Đến chết với các bà, bà Uyên ngày xưa khoe bộ sưu tập các anh đủ năm từ 76 trở đi, chả thấy bà nào nói j. Tui ngoan ngoãn, trong trẻo thế này, cứ xoáy vào đá tôi là sao?
Tôi sưu tập nhg tôi dám công khai chứ k úp mở, thế nên cảm phục vì sự dũng cảm, dám đứng ra nhận trách nhiệm của tôi nên mọi người đâu có nói j! Thế mà cũng thắc mắc!
hị hị hơ hơ oan quá cơ có tiếng mà chả có miếng nào....... mà cái bộ sưu tập của các bà nghe mà ghê quá ta hehe có khi tôi cũng phải học hỏi đi sưu tập như các bà thoai ^^
Tôi thanh lý cái túi xách trang 6 đấy,bà nào thích tui để rẻ cho.Đẹp và gọn lắm.Xì pam tý,sợ đến lúc bán các bà lại trách ko kể cho các bà trc.
Nhà Uyển kia,thấy online mà chả vào 888 với tui,giờ tui lại bùn ngủ mất rồi.Cả buổi trưa buồn thúi ruột!
tôi đang hóng mấy vụ giải đáp thắc mắc, vào xem dân tình có chuyện gì hay k mà! Mà bà k ngủ trưa à? Có kẻ sướng mà k biết đường hưởng kìa!
2 bố con nó ngủ trưa,mình phải trông cửa hàng,giờ minhg bung ngủ thì họ dây,bố đi việc bố mình lại trông con,chả có lúc nào ngủ!Bà cũng hay hóng nhỉ?
Cả nhà ui,hôm nọ tôi hỏi trạm xá trên tôi vụ cấy que ý,họ bảo là làm miễn phí.Với điều kiện mình uống thuốc tránh thai thử thấy hợp đã.Chứ ko cấy vào mà ko hợp thì ko bỏ đc.Họ khuyên tôi đi tiêm 3 tháng 1 lần,có thay đổi gì dễ xử lý.Mai đi tiêm đây.
Tiêm thì nó giống như uống thuốc hàng ngày thôi.Tôi tạm thời tiêm,sau này sống 1 mình chả cần dùng gì,hì hì! À,Mod vừa pm cho tôi mời thi ăn rồi đấy,cả nhà làm chân hô hào nhé!