu hết giá trị của tình cảm. Tôi đã vất vả nhiều, đã phải khổ tâm nhiều, chỉ mong gia đình nhỏ bé của tôi từ giờ sẽ được bình an, có được một hạnh phúc bình dị, giản đơn, tôi sẽ luôn cầu Trời cho gia đình tôi được như vậy.
Ok khi nào xong tôi ới, nhưng toàn cuốn dày cộp chữ bé nên đọc hơi bị lâu, tối về mới nghiền mà, còn chuyện mẹ chồng... thì sang tuần sang nhà tôi lấy nhé, tôi đọc dc nửa quyển rồi. À mà hình như Trà để 1 quyển ở cq bà dúng k?????
Cũng ko mát lắm đâu, mới chưa được 2 tháng mà em ý phải uống Cefixime rồi đấy . Lea bị viêm mũi tớ nhỏ thuốc mấy ngày mà chả khỏi nên đành phải cho con uống ks, xót ruột lắm nhưng ko uống sợ nó lại nặng lên, hic.