Khác: Niềm vui khôn siết vì Ngựa yêu đã về, ai bắt đc bé Ngựa tháng 4/5-2014 cùng vào chia sẻ ạ

Thảo luận trong 'Mang thai' bởi vongdautam, 14/8/2013.

Tags:
  1. cocochacha

    cocochacha Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    18/10/2012
    Bài viết:
    1,332
    Đã được thích:
    335
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Niềm vui khôn siết vì Ngựa yêu đã về, ai bắt đc bé Ngựa tháng 4/5-2014 cùng vào chia

    Tình hình là 3 ngày nghỉ lễ các mẹ có đi đâu k, t mệt nằm nhà suốt, chán chả ăn đc j toàn ăn bánh trái linh tinh thôi. Như thông thg thì p sang tháng t4 mới hết nghén, còn những tháng rưỡi nữa. Thời gian dài đằng đẵng ớn qá. Đúng là có con rùi mới thấy mẹ m ngày xưa vất vả thế nào
     
    Đang tải...


  2. Ms XH

    Ms XH Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    9/6/2010
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    87
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Niềm vui khôn siết vì Ngựa yêu đã về, ai bắt đc bé Ngựa tháng 4/5-2014 cùng vào chia

    Mình cũng nghén nặng quá, ko muốn ăn j luôn
     
    vongdautam thích bài này.
  3. boldxjnh

    boldxjnh Thành viên chính thức

    Tham gia:
    14/1/2012
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    30
    Điểm thành tích:
    28
    Re: Niềm vui khôn siết vì Ngựa yêu đã về, ai bắt đc bé Ngựa tháng 4/5-2014 cùng vào chia

    e cũng chờ đợi nửa năm nay, mới thử có 2 vạch rồi, k chắc có phải là ngựa tháng 4 k nhưng e dang vui lắm
     
    vongdautam thích bài này.
  4. mechuotconmeo

    mechuotconmeo ĐẦM BẦU ONLINE-0987392062

    Tham gia:
    4/5/2012
    Bài viết:
    7,757
    Đã được thích:
    1,416
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Re: Niềm vui khôn siết vì Ngựa yêu đã về, ai bắt đc bé Ngựa tháng 4/5-2014 cùng vào c

    chúc mừng mẹ nó nhé, cố gắng an khỏe ngủ khỏe đón con yêu
     
    vongdautam thích bài này.
  5. NTShin

    NTShin Thành viên chính thức

    Tham gia:
    12/8/2013
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    28
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Re: Niềm vui khôn siết vì Ngựa yêu đã về, ai bắt đc bé Ngựa tháng 4/5-2014 cùng vào c

    Chúc mừng chị nhé .. cố lên năm sau 1 ku cậu hay 1 bé gái dễ thương nhá .Nhiều lúc nghĩ mang thai 9th cực..nhưng lại có cái vui của nó,lúc chờ đợi baby mình ra đời hồi hộp lắm..Em cũng đang có 1 cậu thìn dễ thương đây này các mẹ ạ ...Muốn chia sẻ cảm giác lúc mang baby với các mẹ
     
    vongdautam thích bài này.
  6. vongdautam

    vongdautam Cơ sở sản xuất vòng dâu tằm An huy 0909886836

    Tham gia:
    20/4/2012
    Bài viết:
    16,602
    Đã được thích:
    3,118
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Niềm vui khôn siết vì Ngựa yêu đã về, ai bắt đc bé Ngựa tháng 4/5-2014 cùng vào chia

    Em cũng giống mẹ nó, chẳng đi đâu chỉ ở nhà quanh quẩn với con
     
  7. ChuaLamMe86

    ChuaLamMe86 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    15/11/2008
    Bài viết:
    870
    Đã được thích:
    221
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Niềm vui khôn siết vì Ngựa yêu đã về, ai bắt đc bé Ngựa tháng 4/5-2014 cùng vào chia

    Các mẹ ơi, thế thông thường sang tuần thứ mấy bắt đầu nghén nhỉ? Em sang tuần tứ 6 rồi mà chưa thấy gì, đang hi vọng ko bị sao!
     
    vongdautam thích bài này.
  8. cocochacha

    cocochacha Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    18/10/2012
    Bài viết:
    1,332
    Đã được thích:
    335
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Niềm vui khôn siết vì Ngựa yêu đã về, ai bắt đc bé Ngựa tháng 4/5-2014 cùng vào chia

    T lúc đầu cũng nghĩ như b đấy nhg sang đến tuần t7 mới ngén. Giờ thì k phải nói mệt mỏi vô cùng. Biết đâu mn k ngén thì tốt quá
     
    vongdautam thích bài này.
  9. hanale

    hanale Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    12/12/2011
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Niềm vui khôn siết vì Ngựa yêu đã về, ai bắt đc bé Ngựa tháng 4/5-2014 cùng vào chia

    Hi cả nhà, cho mình gia nhập luôn nhé,mình đc 9w3d, e bé phát triển tốt, dự sinh 7/4/2014, mình có uống Prenatal cua Natural Made 150v, trộm vía ko bị nôn, chỉ buồn ngủ thôi. Chúc cả nhà bình an 9m10d nhé. Mình có nguy cơ bị thiếu máu do ăn chay trường, nên hơi bị chóng mặt, hiện tại đã chuyển ăn chay kỳ, hi vọng sk sẽ cải thiện.
     
  10. cuty123

    cuty123 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    9/11/2009
    Bài viết:
    2,627
    Đã được thích:
    433
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Niềm vui khôn siết vì Ngựa yêu đã về, ai bắt đc bé Ngựa tháng 4/5-2014 cùng vào chia

    có người vừa cấn bầu là nghén, có người thì cả thai kỳ không sao ý mẹ nó ạ.
     
  11. mẹ bé sumi

    mẹ bé sumi Thành viên tích cực

    Tham gia:
    21/12/2011
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    164
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Niềm vui khôn siết vì Ngựa yêu đã về, ai bắt đc bé Ngựa tháng 4/5-2014 cùng vào chia

    cho em hỏi có mẹ nào dự sinh ở việt nhật không? em tập 1 ở việt nhật rồi nên tập 2 cxung việt nhật luôn
     
    vongdautam thích bài này.
  12. muadong_TV

    muadong_TV Thành viên chính thức

    Tham gia:
    9/12/2010
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    27
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Niềm vui khôn siết vì Ngựa yêu đã về, ai bắt đc bé Ngựa tháng 4/5-2014 cùng vào chia

    em mới 5 tuần mà nghén chết mất thôi, ko còn sức sống, như người sắp chết, huhu, sợ hãi dù tập 2 nhưng ko nghĩ tập 1 mình vượt qua thế nào đc
     
    vongdautam thích bài này.
  13. meox87

    meox87 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    28/12/2011
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    23
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Niềm vui khôn siết vì Ngựa yêu đã về, ai bắt đc bé Ngựa tháng 4/5-2014 cùng vào chia

    Mn cùng ngày dự sinh với mình. Cơ mà sao đi khám bsi lại bảo là 10 tuần 2 ngày nhỉ. Lệch với mn những 1 tuần cơ. Hụ hụ. M cũng chả ăn uống đc mấy.
     
  14. Mẹ BeanBean

    Mẹ BeanBean Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    2/12/2011
    Bài viết:
    361
    Đã được thích:
    56
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Niềm vui khôn siết vì Ngựa yêu đã về, ai bắt đc bé Ngựa tháng 4/5-2014 cùng vào chia

    Mấy hôm rồi em mới có thời gian vào diễn đàn. Hic. Dạo này em mệt mỏi quá. Nôn ọe suốt ngày, chả thiết ăn gì. Người lúc nào cũng như sắp lả đi, trong khi to đùng đấy chứ có phải bé bỏng gầy yếu gì đâu. Sáng nay em vừa đi siêu âm tim thai. Đã có tim thai và phôi thai rồi, thai được 7 tuần 1 ngày. Nhưng chưa hết cái mừng thì BS lại bảo là bị động thai nhẹ do em có dịch dưới màng nuôi KT 3 x 5 mm, BS bảo bé thôi nhưng vẫn kê đơn thuốc nội tiết và thuốc chống co bóp tử cung. Hic em lo quá. Đây là em siêu âm chỗ BS Vỹ nhé nhưng ko phải BS Vỹ SÂ ạ mà là BS Linh SÂ. Em sang phòng khám khác SÂ, yêu cầu họ kiểm tra kỹ, em ko nói là bên phòng khám BS Vỹ bảo có dịch ở màng ệm nhưng em yêu cầu họ kiểm tra kỹ vì em bảo là có nhiều ng ko phát hiện ra nên bị động thai. Họ kiểm tra kỹ càng đều bảo ko có gì bất thường, ko có dịch ở màng đệm. Thế là sao??? Em phân vân quá. Không biết có nên uống thuốc nội tiết và thuốc chống co bóp tử cung như phòng khám BS Vỹ kê ko nữa. C ó mẹ nào như em không giúp em với!!!!
     
    vongdautam thích bài này.
  15. nguacuame

    nguacuame Thành viên tập sự

    Tham gia:
    4/9/2013
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Niềm vui khôn siết vì Ngựa yêu đã về, ai bắt đc bé Ngựa tháng 4/5-2014 cùng vào chia

    Hi cả nhà. Cho mẹ con nhà mình gia nhập luôn nhé! Mình được 10w5d dự sanh là 09/4/2013. Hôm rồi đi khám, bs bảo mình thiếu máu. Yêu cầu xét nghiệm máu xã mình...hên xã ko thiếu máu. But mình vẫn lo lắm! Thiếu máu but bs kêu mình ngưng uống viên sắt chỉ uống calcium & folic acid thôi. Người thân gửi về cho mình viên tổng hợp S prenatal xong mình vẫn chưa dám uống. Chờ kỳ khám tới mình hỏi xem sao. Mẹ nào có chút kinh nghiệm share mình với. Mình mới tập 1 nên chẳng biết tí tẹo gì?
     
    vongdautam thích bài này.
  16. hanale

    hanale Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    12/12/2011
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Niềm vui khôn siết vì Ngựa yêu đã về, ai bắt đc bé Ngựa tháng 4/5-2014 cùng vào chia

    Acid folic rất cần cho sự ptriển của não bộ cho bé, nhu cầu trong 3th đầu là 500mg/ngày, mẹ nó chỉ cần bổ sung số lượng như vậy thôi, ko cần nhiều quá, cơ thể ko hấp thụ đc, phí thuốc. Ko nên uống sắt là đúng, vì sắt rất nóng dễ gây táo bón, ko tốt cho cả 2 mẹ con. Nên bổ sung bằng cách ăn đủ chất là đc, mình nghe nói rong biển có hàm lượng sắt khá cao, mẹ nó thử xem sao. Chúc 2 mẹ con khoẻ mạnh nhé!
     
    vongdautam thích bài này.
  17. hanale

    hanale Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    12/12/2011
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Niềm vui khôn siết vì Ngựa yêu đã về, ai bắt đc bé Ngựa tháng 4/5-2014 cùng vào chia

    Tuỳ từng cơ thể, nhưng thông thường tuần 7&8 là nghén nhiều nhất, mẹ nó cứ yên tâm trải qua các cung bậc cảm xúc nhá
     
    vongdautam thích bài này.
  18. vongdautam

    vongdautam Cơ sở sản xuất vòng dâu tằm An huy 0909886836

    Tham gia:
    20/4/2012
    Bài viết:
    16,602
    Đã được thích:
    3,118
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Niềm vui khôn siết vì Ngựa yêu đã về, ai bắt đc bé Ngựa tháng 4/5-2014 cùng vào chia

    Cả nhà ơi có ai bị sổ mũi nghẹt mũi như em không ạ, nghĩ lễ mấy ngày ở nhà càng mệt hơn, giờ nghẹt mũi kinh khủng đêm nằm mãi mà kg ngủ được...em cũng giã tỏi nhỏ vào mũi(đau chảy nước mắt), nhỏ nước muốn mà chẳng ăn thua... đến công ty cứ xì xạch giấy lau thôi, chán quá
     
  19. nguacuame

    nguacuame Thành viên tập sự

    Tham gia:
    4/9/2013
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Niềm vui khôn siết vì Ngựa yêu đã về, ai bắt đc bé Ngựa tháng 4/5-2014 cùng vào chia

    Thanks mẹ hanale nhé! Mình bị nghén nên ăn uống khó khăn quá. Hic mình bị sụt 2kg. Giờ thì thấy đỡ nghén chút rồi, ăn uống thấy ngon miệng hơn. Hy vọng qua 3 tháng đầu hết nghén, để ăn bù cho con yêu khỏe mạnh thôi.
     
  20. hoatuyet109

    hoatuyet109 VCB 0611000186782

    Tham gia:
    14/12/2011
    Bài viết:
    14,741
    Đã được thích:
    5,303
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: Niềm vui khôn siết vì Ngựa yêu đã về, ai bắt đc bé Ngựa tháng 4/5-2014 cùng vào chia

    hả chị pải uống nhiều nước cam, ăn tỏi sống, nấu cháo nóng tía tô trứng gà ăn đi, e trộm vía dạo này vẫn ngủ như heo, mà sao suốt ngày đói thế, e thì thuộc cái dạng lười ăn rùi, mà thấy lúc nào cũng đói, trước khi đi ngủ đói, giữa đêm dậy đi tè đói (mà đêm e pải dậy 4,5 lần mất), sáng mở mắt phát là đói quặn, hixx, có ai như e k ạ :(
     
    vongdautam thích bài này.

Chia sẻ trang này