Ðề: Bánh thì bán ế... bao chuyện phải lo làm em khổ quá các chị ơi... hay em thử in 1 ít tờ rơi rồi đi phát từng khu trọ,kí túc xá...,nói các bạn nt là mang đến liền,phục vụ luôn :sáng,trưa,tối.hi
Ðề: Bánh thì bán ế... bao chuyện phải lo làm em khổ quá các chị ơi... Em cảm ơn ạ, chị ơi, em vào topic của chị để xem mà không vào được @@ trong khi topic khác em vào bình thường ạ
Ðề: Bánh thì bán ế... bao chuyện phải lo làm em khổ quá các chị ơi... Em ở SG à? nếu ở HN thì các chị ngoài này ủng hộ chút ít. Chia sẻ cùng em nhé. Vì nhà chị cũng không bán bánh, nhưng cũng chẳng khác nào em cả. Chị cũng đang tồn rất nhiều quần áo, chả hiểu vì sao dạo này ít người mua thế
Ðề: Bánh thì bán ế... bao chuyện phải lo làm em khổ quá các chị ơi... Em cảm ơn chị ạ, thật tình là các chị động viên lời nói vậy thôi mà em đã vui lắm rồi ^^ Chị cũng cố gắng lên chị nhé!
Ðề: Bánh thì bán ế... bao chuyện phải lo làm em khổ quá các chị ơi... hị hị, cái topic đó xóa rồi mà chị quên chưa sửa, cảm ơn e nhé, mấy hôm nữa chị làm lại topic e vào ủng hộ nhé
Ðề: Bánh thì bán ế... bao chuyện phải lo làm em khổ quá các chị ơi... bạn ma ở HN thì minh cũng sẽ ủng hộ bạn ~!~
Ðề: Bánh thì bán ế... bao chuyện phải lo làm em khổ quá các chị ơi... Ôi ôi!! sao có nhiều mẹ ở HN đòi ủng hộ quá ^^ chắc em làm dịch vụ giao hàng ra HN các mẹ nhỉ?
Ðề: Bánh thì bán ế... bao chuyện phải lo làm em khổ quá các chị ơi... kể mà bạn ở HN thi ủng hộ bạn đc rùi, ngày xưa tớ cũng học trong Thủ đức đấy, nhưng giờ lấy chồng ngoài HN nên theo chồng ra đây luôn rùi, các mẹ trê LCm chủ yếu ngoài HN nên khó ủng hộ bạn lắm, nếu ở gần KTX đại học quốc gia thì tối bạn đem lên từng phòng giới thiệu hàng rùi bán, giá trị nhỏ lại là đồ ăn vặt nên chắc chắn sv sẽ ủng hộ nhiệt tình lắm đấy
Ðề: Bánh thì bán ế... bao chuyện phải lo làm em khổ quá các chị ơi... cố lên em ơi, giảm giá/KM/ tặng quà cho nhanh bán được hàng.
Ðề: Bánh thì bán ế... bao chuyện phải lo làm em khổ quá các chị ơi... trước hè em cũng bán theo cách ý, cũng được lắm chị ạ. bây giờ mới nhập học lại, em sẽ làm tiếp xem sao ^^
Ðề: Bánh thì bán ế... bao chuyện phải lo làm em khổ quá các chị ơi... Em ở ngoàii HN thì chị sẽ ủng hộ. Chị thích ăn bánh Quế lắm. Cố lên nhé
Ðề: Bánh thì bán ế... bao chuyện phải lo làm em khổ quá các chị ơi... Khổ thân nàng, huy động mọi người xem có ai hỗ trợ được gì hok>
Ðề: Bánh thì bán ế... bao chuyện phải lo làm em khổ quá các chị ơi... Ai lao vào công cuộc kinh doanh cũng phải xác định có rất nhiều khó khăn, nhiều người còn mất trắng rồi làm lại từ đầu, chủ yếu là có đam mêm hay ko, cố lên bạn nhé
Ðề: Bánh thì bán ế... bao chuyện phải lo làm em khổ quá các chị ơi... tinh thần quyết thắng thẳng tiến hi hi
Ðề: Bánh thì bán ế... bao chuyện phải lo làm em khổ quá các chị ơi... Bán những hàng mà để không được lâu thì cần có chiến lược đánh nhanh thắng nhanh. Không nên giảm giá nếu chưa quá bi đát. Bạn nên thuê địa điểm kí gửi hàng, tính % cho những cộng tác viên bán hàng. Chúc bạn thành công
Ðề: Bánh thì bán ế... bao chuyện phải lo làm em khổ quá các chị ơi... Bán đồ ăn mà bán ko nhanh là dễ ế và hỏng hàng thật. Mà bạn còn 100 thùng, bán trong vòng 3 tuần, bài toán quá khó nhỉ. Bao nhiêu cách các mẹ bày ra hết cho bạn rồi, hi vọng bạn vượt qua được khó khăn này. Nhớ rì viu từng ngày để các mẹ hóng cách bạn vượt qua thử thách nhé Chúc bạn lại khởi sắc
Ðề: Bánh thì bán ế... bao chuyện phải lo làm em khổ quá các chị ơi... Banh có mới ko em, CHUYỂN RA NGÒAI HN CÓ ĐC KO
Ðề: Bánh thì bán ế... bao chuyện phải lo làm em khổ quá các chị ơi... Em mà ở HN thì sẽ được nhiều mẹ ủng hộ lắm đây. Ở SG thì xa quá. Nhưng em nghiên cứu bán hàng ol xem sao. Món nhà em ăn vặt chắc cũng dễ bán, rồi tìm chỗ đổ buôn nữa. Chịu khó nhất định sẽ thành công em à
Ðề: Bánh thì bán ế... bao chuyện phải lo làm em khổ quá các chị ơi... bạn ở HN thì tớ rủ cả đám sv ra ủng hộ luôn. cố lên nhé b, bán hàng có lúc nọ lúc kia mà, cố lên nhé!
Ðề: Bánh thì bán ế... bao chuyện phải lo làm em khổ quá các chị ơi... bánh gì thế b,hic ở hn mình cũng ủng hộ