Ðề: Lúc con mệt.... đúng vậy ạ... nên con nghịc ngội bực mình thật nhưng mà an tâm là con đang khỏe mạnh
Ðề: Lúc con mệt.... Thương lắm và sợ lắm những lúc con mệt, con ốm, con đau. Những lúc đó mình lại ko để ý cứ nghĩ con nằm ngoan con ngủ rồi chiều về nhà thấy con sốt mà mình lo quá ôm con vào lòng hix hix
Ðề: Lúc con mệt.... lúc con ốm con đau thưong mà mẹ cuống lên ấy... kg biết làm thế nào cho con bớt mẹ cứ chảy nước mắt
Ðề: Lúc con mệt.... Em thấy con ốm xong thì mẹ cũng ốm luôn vì vừa chăm con, vừa xót con nên chẳng thiết ăn uống gì
Ðề: Lúc con mệt.... chúc bạn và gia đình luôn hạnh phúc nhé ! thời tiết lúc nắng lúc mưa mùa nay khiến các e bé hay bị ốm thật đấy
Ðề: Lúc con mệt.... m cũng giống như nàng này.con ốm chỉ chăm chăm ôm con chăm sóc con thui ngoài ra mọi việc m mặc kệ hết cho xã nhà m.
Ðề: Lúc con mệt.... Ku Heo nhà mình mấy hôm nay bị mệt và ho nhiều. CHiều qua con đi học về mình thấy con mệt, đang ăn cơm thấy con nói: Trưa nay con ho suốt cả trưa làm cô giáo không ngủ được. Nghe con nói mà thương quá, con ho ko ngủ được đã đành đằng này con lại còn để ý đến cả cô giáo cũng vì mình mà không ngủ được. Thương con quá, sáng nay mình đi làm con vẫn chưa đỡ chút nào
Ðề: Lúc con mệt.... ôi ............................................................................ thương mẹ quá
Ðề: Lúc con mệt.... Chia sẻ với bạn nhé , chúc bạn tiềm được nhiều niềm vui trong cuộc sống , sẽ có nhiều người yêu mến bạn
Ðề: Lúc con mệt.... Nuôi con sợ nhất mỗi khi con mệt, ốm.mẹ thương con lắm.mẹ chẳng làm việc gì ngoài chỉ biết ôm và chăm con cả. yêu con lắm mà cứ hay quát mắng con