Đọc xong bài của bà mà tôi bật khóc, nhớ lại buồn quá . Khi ấy tôi mang bầu đến tháng thứ 8 tôi bị "rau tiền đạo" hôm đó cả nhà chồng về quê thanh minh mộ đầu năm thì tôi bị băng huyết máu ra liên tục và rất nhều, tôi gọi điện cho chồng về hai vợ chồng gọi xe vào viện . Đến viện BS mổ cấp cứu cho tôi và nói chậm 10 phút nữa thì mẹ cũng không cứu được . Lúc đó cả nhà chồng tôi túc trực lo lắng chạy đôn đáo .Con tôi ra đời nằm lồng kính 2 ngày thì mất , đêm đó chồng tôi đưa cháu về quê chôn . Từ hôm thứ 3 chỉ có mình chồng tôi vào chăm cho vợ với lời nói dối là "Con đang ở viện Nhi cấp cứu" Anh sợ tôi quá buồn khóc mà bị hậu sản. Đến 5 ngày sau ra viện tôi mới biết sự thực lúc đó tôi khóc rất nhiều tinh thần sa sút tôi bỏ cả làm lẫn học trong 5 tháng trời (Các bà biết ko sốc vì mất con 10 phần, còn sốc về gia đình chồng 9 phần) . Từ khi con tôi mất ko ai quan tâm hay hỏi han gì , cũng chả có ai tới chơi ......... chán vô cùng tận . Được cái qua 3 lần sinh đẻ chồng tôi đều lo lắng chăm sóc từ vệ sinh cho vợ đến cho con vì tôi mổ lên anh làm hết từ A - Z (nói ra thì xấu hổ trong tuần đầu mới mổ tôi chỉ phải vạch ti ra còn anh bế con vào cho nó bú , tôi chả làm gì vì đau vết mổ ) Chính vì tình cảm của ông chồng kéo lại mà vợ chồng tôi hạnh phúc đến bây giờ (chứ cứ nghĩ tới mẹ chồng và người nhà bên nhà chồng thì chắc chúng tôi tan dã từ lâu rồi ) Cuộc sống chung đụng giữa 3 thế hệ............gia đình tôi nhiều bức xúc lắm từ khi lấy chồng tôi thấy mình học được bao nhiêu tính mới - Trước khi nói hay làm việc gì "việc bên nhà chồng" đều suy nghĩ rất kỹ , bây giờ như thế này còn sau thì sao? - Chịu nhịn - Hiền hơn - Đảm đang hơn Tất cả chỉ vì luôn có câu nói trong đầu "Vì chồng vì con" Chính vì vậy Minh ơi bạn hãy vui lên vì bên bạn có ông chồng rất yêu ban và hiểu bạn thì cuộc sống của bạn sẽ mãi hạnh phúc .
>> MeTram: Tôi không ngờ chuyện của bà cũng buồn chẳng kém gì MinhBon. Nhưng rất may cả 2 bà đều có chồng tuyệt vời. Chia sẻ với 2 bà nhé.
Thương metram quá! Đọc bài của Minh bon và của metram mình thấy đau lòng và thương các bạn nhiều lắm. Nỗi đau lớn quá! Cũng may là các bạn còn có những ông chồng tốt, hết lòng với vợ con. Ông trời không lấy hết của ai cái gì đâu. Cứ ở hiền rồi sẽ gặp lành. Ai đối xử không tốt với mình thì kệ họ, mình cứ sống tốt để được thanh thản các bạn ạ. Cho tớ ôm hai người thật chặt nhé!
Minh bon với metram có chồng thuyệt vời thật đấy. Các bà biết ko tôi mổ đẻ 2 đứa nhưng tự làm từ A đến Z luôn. Từ lúc mổ xong trả con về mẹ là phải tự vít thành giường ngồi dậy thay tã, pha sữa cho con ăn luôn, tự làm vệ sinh, ko có 1 ai giúp đỡ. Cứ 1 mẹ 1 con trong bệnh viện và về nhà cũng vậy, làm tất cả ko có giúp việc ko có ông bà giúp đỡ. Chồng tôi vẫn đi làm bình thường, bố mẹ chồng và em chồng vào thăm 15' là xong. Thậm chí trong viện tôi còn ko dám nằm vì nằm xuống đến lúc con cần thay tã lại ko dậy nổi, đến lúc y tá bảo nằm để tiêm đành phải nói em cứ tiêm cho chị chị nằm xuống chị khó ngồi dậy lắm, đến lúc y tá tiêm chệch ven họ mắng mình xơi xơi mà vẫn phải chịu. Nhìn người ta lúc nào cũng có 3-4 người vây quanh chăm sóc mà tôi tủi thân trào nước mắt. Tôi nghĩ ko phải chồng tôi ko yêu vợ nhưng có lẽ chồng tôi luôn nghĩ rằng vợ mình làm được tất cả mà ko cần nhờ ai. Hay là vì tôi luôn cố gắng làm tất cả để ko phải làm phiền ai. Chúc gia đình mọi người luôn hạnh phúc.
Nhà chồng metram cũng gần giống với nhà chồng tôi đấy, có điều với tôi thì không hẳn cả bên nhà chồng, mà chỉ bố chồng tôi thôi. Thật cứ nghĩ lại là uất trào nước mắt. Mình thì đau đớn, thậm chí còn cảm thấy có lỗi với chồng vì không biết giữ con, thế mà .... Câu nói "Có mỗi cái việc đẻ cũng không xong" cứ nhức nhối mãi trong lòng tôi. Tôi phải kiêng cữ, mang thai gần như không làm gì để giữ thai, rồi mổ đẻ, tất thảy toàn chồng tôi lo liệu. Bố chồng cho một cục tiền rồi thế là xong. Đêm cháu quấy khóc không ngủ được là khó chịu. Nhiều lúc chỉ muốn tung hê đến đâu thì đến, nhưng nghĩ đến chồng và con lại nhịn nhục. Các bà có biết không, con tôi mấy lần cấp cứu nằm viện vì sốt cao co giật, ông chả hỏi thăm cháu thì thôi, chỉ vì vội đưa con đi cấp cứu không kịp chuẩn bị cơm chiều và thông báo với ông mà ông đá thúng đụng nia ầm ĩ, lại còn bảo cháu "suốt ngày ốm với đau". Nếu không phải chồng tôi tốt tính, chịu thương chịu khó, yêu vợ thương con thì tôi dứt áo ra đi từ lâu rồi.
Nghe các bà tâm sự mà thấy buồn quá, mỗi người một hoàn cảnh khác nhau nhỉ? Tôi được cái mẹ chồng chăm sóc từ đầu đến cuối, bà chẳng nề hà chuyện gì, từ khi tôi lên bàn mổ ( 2 lần ) đều có mẹ chồng theo sát, bà làm được tất cả mọi việc, khi được bế cháu, là bà cứ quấn quýt, chăm sóc, cho cháu ăn, thay tã, tắm cho cháu...tôi chỉ có mỗi việc ăn và ngủ thôi, thích lắm, hihi...Nhưng bù lại, tôi chẳng được ông chồng chăm tý nào cả, ông ý đi suốt ngày, lúc nào về thì bế con 1 lúc, không thèm hỏi vợ 1 câu nào cả....Đấy, các bà thử nghĩ xem, nếu là các bà thì các bà chọn hoàn cảnh nào của tổi? Tôi đành an ủi mình " mất cái nọ được cái kia" cho yên phận bà ạ...
Hôm nào đi off mang cho tôi mấy túi rong biển nhé. Nghe Ngọc quảng cáo về món này xèm quá. Thank bà trước nha
Mẹ nào đọc xong truyện "Mẹ chồng" rồi cho tôi hỏi với: Cuối cùng Thúy Thúy lấy ai? Thanhk mẹ nào trả lời trước nhé!
Thông cảm với bà , có những ông chồng rất yêu vợ nhưng không biết giúp vợ như thế nào hay giúp vợ ra sao ? Chồng tôi thì tôi rất tự hào dù đi ra ngoài chúng tôi không hề đẹp đôi (Tôi 68kg cao 1m63 làm kế toán chồng tôi có 52kg và thấp hơn tôi 2 cm anh làm thợ cơ khí chuyên về xe máy và ô tô) nhưng bao nhiêu tình cảm anh đều dành cho vợ và con hết . Tôi đi Quảng Châu - Trung Quốc hàng tuần nhưng anh vẫn lo cho 2 đứa con ngon lành (dù đứa thứ 2 nhà mình vẫn phải pha sữa đêm) Chính vì thương vợ lo cho con mà anh bị mang tiếng ở nhà là sợ vợ . Có lần anh bị chửi là: Cái "....." to hơn cái mặt (Chỉ vì do có cùng quan điểm với vợ và không nghe theo ý mẹ) ..........Trời ơi mệt lắm , những chuyện này tôi thường nhịn trả kể cho ai kể cả với chị em ruột (tôi sợ nhà tôi lo và thương con gái hơn), nay tôi kể cho các bà nghe tôi đỡ bức xúc hẳn , nhẹ cả lòng . Cám ơn các bà nhé
>>ALL: Hôm qua rảnh rỗi, tớ lượn lên chỗ Thủy X lấy mấy cái áo thun có cổ cho chồng. Tiện thể bon chen được cái áo sơ mi lụa bo gấu. Áo này che bụng rất tốt, mặc với quần jean thì xinh hơn mấy chân kính đấy. Giá cả thì cũng rất hợp lý. Hi hi. Trong lúc chờ đồng phục thì HR mình mua áo lụa này mặc quá ổn. Hôm nào ọp riêng các mẹ thì mặc áo lụa, ọp cả gia đình thì mặc đồng phục có logo. Quảng cáo thế thôi, giờ tớ show hàng đây. Bạn nào có nhu cầu thì đăng ký mua nhé. Có 4 size: Size S: Thủy X, 47kg mặc vừa nhé Size M: Size L: tầm 53kg mặc thoải mái Size XL: tớ 58kg mặc vừa * Lưu ý: - Mấy cái vệt ở áo là kiểu nó thế chứ không phải lỗi nhé. Màu áo ở bên ngoài nhìn sáng và đẹp hơn. - Áo tớ lấy là hàng mẫu, bà Thủy X vẫn chưa chắc chắn là có lấy thêm được không nhưng tớ cứ làm sẵn cái danh sách đăng ký mua. DS đăng ký mua áo lụa. 1. P/S: Vui lòng copy đầy đủ thông tin để tiện theo dõi.
>>ALL: Hôm qua rảnh rỗi, tớ lượn lên chỗ Thủy X lấy mấy cái áo thun có cổ cho chồng. Tiện thể bon chen được cái áo sơ mi lụa bo gấu. Áo này che bụng rất tốt, mặc với quần jean thì xinh hơn mấy chân kính đấy. Giá cả thì cũng rất hợp lý. Hi hi. Trong lúc chờ đồng phục thì HR mình mua áo lụa này mặc quá ổn. Hôm nào ọp riêng các mẹ thì mặc áo lụa, ọp cả gia đình thì mặc đồng phục có logo. Quảng cáo thế thôi, giờ tớ show hàng đây. Bạn nào có nhu cầu thì đăng ký mua nhé. Có 4 size: Size S: Thủy X, 47kg mặc vừa nhé Size M: Size L: tầm 53kg mặc thoải mái Size XL: tớ 58kg mặc vừa DS đăng ký mua áo lụa. 1. Nhưường mở hàng nhé... 2. Thoa - size S nhé P/S: Vui lòng copy đầy đủ thông tin để tiện theo dõi.
Hôm qua rảnh rỗi, tớ lượn lên chỗ Thủy X lấy mấy cái áo thun có cổ cho chồng. Tiện thể bon chen được cái áo sơ mi lụa bo gấu. Áo này che bụng rất tốt, mặc với quần jean thì xinh hơn mấy chân kính đấy. Giá cả thì cũng rất hợp lý. Hi hi. Trong lúc chờ đồng phục thì HR mình mua áo lụa này mặc quá ổn. Hôm nào ọp riêng các mẹ thì mặc áo lụa, ọp cả gia đình thì mặc đồng phục có logo. Quảng cáo thế thôi, giờ tớ show hàng đây. Bạn nào có nhu cầu thì đăng ký mua nhé. Có 4 size: Size S: Thủy X, 47kg mặc vừa nhé Size M: Size L: tầm 53kg mặc thoải mái Size XL: tớ 58kg mặc vừa * Lưu ý: - Mấy cái vệt ở áo là kiểu nó thế chứ không phải lỗi nhé. Màu áo ở bên ngoài nhìn sáng và đẹp hơn. - Áo tớ lấy là hàng mẫu, bà Thủy X vẫn chưa chắc chắn là có lấy thêm được không nhưng tớ cứ làm sẵn cái danh sách đăng ký mua. DS đăng ký mua áo lụa. 1. Nhưường mở hàng nhé... 2. Thoa - size S nhé 3. Minh Anh - size L P/S: Vui lòng copy đầy đủ thông tin để tiện theo dõi.
Hôm qua rảnh rỗi, tớ lượn lên chỗ Thủy X lấy mấy cái áo thun có cổ cho chồng. Tiện thể bon chen được cái áo sơ mi lụa bo gấu. Áo này che bụng rất tốt, mặc với quần jean thì xinh hơn mấy chân kính đấy. Giá cả thì cũng rất hợp lý. Hi hi. Trong lúc chờ đồng phục thì HR mình mua áo lụa này mặc quá ổn. Hôm nào ọp riêng các mẹ thì mặc áo lụa, ọp cả gia đình thì mặc đồng phục có logo. Quảng cáo thế thôi, giờ tớ show hàng đây. Bạn nào có nhu cầu thì đăng ký mua nhé. Có 4 size: Size S: Thủy X, 47kg mặc vừa nhé Size M: Size L: tầm 53kg mặc thoải mái Size XL: tớ 58kg mặc vừa * Lưu ý: - Mấy cái vệt ở áo là kiểu nó thế chứ không phải lỗi nhé. Màu áo ở bên ngoài nhìn sáng và đẹp hơn. - Áo tớ lấy là hàng mẫu, bà Thủy X vẫn chưa chắc chắn là có lấy thêm được không nhưng tớ cứ làm sẵn cái danh sách đăng ký mua. DS đăng ký mua áo lụa. 1. Nhưường mở hàng nhé... 2. Thoa - size S nhé 3. Minh Anh - size L 4. Bình Mộc - size M P/S: Vui lòng copy đầy đủ thông tin để tiện theo dõi.
Hôm qua rảnh rỗi, tớ lượn lên chỗ Thủy X lấy mấy cái áo thun có cổ cho chồng. Tiện thể bon chen được cái áo sơ mi lụa bo gấu. Áo này che bụng rất tốt, mặc với quần jean thì xinh hơn mấy chân kính đấy. Giá cả thì cũng rất hợp lý. Hi hi. Trong lúc chờ đồng phục thì HR mình mua áo lụa này mặc quá ổn. Hôm nào ọp riêng các mẹ thì mặc áo lụa, ọp cả gia đình thì mặc đồng phục có logo. Quảng cáo thế thôi, giờ tớ show hàng đây. Bạn nào có nhu cầu thì đăng ký mua nhé. Có 4 size: Size S: Thủy X, 47kg mặc vừa nhé Size M: Size L: tầm 53kg mặc thoải mái Size XL: tớ 58kg mặc vừa * Lưu ý: - Mấy cái vệt ở áo là kiểu nó thế chứ không phải lỗi nhé. Màu áo ở bên ngoài nhìn sáng và đẹp hơn. - Áo tớ lấy là hàng mẫu, bà Thủy X vẫn chưa chắc chắn là có lấy thêm được không nhưng tớ cứ làm sẵn cái danh sách đăng ký mua. DS đăng ký mua áo lụa. 1. Nhưường mở hàng nhé... 2. Thoa - size S nhé 3. Minh Anh - size L 4. Bình Mộc - size M 5. Me&tom - size S 6. Bình Lola - size L (nhưng tớ bằng cân Ngọc ko biết có nên lấy XL ko nhỉ :-k) P/S: Vui lòng copy đầy đủ thông tin để tiện theo dõi.
Bà Ngọc ơi, có màu khác không? Mặc giống nhau hết à? Dư lào thì bà PM cho tôi 1 tiếng nhé, cám ơn bà...
Hôm qua rảnh rỗi, tớ lượn lên chỗ Thủy X lấy mấy cái áo thun có cổ cho chồng. Tiện thể bon chen được cái áo sơ mi lụa bo gấu. Áo này che bụng rất tốt, mặc với quần jean thì xinh hơn mấy chân kính đấy. Giá cả thì cũng rất hợp lý. Hi hi. Trong lúc chờ đồng phục thì HR mình mua áo lụa này mặc quá ổn. Hôm nào ọp riêng các mẹ thì mặc áo lụa, ọp cả gia đình thì mặc đồng phục có logo. Quảng cáo thế thôi, giờ tớ show hàng đây. Bạn nào có nhu cầu thì đăng ký mua nhé. Có 4 size: Size S: Thủy X, 47kg mặc vừa nhé Size M: Size L: tầm 53kg mặc thoải mái Size XL: tớ (Ngọc Bin) 58kg mặc vừa * Lưu ý: - Mấy cái vệt ở áo là kiểu nó thế chứ không phải lỗi nhé. Màu áo ở bên ngoài nhìn sáng và đẹp hơn. - Áo tớ lấy là hàng mẫu, bà Thủy X vẫn chưa chắc chắn là có lấy thêm được không nhưng tớ cứ làm sẵn cái danh sách đăng ký mua. - Áo này chỉ có một kiểu hoa văn như thế thôi và chỉ khác nhau về màu sắc của nền. Có loại thì ánh vàng, có loại ánh cam. Áo của tớ là ánh vàng, còn loại ánh cam thì màu sậm hơn 1 chút nhé. DS đăng ký mua áo lụa. 1. Minh Anh - size L (cho 2B mở hàng nhé) 2. Thoa - size S nhé 3. Bình Mộc - size M 4. Me&tom - size S 5. Bình Lola - size L (nhưng tớ bằng cân Ngọc ko biết có nên lấy XL ko nhỉ :-k) P/S: Vui lòng copy đầy đủ thông tin để tiện theo dõi.
Áo này chỉ có một kiểu hoa văn và chỉ khác nhau về màu sắc của nền. Có loại thì ánh vàng, có loại ánh cam. Áo của tớ là ánh vàng, còn loại ánh cam thì màu sậm hơn 1 chút nhé. Mặc giống nhau thì mới thành đồng phục chứ He he. >>Lola: Ấy bằng cân tớ nhưng lại cao hơn tớ và không bị béo bụng như tớ, mặc size L chắc là được đấy. Nếu thích rộng rãi thì lấy size XL giống tớ vậy.
Hôm qua rảnh rỗi, tớ lượn lên chỗ Thủy X lấy mấy cái áo thun có cổ cho chồng. Tiện thể bon chen được cái áo sơ mi lụa bo gấu. Áo này che bụng rất tốt, mặc với quần jean thì xinh hơn mấy chân kính đấy. Giá cả thì cũng rất hợp lý. Hi hi. Trong lúc chờ đồng phục thì HR mình mua áo lụa này mặc quá ổn. Hôm nào ọp riêng các mẹ thì mặc áo lụa, ọp cả gia đình thì mặc đồng phục có logo. Quảng cáo thế thôi, giờ tớ show hàng đây. Bạn nào có nhu cầu thì đăng ký mua nhé. Có 4 size: Size S: Thủy X, 47kg mặc vừa nhé Size M: Size L: tầm 53kg mặc thoải mái Size XL: tớ (Ngọc Bin) 58kg mặc vừa * Lưu ý: - Mấy cái vệt ở áo là kiểu nó thế chứ không phải lỗi nhé. Màu áo ở bên ngoài nhìn sáng và đẹp hơn. - Áo tớ lấy là hàng mẫu, bà Thủy X vẫn chưa chắc chắn là có lấy thêm được không nhưng tớ cứ làm sẵn cái danh sách đăng ký mua. - Áo này chỉ có một kiểu hoa văn như thế thôi và chỉ khác nhau về màu sắc của nền. Có loại thì ánh vàng, có loại ánh cam. Áo của tớ là ánh vàng, còn loại ánh cam thì màu sậm hơn 1 chút nhé. DS đăng ký mua áo lụa. 1. Minh Anh - size L (cho 2B mở hàng nhé) 2. Thoa - size S nhé 3. Bình Mộc - size M 4. Me&tom - size S 5. Bình Lola - size L (nhưng tớ bằng cân Ngọc ko biết có nên lấy XL ko nhỉ :-k) 6. Hằng Kevin - Size L cho máu nhể ( Hix, sao cạ không đăng ký cho tớ huhuhu, may tớ vào kịp nhỡ hết rùi tớ uýnh cạ một trận tơi bời khói lửa luôn) 7.......... P/S: Vui lòng copy đầy đủ thông tin để tiện theo dõi.[/QUOTE]