Ðề: Nhận được tin nhắn của người cũ. Biết làm sao đây? Đàn ông bao dung lắm, thương em này tội nghiệp em kia. Theo em bác chu top nên gìn giữ hạnh phúc gia đình mà nên "im lặng là vàng"
Ðề: Nhận được tin nhắn của người cũ. Biết làm sao đây? Lại nghe có mùi sắp mọc ra một kẻ phụ tình đây, đề nghị chủ thớt cạch mặt với người yêu cũ kiểu đó nhé
Ðề: Nhận được tin nhắn của người cũ. Biết làm sao đây? Không chịu nghe lời các mẹ, trót gặp 1 lần, giờ thi thoảng lại gặp nhưng chỉ cafe tí cho vui, tiện mở rộng công việc làm ăn thôi. Các mẹ đa nghi quá!
Ðề: Nhận được tin nhắn của người cũ. Biết làm sao đây? em cũng từng bị nhận dược tin nhắn của người yêu cũ, chả cảm xúc gì nữa, nhưng còn không bằng 1 người dưng.
Ðề: Re: Nhận được tin nhắn của người cũ. Biết làm sao đây? Không hồi âm thì mất hết tình cảm mẹ nó ạ, không tình yêu thì cũng còn tình bạn chứ.
Ðề: Re: Nhận được tin nhắn của người cũ. Biết làm sao đây? em cũng thế đấy, ý của người kia cũng có thể là không yêu thì còn tình bạn, em biết thừa nó muốn lợi dụng các quan hệ tốt đẹp của em với rất nhiều người khác, Và dù có lý do nào khác thì em cũng không muốn dây dưa.
Ðề: Nhận được tin nhắn của người cũ. Biết làm sao đây? em ko biết nói sao chỉ muốn nghe các mẹ tư vấn hi
Ðề: Nhận được tin nhắn của người cũ. Biết làm sao đây? e là con gái, cũng đã nằm trong trường hợp gần giống anh, nhưng mà e cắt đứt luôn, k liên lạc gì nữa, tránh gặp rắc rối sau này. Còn hiện tại vk anh vẫn là nhất, đừng vì lòng thương hại mà để đánh mất đi những gì mình đang có a ah
Ðề: Nhận được tin nhắn của người cũ. Biết làm sao đây? nói chung là mình cứ đi gặp nhưng ko phải gặp 1 mình mà dẫn vợ đi cùng . cái ji cũng minh bạch rõ ràng bít đâu vợ bác và cô ng iu cũ lại thông cảm cho nhau phụ nữ cũng có tính thương người chớ
Ðề: Nhận được tin nhắn của người cũ. Biết làm sao đây? Em cũng gặp trường hợp như chủ Top, dưng cơ mà là người đó iu e chứ e thì k. Giờ thỉnh thoảng vẫn liên lạc, nhưng mà rất vô tư, ông tôi thoải mái lắm!
Ðề: Nhận được tin nhắn của người cũ. Biết làm sao đây? Có khi kết bạn rồi thi thoảng rủ nhau đến nhà chơi mn nhỉ. Kế này cũng hay..............................
Ðề: Nhận được tin nhắn của người cũ. Biết làm sao đây? Đàn ông nhiều khi cũng tham lam lắm, lộ ra khổ khổ gia đình và khổ cả người khác nữa.
Ðề: Nhận được tin nhắn của người cũ. Biết làm sao đây? thỉnh thoảng trên face bát gặp hình ảnh ng cũ hạnh phúc, dưng cũng thấy chạnh lòng ...haiz
Ðề: Nhận được tin nhắn của người cũ. Biết làm sao đây? Em k biết bác là người thế nào nên e chỉ khuyên thế này..nếu bác có đủ dũng cảm và vượt qua đc cám dỗ thì bác nên gặp cô ấy và an ủi nói chuyện bình thường như một người bạn thôi..còn nếu bác sợ vẫn còn tình cảm với cô ấy thì bác nên gọi điện hỏi thăm dù gì cũng vẫn có tình nghĩa..nhưng bác cũng nên đặt gia đình hiện tại lên hàng đầu..đừng tự mình phá đi mái ấm hạnh phúc của mình..và bác nên chia sẻ với bx..bác mà giấu lúc bị lộ là có liên lạc với người cũ thì nguy đó..giác quan của phụ nữ nhảy cảm lắm nên đừng giấu diếm gì họ..hj ^^
Ðề: Nhận được tin nhắn của người cũ. Biết làm sao đây? mình nghĩ là cũng nên tới thăm .......................
Ðề: Nhận được tin nhắn của người cũ. Biết làm sao đây? tình cũ khong rủ cũng ....lăn tăn. Thôi thì tránh là hơn
Ðề: Nhận được tin nhắn của người cũ. Biết làm sao đây? Phụ nữ thì đúng là nếu rơi vào tình huống đó thì thật là yếu đuối, cô đơn và cần sự chia sẻ lắm lắm. Nhưng nếu nhắn tin cho người cũ, mà người cũ bỏ lơ thì rồi cũng thôi, tìm bạn bè để chia sẻ ah. Nên chủ top có thể xem như mình cũng biết tình hình của ngta như thế, nhưng khả năng mình có hạn, đừng nhắn tin hay gặp gỡ lại làm gì. Bác Gấu nhà chủ top mà biết thì có mà bị xé thịt đấy.
Ðề: Nhận được tin nhắn của người cũ. Biết làm sao đây? Theo em thì: - với "cô ấy": chủ top nên đến thăm hỏi như với tư cách là 1 người bạn cũ đến nhà bạn chơi thôi. chuyện của cô ấy dù có được tâm sự thì bác cũng nghe mà để đấy thôi chứ mang về nhà suy nghĩ là kiểu gì xã bác cũng biết (phụ nữ chúng em nhạy cảm lắm bác ạ). trên tinh thần bạn bè, giúp đỡ được gì thì giúp đỡ nhưng có giới hạn. Và ko nên để cô ấy có "cơ hội đặt niềm tin" vào bác 1 lần nữa (chắc bác cũng hiểu ý em rồi). - Với xã: em nghĩ là bác có thể TS với vợ về chuyện này (trước hay sau khi bác đến nhà cô ấy là tùy bác). Tất nhiên, là phụ nữ chả ai lại để cho chồng mình đến nhà tình cũ thế đâu. Nhưng nếu bị phát hiện bác giấu diếm chuyện này thì em nghĩ mọi thứ sẽ tệ hại đấy ạ. bác cân nhắc kỹ thiệt hơn và chúc bác quyết định đúng đắn.