Nhân ngày mưa gió, đi công trình về ướt át lạnh run người => em ngồi cám cảnh! Ngẫm lại, gần 1 năm chồng con, cái gì cũng phải chồng số 1, nhà chồng số 2. Nói ra, thì tới thời gian riêng cho bản thân em cũng ki bo! Thành thử bạn bè đành xếp xó! Có đứa thân lắm thì thỉnh thoảng còn gọi điện, còn gặp mặt thì là chuyện hi hữu! Haiz, càng nghĩ càng sợ. Bạn bè có phải nói cái là có được đâu? Em đang lên kế hoạch tái thiết lập tình bạn ) Mỗi tuần phải dành 1 buổi gặp gỡ, thăm thú mấy đứa! Không tới lúc, phỉ phui cái mồm chứ, chồng đi đàng chồng, muốn có bạn bè bên cạnh lại chẳng còn ai! Em thì chỉ nghĩ tới thế thôi, không biết các mẹ khác thì thế nào?
Ðề: Lấy chồng là hết bạn bè - Các mẹ có như vậy? Tớ cũng giống hệt mẹ cháu bâyh. Từ ngày lấy chồng thì chỉ còn biết đến chồng và gia đình chẳng có thời gian gặp gỡ bạn bè nữa. Có khi cũng phải lập kế hoạch gặp lại bạn bè như mẹ cháu noí thôi.
Ðề: Lấy chồng là hết bạn bè - Các mẹ có như vậy? CÁc mẹ nghĩ phải, vì em cũng đang bực mình quá trời mấy con bạn, lấy chồng mất hút, mấy tháng sau không thấy ló rạng, có đứa từ hồi cưới mấy năm rồi chưa gặp.
Ðề: Lấy chồng là hết bạn bè - Các mẹ có như vậy? Nghĩ thấy cũng buồn cười, chị em mình cứ cưới xong là thời gian đi đâu hết, chả còn thời gian tụ tập bạn bè, trong khi mấy lão chồng thì hình như còn rảnh tay gặp gỡ hơn cả hồi xưa...
Ðề: Lấy chồng là hết bạn bè - Các mẹ có như vậy? Lấy chồng thì đúng là hok có bạn bè gì hết, chị gái em cũng chẳng được bạn bè..................
Ðề: Lấy chồng là hết bạn bè - Các mẹ có như vậy? Em thấy có ny bạn bè còn thưa dần nữa là lấy chồng.Thời sinh viên mới có thời gian dành cho bạn bè thôi.hjc
Ðề: Lấy chồng là hết bạn bè - Các mẹ có như vậy? mình cũng giống y bạn, chẳng có thời gian cho bạn bè nữa và giờ gần như chẳng có ai luôn, làm bạn với máy tính khi con đi học
Ðề: Lấy chồng là hết bạn bè - Các mẹ có như vậy? Mẹ nó phải thu xếp thời gian mà đi với bạn bè chứ, cứ phải có vài ngày trong năm lờ chồng con đi mẹ nó ạ
Ðề: Lấy chồng là hết bạn bè - Các mẹ có như vậy? Mình cũng thế rất hiếm khi có điều kiện tụ tập bạn bè, đứa hay chơi còn alo chứ gặp nhau cũng là chuyện hi hữu
Ðề: Lấy chồng là hết bạn bè - Các mẹ có như vậy? Tớ cũng vậy từ khi lấy chồng sinh con cũng rất hiếm khi gặp lại bạn cũ.
Ðề: Lấy chồng là hết bạn bè - Các mẹ có như vậy? Em đây chưa chồg mà còn chẳng có t.gjan cho bạn bè ấy ạ.đi dạy thêm cả ngày,tối mịt mới về,may mà 1,2 đứa chơi thân thôg cảm đc.cố gắng m0j thang gặp 1 lần.hjc
Ðề: Lấy chồng là hết bạn bè - Các mẹ có như vậy? Mình lấy chồng rồi có con, bạn bè cũng thế, ít có thời gian gặp nhau, chị gặp nhau chém gió trên FB hay qua Yahoo, những đứa nào ở gần gần thì 1 năm gặp đôi , ba lần
Ðề: Lấy chồng là hết bạn bè - Các mẹ có như vậy? Nói thì như vậy, nhưng thật ra khi có con rùi lại rất ít có thời gian, bạn bè mình đứa nào cũng có 1 cục vàng rùi lặn mất tăm. Các nàng ấy bị cục vàng đeo dữ quá nên ko ai trông hộ dc, đành ở nhà ôm con thui.
Ðề: Lấy chồng là hết bạn bè - Các mẹ có như vậy? Hi mình toàn tranh thủ buổi trưa off hứng cái lại ới bọn nó đi ăn uống có face lên cái gì cũng tiện, rảnh đi massage xông hơi, shopping cuộc đời vẫn đẹp quan trọng là bạn bố trí thời gian thế nào thôi
Ðề: Lấy chồng là hết bạn bè - Các mẹ có như vậy? Chợt nhận ra lúc mình khó khăn hay buồn, cô đơn lại tìm đến bạn bè nhiều hơn. Rất ủng hộ quan điểm của mẹ nó.
Ðề: Lấy chồng là hết bạn bè - Các mẹ có như vậy? E cũng như chị chủ topic, bạn bè chỉ gọi điện hỏi thăm được thôi,
Ðề: Lấy chồng là hết bạn bè - Các mẹ có như vậy? Phải đấy em, mới lấy thì còn tụ tập, vui chơi nhiều. Có 1 đứa con, giảm dần, 2 đứa thì đầu tắt mặt tối, chả còn time chăm sóc kỹ cho bản thân, nói chi chuyện gặp bạn bè bù khú. Có trốn đi tụ tập về nhìn thấy con đang được chị giúp việc bé ra cổng, ngóng mẹ về mà tội nghiệp. Lại thấy ân hận, vài lần thì thôi luôn, dành hết cho con. Chắc phải lúc các con lớn lên, tự lập thì mình mới có nhiều time hơn. Nhưng tính ra cũng chỉ được mấy năm thôi, sau đó chuyển sang chăm cháu.. Và đương nhiên, bạn bè cứ thu hẹp dần..
Ðề: Lấy chồng là hết bạn bè - Các mẹ có như vậy? Mn chịu khó vài năm đầu, yên ổn đâu vào đó là có thời gian bạn bè, thư giãn ấy mà (thấy ngta bẩu thế, em đang cố ạ)
Ðề: Lấy chồng là hết bạn bè - Các mẹ có như vậy? Mẹ nó thu xếp thời gian, cv, chồng là số 1 nhưng bản thân mình là quan trọng nhất, mẹ nó nên dành thời gian cho mình, yêu bản thân mình mẹ nó ạ