Hôm nay mình đi chụp ảnh cưới ở Hà Nội. Mình thuê 1 cửa hiệu tại đường Trương Định. Chụp xong mình có kinh nghiệm đau kinh nghiệm đớn. Mình bức xúc quá phải lên đây trình bày với mọi người. Nếu bạn ở xa HN. Bạn nên cân nhắc có nên chụp ở HN hay ko? Mình nghe nói có ai gàn chuyện gì đó thì hãy xem xét lại có nên thực hiện hay ko? Quả đúng là như vậy. Mẹ mình, bác mình, bạn mình đều bảo chụp ở nhà thôi (chỗ mình). Nhưng mình thích cảnh ở hn. Nên vẫn quyết định chụp ở HN. Sáng mưa nhỏ, mình vẫn đến Zone 9 ở Lê Thánh Tông chụp. Vào đây mình vui bao nhiêu thì cảm thấy thất vọng bấy nhiêu. Ở đây rất nhiều góc chụp đẹp. Vậy mà người chụp ảnh của hiệu đó tạo dáng cho mình suốt buổi chỉ có ngồi nhìn xuống bó hoa, đứng nhìn xuống bó hoa. Mình tự tạo dáng khác thì gắt lên 'ko đc' . Đến điểm thứ 2 là Hà Nội view. Và ở đây cũng tạo dáng cho mình y hệt như vậy. Mình đem theo 4 phù dâu. Nó bảo ko có trong hợp đồng, mìng nói cứ chụp cho em, nó chụp theo kiểu nửa vời. Mình bức xúc quá, chẳng lẽ cãi nhau tay đôi. Cô dâu mà chụp khi tức giận rồi sẽ chẳng có ảnh nào tươi đẹp cả. Mình đã khóc buổi. Rất bực mình. Thế nên kinh nghiệm của mình: - Thứ 1: Xác định chụp ở HN, chọn studio nào uy tín hoặc mình có quen biết ko thì thôi. Chọn liều mất tiền oan như mình mà lôi cái tức về. - Thứ 2: Nếu chụp thương lượng rõ với chủ số tiền, nơi chụp. Số ng đi cùng. Trg hợp gói khuyến mại giảm giá. Đồng tiền đi liền với chất lượng. May mắn thì đc thợ tốt. Ko các bạn sẽ đc nhìn hoa suốt buổi như mình. Ngán tận cổ. - Thứ 3: Hiệu ảnh mà thuê người đi chụp cho mình. Có bức xúc gì gọi điện trực tiếp cho chủ. Ko đc dỗi, bực mình. Như mình là thiệt. Khóc 1 ít mà mắt xưng hết lên. Bỏ bao nhiêu ý tưởng và góc chụp đẹp. Trên đó là kinh nghiệm của mình. Mong ai đọc được sẽ cân nhắc và bàn bạc kỹ khi quyết định.
Ðề: Kinh nghiệm khi bạn quyết định chụp ảnh cưới ở Hà Nội. em dự định cuối năm cũng cưới đang tìm địa chỉ để chụp ảnh cảm ơn chủ top đã cảnh báo
Ðề: Kinh nghiệm khi bạn quyết định chụp ảnh cưới ở Hà Nội. còn mình thì khi đi chụp ảnh cưới cứ như đi chạy xô ấy, một buổi mà chỉ có một người chụp hình nhưng chụp cho tận mấy cặp đôi vậy, mình chụp được vài kiểu đã phải nhường cho cặp khác và phải ngồi đợi đến hàng giờ mới đến phiên mình chụp tiếp. Hic. hôm đó mệt gần chết, ko phải vì chụp ảnh mà mệt vì ngồi đợi.
Ðề: Kinh nghiệm khi bạn quyết định chụp ảnh cưới ở Hà Nội. Đúng rồi. Bạn nên cân nhắc kỹ ko phải cứ ở HN là đẹp. Mình mất cả gói 6 triệu. Ăn uông, thuê váy ngoài cho bạn mình cũng mất hơn 7 triệu. Dịch vụ quá tồi so với mình tưởng tượng.
Ðề: Kinh nghiệm khi bạn quyết định chụp ảnh cưới ở Hà Nội. Thanks chủ top...quan trọng là tìm đc studio chất lượng và dịch vụ tốt.thái độ phục vụ nhiệt tình thì giá max 1 tý cũng ok. chứ cái kiểu mất tiền mà thêm bực mình thì bức xúc thật ...chia sẻ vs chủ top...
Ðề: Kinh nghiệm khi bạn quyết định chụp ảnh cưới ở Hà Nội. May quá, cảm ơn mẹ đã cảnh báo, hôm nọ có đưa em cũng hỏi tìm cho nó địa chỉ chụp ảnh cưới ở Lê Thanh Nghị vì mình ở gần đó.
Ðề: Kinh nghiệm khi bạn quyết định chụp ảnh cưới ở Hà Nội. sao dạo này nhiều bạn hỏi vấn đề này thế nhỉ
Ðề: Kinh nghiệm khi bạn quyết định chụp ảnh cưới ở Hà Nội. Sắp đến mùa cưới, nhiều ng phải tham khảo dịch vụ mà chị. Thực tế thì ai cũng mong mọi chuyện đều tốt nhưng mà nhìu khi cuungx chưa đc như ý. E cũng đang tìm dịch vụ chụp ảnh đây ah
Ðề: Kinh nghiệm khi bạn quyết định chụp ảnh cưới ở Hà Nội. Cảm ơn các bạn đã chia sẻ kinh nghiệm.Mình thấy nhiều nơi quảng cáo rất rẻ mà lại được chụp ở nhiều cảnh của Hà Nội nên đang định chụp ở đây.Không ngờ thực tế chán nhỉ.Các mẹ đã chụp rồi biết ở đâu uy tín chất lượng thì chia sẻ cho em với.
Ðề: Kinh nghiệm khi bạn quyết định chụp ảnh cưới ở Hà Nội. Tơ chạy vào đây , bạn nào chụp ảnh cưới , tớ mời các bạn vào chữ kí của tớ tham khảo nhé
Ðề: Kinh nghiệm khi bạn quyết định chụp ảnh cưới ở Hà Nội. thế này chắc phải tránh xa cái đường trương định r =( e cũng chưa tìm đc chỗ nào cả
Ðề: Kinh nghiệm khi bạn quyết định chụp ảnh cưới ở Hà Nội. Chắc sang tháng e cũng chụp rùi. K bit chọn chỗ nào đây.
Ðề: Kinh nghiệm khi bạn quyết định chụp ảnh cưới ở Hà Nội. em chưa có ý định gì nên cũng chưa tìm hiểu mấy nhưng chắc về quê cho yên tâm vậy ạ