Ðề: ny mình bi người hơn tuổi tán mẹ này nói đúng đấy ạ, cái giả vs cái thật nó mong manh lắm í, cứ đùa đùa cợt cợt sau lâu dần lại thành thật, người khổ là mình thôi nên chủ top phải giữ vững lặp trường, cái gì sai thì phải nói ngay không có lằng nhằng rồi thanh lắm chuyện. Ngày trc ng yêu em cũng lằng nhằng vs 1 bà hơn tuổi, chả biết có thích gì không nhưng đầu tiên thì bảo vi công việc nên a mới thế, e nói cho 1 trận. Lần sau vẫn tiếp tục, e làm thẳng tay luôn, lằng nhằng thì chia tay, mệt người, e k chấp nhận người có ng yêu rồi vẫn mật ngọt vs đứa khác. Thế là giờ cắt đứt với bà kia rồi.
Ðề: ny mình bi người hơn tuổi tán cứ nhắc a ấy gửi trả, của cho là của nợ mà. ko có tình cảm với người ta thì ko nên nợ. mẹ nó cũng để ý theo dõi a ấy hơn. sau mình quá tin tưởng sau này có chuyện lại đau khổ
Ðề: ny mình bi người hơn tuổi tán hi hi, ko cần trả lại đâu. quan trọng là ny bạn có đủ bản lĩnh để vượt qua những lời tán tính của bà cố đó ko thui
Ðề: ny mình bi người hơn tuổi tán Đúng, bảo đàn ông đi trả quà thì kể cũng ngại Quan trọng là anh ấy có đủ bản lĩnh hay k mà thôi.
Ðề: ny mình bi người hơn tuổi tán Cái áo đó, giữ lại sau này thấy a ny bạn mặc lại nhức mắt, khó chịu. tốt nhất là trả lại cho êm đẹp về sau bạn ạ. Mà nói thật, không có lửa làm sao có khói, bạn nên chú ý theo dõi ny, chứ đừng tin quá. Lúc nào cũng phải đề cao cảnh giác
Ðề: ny mình bi người hơn tuổi tán Em thì nghĩ là không cần trả đâu. Nói rõ không có tình cảm gì rồi. Bà ý cũng sắp vào NAM. Không lo đâu. Cái chính vẫn là ny bạn thôi mà.