mang thai mà mẹ chồng chẳng giúp gì.

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi Tuấn Mai, 5/9/2013.

  1. yuumedress

    yuumedress

    Tham gia:
    16/2/2012
    Bài viết:
    10,028
    Đã được thích:
    1,848
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: mang thai mà mẹ chồng chẳng giúp gì.

    chia sẻ cùng mẹ nó.... chẹp... cuộc sống đúng là vất vả và muôn mầu thật, thôi cố gắng mẹ nó ạh.
     
    Đang tải...


  2. Tuấn Mai

    Tuấn Mai Thành viên mới

    Tham gia:
    20/8/2013
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: mang thai mà mẹ chồng chẳng giúp gì.

    mình mà vậy mình next luôn, tn mà đã chán lắm rồi, k phải vì con thì cũng bỏ luôn.
     
  3. Tuấn Mai

    Tuấn Mai Thành viên mới

    Tham gia:
    20/8/2013
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: mang thai mà mẹ chồng chẳng giúp gì.

    bố mẹ chồng mình phong kiến lắm, nói vậy chứ họ k cho về ngoại đâu vì họ còn phải giữ danh dự mà. Thật ra họ cũng thương mình nhưng các mẹ có công nhận là mình cần 1 người tâm lý hơn không, chứ chẳng nhẽ cái gì cũng phải nói rõ ra mới làm hộ ah. chán lắm các mẹ ah,chỉ sợ con gái sau này ra đời lại khóc nhiều như mẹ thôi.
     
  4. Dương Tiểu

    Dương Tiểu Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    5/6/2013
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    65
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: mang thai mà mẹ chồng chẳng giúp gì.

    Mẹ nó thật khổ, có bầu đã mệt mỏi, hay suy nghĩ nên dễ bị trầm cảm lắm. Đã bị ck lạnh nhạt lại còn phải lao động như khổ sai. Cứ buồn khổ như vậy sẽ rất a/h đến e bé. Tốt nhất mẹ nó nên xin về ngoại sống 1 tgian đi. Bây giờ con mình là quan trọng nhất, k cần để ý gđ ck làm j cho đau đầu
     
  5. shop_be_xinh

    shop_be_xinh Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    9/5/2013
    Bài viết:
    4,669
    Đã được thích:
    289
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: mang thai mà mẹ chồng chẳng giúp gì.

    Mẹ nó nói chuyện với chồng nhé, chia sẻ những suy nghĩ, tủi thân của mình với chồng. Vì đến chồng mà còn ko yêu thương, đỡ đần vợ khi mang bầu thì hơi khó mong nhà chồng chia sẻ mẹ nó ạ. Phải đả thông chồng trước đã...
     
  6. tranglinh0611

    tranglinh0611 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    15/11/2011
    Bài viết:
    4,175
    Đã được thích:
    631
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: mang thai mà mẹ chồng chẳng giúp gì.

    Mình chia sẻ với bạn nhé, mình cũng đang mang bầu được 17w rồi đây này, mình hiểu khi mang bầu là khi mà hay xúc động và nhạy cảm nhất đấy, nhà chồng mình thì cũng gần như nhà bạn ý tuy khác là ck mình còn đỡ đần mình một số việc như thỉnh thoảng rửa bát hộ hoặc lau cầu thang, cho quần áo vào máy giặt và phơi ... nhưng nhà ck mình thì mẹ chồng mình cũng lười lắm ko làm gì khác ngoài đi chợ nấu bữa trưa và tối khi mình đi làm về thì bà mới bắt đầu đi chợ về và mình nấu cơm, hôm nào về muộn 1 tý là nghe vẻ ko bằng lòng,mà mình nói thật bữa cơm có gì to tát đâu, giúp con dâu làm 1 tý có sao đâu nhỉ, ngày nghỉ ở nhà mình ko bao giờ để bà phải vào bếp cơm nước lúc nào cũng xong sớm và nhà cửa sạch sẽ , mình có bầu nhưng vẫn muốn mọi thứ vẫn làm đc như cũ, nhưng bà có nghĩ thế đâu, hay bà ko có con gái nên vậy nhỉ, nếu bà ăn sau ăn xong cũng chẳng bao giở để gọn bát vào, cứ ngồi ỳ ra luôn con phải bê mâm lên và rửa bát mặc dù lúc đó mình chưa cho bé lớn ăn xong nói chung là bà lười lắm và ở luộm thuộm làm đâu bỏ đấy, chán toàn tập, từ ngày bố chồng mình mất bà càng vậy, ngày trước ông còn bà còn sợ ông chứ bây giờ bà là nhất, con cái có góp ý việc gì hay nói chuyện bt thôi là cũng nổi cáu luôn nói cứ như cãi nhau, thôi kể thì dài dòng lắm, cũng may là ck còn hiểu cho mình và biết là gđ ô ý như vậy, còn TH của bạn thì mình nghĩ là ko thay đổi được gđ ck đâu, mà may ra nói chuyện với ck thử xem có thay đổi đc ko vì chồng là người gần mình nhất trong nhà ck mà, còn ko thì mẹ nó cứ cho mọi việc nó ko có gì đi để ko phải suy nghĩ nhiều mà ảnh hưởng đến bé nhé. Cố gắng lên nhé vì con trong bụng mình và bản thân mình nữa
     
    Tuấn Mai thích bài này.
  7. ngtuanpro

    ngtuanpro Thành viên tập sự

    Tham gia:
    3/9/2013
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: mang thai mà mẹ chồng chẳng giúp gì.

    Cùng một gia đình mà các thành viên ko thấy tâm lý tý nào, hay bởi vì trong bụng là con gái nên vậy, quá bức xúc đi chứ :mad:
     
  8. zaiyeucuame

    zaiyeucuame Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    27/8/2013
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    25
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: mang thai mà mẹ chồng chẳng giúp gì.

    Cố lên bạn ah!Mình cũng đang mang bầu tháng thứ 6 giống bạn nên mình rất hiểu cảm xúc của mẹ bầu lúc này.Nhiều lúc mình cũng stress chuyện gia đình, to tiếng với chồng, có lúc mình buông xuôi, nhưng rồi lại nghĩ đến con nên mình càng cố gắng hơn.Hoàn cảnh của mình cũng đỡ hơn bạn xíu.Bạn hãy tìm cách tâm sự với chồng,nếu thấy ko ổn thì xin về nhà ngoại đi bạn ah.
     
  9. viethuong1989

    viethuong1989 www.dolotonline.net

    Tham gia:
    13/12/2012
    Bài viết:
    8,495
    Đã được thích:
    1,253
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: mang thai mà mẹ chồng chẳng giúp gì.

    em chúa ghét kiểu sống ép buộc người khác như thế, chị đang có bầu cố vui vẻ lên cho em bé vui chị ạ, nếu đc chị xin về nhà ngoại chuẩn bị nghỉ ngơi sinh em bé cho thoải mái đầu óc, mình khỏe thì cố đc, chứ bầu bí mệt mỏi thế này hầu sao đc toàn ng sức dài vai rộng
     
  10. batgioi

    batgioi 0984 397 758 - QUẢ ÓC CHÓ

    Tham gia:
    31/5/2011
    Bài viết:
    15,129
    Đã được thích:
    1,985
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: mang thai mà mẹ chồng chẳng giúp gì.

    Các cụ tư tưởng là thế đấy, mn nghĩ ngợi làm gì. M cũng thế này, nhưng bố mẹ chồng m ở quê, nên hồi bầu bí vc vẫn hay về quê, m còn phải làm mọi việc nhà, bầu 6 tháng bụng to tướng mà vẫn phải giặt 1 chậu quần áo của 6 người lớn. hix.
    Ngày đi đẻ quần áo đồ đạc lỉnh kỉnh cũng chỉ có mỗi 2 vc thôi. đến lúc m chuẩn bị vào phòng mổ bà mới có mặt tại bệnh viện. Nói chung là kể ra thì nhiều lắm, nhưng cứ tự an ủi m thôi kệ các cụ tư tưởng vậy rồi m suy nghĩ nhiều ảnh hưởng tới con thôi.
     
  11. Tuấn Mai

    Tuấn Mai Thành viên mới

    Tham gia:
    20/8/2013
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: mang thai mà mẹ chồng chẳng giúp gì.

    cảm ơn mẹ nó nhé, mẹ chồng mình lại đc bệnh "mít ướt" con trai góp ý là lại khóc huhu bảo rằng k thương mẹ nên cũng khó cho chồng lắm, nhìu lúc chồng cứ động viên bảo chịu khó chiều ông bà tí, nhưng mà ức kinh khủng lắm, mà bà đường đường là 1 giáo viên cơ đấy. mẹ nó k biết đâu bà vô ý trong cả ăn uống, mình nghén ngẩm mua hoa quả về để trong tủ lạnh ăn dần nhưng mỗi lúc xuống lấy ăn thì bay hết, có quả na để dành lúc nào nghén thì ăn lúc xuống tìm cũng chẳng còn, nản toàn tập luôn mẹ nó ạ.
     
  12. mecutom1712

    mecutom1712 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    17/12/2010
    Bài viết:
    2,238
    Đã được thích:
    340
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: mang thai mà mẹ chồng chẳng giúp gì.

    Mẹ nó xin về ngoại sinh thôi, chưa đẻ mà đã bị ức chế và đối xử như thế này rồi đến khi đẻ xong thì ko biết còn chuyện gì nữa.
     
  13. Mẹ CÓC

    Mẹ CÓC Guest

    Ðề: mang thai mà mẹ chồng chẳng giúp gì.

    chia sẻ với mẹ cháu nhé, mình từng có thời kỳ stress kinh khủng khi mang bầu, đêm nào cũng khóc, cũng lên đây chia sẻ rồi đc các mẹ động viên phải nói ra, mẹ cháu cũng cố gắng tâm sự với chồng xem sao nhé. cố lên nào 2 mẹ con:)
     
  14. mecun225

    mecun225 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    16/6/2013
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: mang thai mà mẹ chồng chẳng giúp gì.

    Mẹ nó cố lên nhé!
    Mình thì không ở với bố mẹ ck nhưng ở với cô em ck, cô e thì nghĩ đến cũng thấy mệt lắm, cá tính, cãi anh chị, quát tháo thì thôi rồi, thích gì làm nấy, lười thì cũng ko phải lười nhưng mà có việc gì mà mình mệt trong người không thể làm được thì mới làm, không thì cứ kệ cho c dâu làm hết, không thèm ngó ngàng gì, làm được 1 chút thì kể công thôi rồi, hay kêu ca nữa chứ, mình bực lắm vì mình là người không hay kêu ca, không thích nói nhiều.
    Tháng trước mình có bầu được gần 10 tuần rồi thì bị lưu, chẳng biết do nguyên nhân gì nữa, cũng buồn lắm. Chỉ biết trong thời gian gần 2 tháng đó, mình ăn uống ko được nhiều, người thì mệt mỏi mà cô e có giúp được mấy đâu, người tối cứ đau mỏi,nhất là lưng hay đau khi cúi giặt đồ ấy. Mà cô e ck mình cũng vô ý trong ăn uống như mẹ ck c ấy: ăn cơm thì ít, mà ăn linh tinh thì nh(lại còn suốt ngày kêu sao e béo thế, ăn thế thì chả gì ko béo chứ), hoa quả thì ăn thôi rồi, ở nhà cả ngày, cứ sáng chạy lên 1 ít, trưa ăn tý cơm rồi lại chạy lên chén bay hoa quả :( Mình mang bầu mua ít hoa quả để đó ăn khi thèm, tính mình ăn như mèo ấy, cứ khi nào thích ăn 1 ít, mà mua sáng về, ăn được tý thì chiều đã thấy ko còn gì rồi. Nản chẳng buồn nói nữa.
    Nàng ấy lại còn được cái rất là nhanh mồm, đợt mình có bầu ấy, bm ck gọi ra bảo giúp chị dâu làm việc nhà nàng ngọt sớt vâng dạ, lại còn bảo chị có phải làm việc gì đâu ngoài ăn với đi lên xuống cầu thanh là nặng nhất, mình vừa nấu cơm vừa nghe nc điện thoại mà bực quá.
    Mình cũng muốn sống hòa thuận thôi, nhưng mà cứ thế thì ai mà nhịn được chứ, mặc dù bản tính mình cũng rất nhẹ nhàng, ít nói và cũng thích ace trong nhà có gì bảo nhau mà sống, nhưng nói mãi mà chẳng sửa được. Mình đang nghĩ hôm sau mà bầu lại chắc về ở với bm đẻ cho đỡ mệt đầu, mệt người mất thôi. hixxxx....
     
  15. Sáng Tạo Vàng

    Sáng Tạo Vàng Thành viên tích cực

    Tham gia:
    16/5/2012
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    78
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: mang thai mà mẹ chồng chẳng giúp gì.

    Vậy là mẹ chồng nghén thay con dâu đấy mn ạ, hehe...
     
  16. tranhientb32

    tranhientb32 BIBO

    Tham gia:
    20/5/2012
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    122
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: mang thai mà mẹ chồng chẳng giúp gì.

    Làm dâu mà giặt đồ cả cho nhà chồng á,hic Đọc hoàn cảnh của chị em thấy mình tốt số quá,tối về pải gọi hỏi thăm mẹ chồng tí vậy
     
  17. Dungsp Nguyen

    Dungsp Nguyen Dầu dừa nguyên chất Bến Tre pure natural

    Tham gia:
    23/3/2013
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    38
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: mang thai mà mẹ chồng chẳng giúp gì.

    vui lên mẹ nó ạ. buồn không tốt cho thai nhi đâu. Cảnh làm dâu không dừng lại ở đâu. Mình cũng có một con, con dâu trưởng sinh con trai đầu lòng mà lấy chồng xa, chưa lấy chồng toàn tiếng thơm, tiếng xấu từ khi đi lấy chồng vô tội vạ, tâm lý, tài chính, tủi thân......... nhiều lăm. Chồng mình cũng bênh gd chồng ghe lắm, a rua theo nữa cơ. Nhưng ngày mẹ chồng ghê gớm quá quá mình bức xúc chồng chửi mình, đánh mình chẳng ra gì, nhưng ghê gớm quá nhiều lần chồng mình cũng biết chỉ bớt bênh gđ chồng tí thôi nhưng cũng đỡ. Người ta nói "muốn nói không làm mẹ chồng mà nói." không sai trừ mấy mẹ chồng tốt bụng còn ngoa ghê lắm, có không nói có, có nói không. Mình nói tóm tại mẹ nó vui lên nhé:rolleyes::p
     
  18. mexp

    mexp Thành viên chính thức

    Tham gia:
    30/5/2013
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: mang thai mà mẹ chồng chẳng giúp gì.

    Ngày trước có bầu như bạn. mình vẫn phải làm hết mọi việc cho tơi ngày đi sinh đấy. chỉ ức chế với mẹ chồng là mình có bầu cho mình trứng rồi lấy tiền thôi, bán cho người ta 3,5 thì bán cho mình 3. với lại sắp đến ngày sinh chẳng ai gia đình chồng bao giờ hỏi đã sắm đủ đồ cho cháu chưa, có tiền đi đẻ chưa? trong khi sắp sinh bao nhiêu là thứ. ở quê sửa chùa, mẹ chồng gọi điện lên bảo vc mình phải tâm đức ít nhất 1 triệu, trong khi đó mọi người ở nhà toàn 200k, bác cả đi 500k. mình bảo đi như bác cả thì mẹ chồng mình bảo là có ăn có học phải đi khác. bà có biết vc mình đầu tắt mặt tối kiếm đồng tiền thời buổi này khó khăn thế nào, mà lại thuê nhà, sắp đến ngày đi đẻ nữa...nói chung..Toàn sống vì tham với sỹ diện hão...
     
  19. Sáng Tạo Vàng

    Sáng Tạo Vàng Thành viên tích cực

    Tham gia:
    16/5/2012
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    78
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: mang thai mà mẹ chồng chẳng giúp gì.

    Mc nhà mẹ này chắc là muốn ra oai với xóm làng là con tui đi xa nó khác với mọi người ở nhà đây mà, hihi... Đợt em bầu 4 tháng, về nhà chồng, bmc ra vườn cuốc ruộng, khùa ruộng gieo mạ, em cứ ở trong nhà ôm máy tính (nghĩ cũng ngại lắm, xấu hổ lắm ạ), nhưng mà ra đụng vào cái cuốc thì cả bố và mẹ đuổi về, hihi (nghĩ cũng sướng nhưng vẫn ngại :D). Không phải thường xuyên nhưng bà ra chợ bán rau, thỉnh thoảng lại xách con cá chép về cho con dâu nấu cháo, hí hí... chạ bít sau này thế nào nữa...
     
  20. ZinoShop

    ZinoShop Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    8/11/2012
    Bài viết:
    3,370
    Đã được thích:
    628
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: mang thai mà mẹ chồng chẳng giúp gì.

    Chị ở cùng với bố mẹ chồng thôi hay có cả chị em chồng. Cố gắng vui vẻ đi chị ạ, vì con cái sau này. Nhưng cái khoản bắt con dâu bầu 6 tháng mà phải giặt quần áo thì đúng là quá đáng. CHồng chị có vẻ ít chia sẻ cùng chị à? Chị thỉnh thoảng thủ thỉ với chồng xem sao.
     

Chia sẻ trang này