Ðề: Bánh thì bán ế... bao chuyện phải lo làm em khổ quá các chị ơi... Thôi, cố lên nhé em gái.. nếu co thể gửi ra HN chị bán giúp cho.
Ðề: Bánh thì bán ế... bao chuyện phải lo làm em khổ quá các chị ơi... bánh còn mới chị ơi, với lại mỗi khi em chuẩn bị giao bánh hay đi bán em đều khui thùng ra kiểm tra rồi dán lại. hihi. hồi giờ em chưa biết chuyển hàng ra HN thế nào nên không biết có tốn nhiều không. Có mẹ nào ở đây biết thì chỉ em với, nếu được em sẽ gởi ra ngoài ý luôn. vì từ lúc em post bài này thì các mẹ ngoài HN đòi mua ủng hộ là nhiều nhất. Sao thấy thương các mẹ quá.... EM CẢM ƠN CÁC MẸ NHIỀU LẮM. CẢM ƠN TẤT CẢ MỌI NGƯỜI ĐÃ GÓP Ý CHỈ DẪN VÀ ĐỘNG VIÊN EM NỮA. EM sẽ cố gắng làm mọi cách để cải thiện tình hình, không ủ rủ chán nản nữa đâu ạ!! Tặng hoa các mẹ (u)(u)
Ðề: Bánh thì bán ế... bao chuyện phải lo làm em khổ quá các chị ơi... chuc em dst hang nhe..................
Ðề: Bánh thì bán ế... bao chuyện phải lo làm em khổ quá các chị ơi... Em ở xa quá! chúc em nhanh thanh lý hết!
Ðề: Bánh thì bán ế... bao chuyện phải lo làm em khổ quá các chị ơi... Phải sử dụng mọi kênh ủng hộ thôi em, đầu tiên là kêu gọi người thân , bạn bè, rồi e lân la các quán hay bán đồ ăn vặt, bánh kẹo, đồ ăn nhanh gì đấy hỏi thử người ta xem có nhập cho k, chúc em sớm có giải pháp nhé, nghề kd là vậy đấy em à, thăng tràm lắm
Ðề: Bánh thì bán ế... bao chuyện phải lo làm em khổ quá các chị ơi... Haiza, giờ bán hàng gì cũng chậm Hy vọng bạn bán đắt hàng nhé
Ðề: Bánh thì bán ế... bao chuyện phải lo làm em khổ quá các chị ơi... Thời buổi khó khăn ở đâu cũng thế e à, cố lên nhé. Rất tiếc là em không ở HN nếu không chị sẽ ủng hộ một ít gọi là động viên^^
Ðề: Bánh thì bán ế... bao chuyện phải lo làm em khổ quá các chị ơi... Bạn thử nhờ chị này giúp xem
Ðề: Bánh thì bán ế... bao chuyện phải lo làm em khổ quá các chị ơi... có mẹ nào hay dùng dịch vụ chuyển hàng giúp e í ra đây để chị em ủng hộ cái, tớ cũng vào topic của e í nhưng thấy ở tận Thủ Đức nên chịu rồi, mà bánh thì giá trị nhỏ, gửi lẻ tẻ ra đây chết tiền ship
Ðề: Bánh thì bán ế... bao chuyện phải lo làm em khổ quá các chị ơi... Sang tháng mới rồi nè. Chúc em bán hết nhanh nhé!
Ðề: Bánh thì bán ế... bao chuyện phải lo làm em khổ quá các chị ơi... Dạ, em cũng muốn gởi ra lắm chị ơi, mà em không biết cách gì. gởi bưu điện thì chậm quá, còn gởi theo xe thì em không biết cách gì. @khanhcun: Em cảm ơn chị nhiều lắm ạ, em cũng đang tìm hiểu cách. đúng là bánh em không đáng bao nhiêu, gởi lẻ tẻ có khi tiền ship hơn tiền bánh ^^ @cunyeu_2012: chị ơi, nếu trên này có nhiều mẹ chịu mua ủng hộ và em gởi bánh ra ngoài ấy được thì chị giúp em một tay nhe chị. em mang ơn chị lắm (u)(u)(u)
Ðề: Bánh thì bán ế... bao chuyện phải lo làm em khổ quá các chị ơi... À, em cũng báo tin vui với các chị, hôm qua có chị bên WTT đặt hàng em rùi. em mừng ghê. cảm ơn các mẹ đã động viên và giúp đỡ em. yêu các mẹ lắm (u)(u)
Ðề: Re: Bánh thì bán ế... bao chuyện phải lo làm em khổ quá các chị ơi... Em cũng muốn đăng bên đó, mà em sợ mọi người đọc thấy bánh mà đi thanh lý lại nghĩ bánh hư hỏng gì thì chết em
Ðề: Re: Bánh thì bán ế... bao chuyện phải lo làm em khổ quá các chị ơi... Em đăng ở mục Thanh lý cũng vậy vì phần đông là các mẹ ngoài HN thôi, EM mà gửi ra đc có khi 100 thùng cũng bán hết trong 1 ngày ý ( tớ nói đến ngày hội chợ Trung Thu 8/9 ấy). Cố lên e nhé
Re: Ðề: Re: Bánh thì bán ế... bao chuyện phải lo làm em khổ quá các chị ơi... Chị thấy thỉnh thoảng các mẹ vẫn đăng thanh lý đồ ăn mà. Vì nhiều khi thanh lý giá bán rẻ nên các mẹ quan tâm e ah
Ðề: Bánh thì bán ế... bao chuyện phải lo làm em khổ quá các chị ơi... hihi, chắc e lên lượn lờ học hỏi kinh nghiệm kinh doanhc ủa các mẹ trên này xem. E cũng chỉ là nick mới và mới bán hàng nên ko tránh đc việc ko bán đc hàng, ko vấn đề gì đâu e ạ
Ðề: Bánh thì bán ế... bao chuyện phải lo làm em khổ quá các chị ơi... mn ở xa quá các mẹ ngoài này chắc ko ủng hộ đc rùi.chúc mẹ nó buôn may bán đắt nhá
Ðề: Bánh thì bán ế... bao chuyện phải lo làm em khổ quá các chị ơi... Em đã nghe theo các chị, đã đăng bài vào mục thanh lý rồi ạ. Em thấy có mấy chỗ làm dịch vụ chuyển hàng ra HN, gởi khoảng 2000/kg à. Em sẽ cố gắng rồi báo cáo các mẹ. (u) p/s: hic, sáng giờ tự nhiên em bị nóng với đau họng à, chẳng hiểu nữa >"<
Ðề: Bánh thì bán ế... bao chuyện phải lo làm em khổ quá các chị ơi... uh phương án này khả thi mà em, hồi trc chị ở trong KTX cứ phải đi xuống hàng tạp hoá mua hàng nghĩ lười lắm, có ng mang đến tận phfong chắc ủng hộ nhièu em ạ