Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con Bé nhà em 17 tháng,mẹ đi làm cả ngày tối về đến nhà là nàng ta lao ra vuốt má rồi nói " yêu mẹ lắm",hihi,làm mẹ quên hết mệt mỏi.Lại còn bẹo má mẹ bảo " béo thế" nữa cơ
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con Hihi, đọc topic mà em cứ cừoi 1 mình ^^ Hi vọng em sẽ có em bé nhanh ạ ^^
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con Bọn trẻ nói jg bằng cả trái tim chứ ko toan tính như người lớn nên lúc nào cũng thấy iu/
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con bố cháu ở nhà biệt hiệu: Bố Mèo,ku nhà mình dn hay có thói mách nẻo Mẹ và bố nói chuyện trong lúc ăn cơm: Bố: Ai làm thế đâu dở hơi ah Con: Mẹ ơi bố mèo dở hơi ạ
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con hì, đi làm về mệt nhọc ku em 13 tháng chưa biết nói nhưng nghe tiếng xe máy mẹ về là ạ rõ to -nghe mà mát lòng. Tối qua mẹ vừa bế ku em vừa mắng chị to, ku em thấy thế liền lấy tay đẩy mặt mẹ về sát mặt ku em rồi thơm mẹ rõ lâu là lâu - hi hi nghe vẻ thấy mẹ mắng chị nên thơm mẹ cho mẹ bớt nóng mà. Còn thằng chị thì thi thoảng lại ôm mặt mẹ rồi nói: con yêu mẹ nhất trên đời... hai nhóc mệt thật nhưng yêu lắm
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con Bé nhà mềnh làm cả nhà phì cười vì bé nói: "Mẹ ơi, xe đạp hổng đi được, mẹ đổ xăng cho nó chạy đi mẹ"
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con hihi.đọc chuyện các mẹ thấy bùn cười với các bé quá.bé nhà e mới được 9 tháng, chưa biết nói chỉ biết gầm gừ với mẹ thôi, mong sao lớn nhanh như các anh chị ở đây còn líu lo cho mẹ nghe nữa chứ
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con Mẹ dọn dẹp trong bếp, nhỡ tay làm rơi đồ kêu lẽng xẽng. Moon đang chơi với bố và bà nội ở phòng khách nghe thấy mẹ làm rơi đồ, chị ta phán ngay một câu rất đanh: "lại phá rồi hả!" ..... Moon: mẹ ơi mua bóng bay cho Moon đi Mẹ: mẹ đâu có tiền đâu, mẹ phải để giành tiền mua sữa cho Moon. Moon: mẹ có tiền mà, bố đi làm kiếm tiền mua sữa cho Moon rồi. Mẹ: !!!!!!!!!!!!!!!!
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con các mẹ có con đều biết nói rồi, thích thật đấy, mỗi khi nghe con trẻ nói và hỏi những từ ngây ngô, ngộ nghĩnh đáng yêu các mẹ nhỉ? Con em mới 8 tháng chưa biết nói nhưng khi ngủ dậy không thấy mẹ cũng gọi "mẹ ơi! mẹ ơi!", em hạnh phúc lắm. Những lúc muốn em lại "măm măm". Yêu lắm ý
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con Em chưa có con, nhưng cháu em cũng ngộ nghĩnh lắm ^^ Nó 4t, gọi cho cô hỏi: *Cô H thân mến ơi, bao giờ thì cô dẫn người yêu về cho bà hả cô?* Em bảo: *Cháu bé thế, biết gì chuyện người lớn?* Nó bảo: *Mẹ cháu dạy cho cháu biết hết chuyện người lớn rồi!!!!* Cô: K nói nên lời. hichic
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con Nhiều khi bé nói những câu đáng yêu lắm gọi mẹ ơi thì không gọi chỉ suốt ngày bà ơi với bố ơi thôi bé thích chơi ô tô nhưng cứ gọi mãi là u tu
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con Bé nhà mình đợt lễ 2/9 cho bé về quê với ông bà nội Ông nội năm nay 81 tuổi rồi rụng hết răng nên phải dùng hàm răng giả Ăn tối xong ko ra bể nước để rửa hàm răng bé nhà mình chạy theo ông.Thấy ông bỏ răng ra ngoài lấy bàn chải đánh rồi lại cho vô mồm nhai nhai Bé chạy vào nhà hớn hớ gọi " mẹ ơi ra xem ông ăn răng kìa " )
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con Mình đi đón cháu mình đi học về. Hai bác cháu vừa đi vừa tâm sự: - Con hôm nay đi học có ngoan không? - Con ngoan ah. - Thế hôm nay cô giáo dạy con cái gì? - Cô không dạy con cái gì. Cô bảo con ra đứng góc lớp ah
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con Còn con gái nhà em thì nhiều chuyện buồn cười lắm. e xin kể 1 chuyện thế này. Em cho con bú (hơn 2 tuổi ạ) thì bao giờ bú 1 bên thì bên kia hay chảy ra nên em cứ phải xoa xoa cho khỏi chảy ấy ạ. thế là khi chị ta giả vờ cho búp bê ti cũng bảo búp bê là ti nhanh lên không có sứa (sữa) chảy hết ra bây giờ.