Ðề: Làm vợ, làm mẹ Được ôm con vào lòng là niềm hạnh phúc lớn nhất của người mẹ, nhìn thấy con yêu khỏe mạnh chơi đùa là thấy hp lắm rồi, cả vc nô đùa bên con yêu còn j hp hơn, vc có vấn đề gì thiếu sót thì góp ý thẳng thắn cho nhau thì k có j phải lo đâu mẹ nó a
Ðề: Làm vợ, làm mẹ Oai, thật là nhiều cái mình phải học hỏi rất nhiều nhỉ, mong sao hoàn mỹ thì khó quá
Ðề: Làm vợ, làm mẹ Hoàn mỹ sao khó quá. Nhiều khi cố gắng nhưng cũng cần sự thông cảm của chồng. Con cái cần sự dìu dắt của mình. Nếu chồng cùng nuôi dạy con sẽ hiểu được
Ðề: Làm vợ, làm mẹ Em chưa có con nên không biết cảm giác sau này sẽ thế nào, chứ bây giờ vẫn tình yêu đẹp và chẳng muốn rời nhau
Ðề: Làm vợ, làm mẹ Bài viết rất hữu ích. Đọc bài viết của chị gửi đã làm thức tỉnh thứ tình cảm mà em lãng quên từ khi có con. Cảm ơn chị rất nhiều!
Ðề: Làm vợ, làm mẹ vậy mới biết làm mẹ khổ thế, khi làm mẹ mới biết tình mẹ danh cho mình thật bao la đúng không bạn?
Ðề: Làm vợ, làm mẹ học tập để sau này không cảm thấy khó nghĩ, rồi cũng sẽ có giai đoạn bị vướng phải nhưng nhiều lúc cần 2 bên cùng tạo cảm giác cho người đối diện
Ðề: Làm vợ, làm mẹ Các mẹ ơi. em thấy buồn quá, sao cuộc sống nó cứ mãi khó khăn thế này, lúc chuẩn bị bước chân vào cuộc sống gia đình em không nghĩ nó lại khó khăn đến thế này, em loai hoay mãi mà chưa tìm ra được lối thoát, cuộc sống vẫn mãi trong cảnh nghèo túng hai vợ chồng lọc cọc với đồng lương ít ỏi, hàng tháng phải thuê nhà thuê người trong con không biết khi nào mới có thể thay đổi đ]ợc đây
Ðề: Làm vợ, làm mẹ cuộc sống mà, khó khăn mãi đôi khi làm cho con người ta cảm thấy bất lực, nhưng biết sao được bây giờ, trời kêu ai nấy dạ thôi. mình nghĩ rằng, cố lên tí, cố lên tí nữa.
Ðề: Làm vợ, làm mẹ cũng tự mình dặn lòng mình là như vậy nhưng mà nhiều lúc vẫn cảm thấy chán nản lắm, đôi khi cái khó nó bó cái khôn, nên chẳng làm nên được việc gì... chán quá đi thôi
Ðề: Làm vợ, làm mẹ Thương chồng thương con nên cố gắng làm tốt mọi thứ và đó cũng là hạnh phúc của phụ nữ chúng ta!
Ðề: Làm vợ, làm mẹ Bài viết khá hay.Khi ai đã làm mẹ rồi thì tất cả tình cảm đều dành cho đứa con. Chúng ta hãy cùng thông cảm và chia sẻ với nhau thôi các bạn nhé.
Ðề: Làm vợ, làm mẹ ở khía cạnh của người trồng cũng nên cảm thông và hiểu cho vợ tất cả vì con và vì 1 gia đình hạnh phúc
Ðề: Làm vợ, làm mẹ E chưa có gia đình, nhưng e nghĩ cs đâu đơn giản tới thế :"< Cái âu yêms và cái ôm phải xuất phát từ 2 phía :"<