Ðề: Bánh thì bán ế... bao chuyện phải lo làm em khổ quá các chị ơi... làm gì có chỗ nào gửi rẻ thế em ơi, bánh nhà em lại cồng kềnh dễ vỡ nữa nên sẽ khó đấy
Ðề: Bánh thì bán ế... bao chuyện phải lo làm em khổ quá các chị ơi... Em đã ra bưu điện hỏi rùi, giá là 25k, khoảng 4-5 ngày đến. hì hì.
Ðề: Bánh thì bán ế... bao chuyện phải lo làm em khổ quá các chị ơi... e ơi bán bánh gì thế...........chị lại ở hn chứ........
Ðề: Bánh thì bán ế... bao chuyện phải lo làm em khổ quá các chị ơi... Dạ bánh kẹp bánh xếp ở dưới chữ ký em đấy ạ.
Ðề: Bánh thì bán ế... bao chuyện phải lo làm em khổ quá các chị ơi... Bánh bán ế thì như những ngày hôm nay có fai ế hơn ko các mẹ nhỉ? mưa gió chả muốn làm gì đi đâu cả
Ðề: Bánh thì bán ế... bao chuyện phải lo làm em khổ quá các chị ơi... chuce e bán nhanh hết hàng nhé .
Ðề: Bánh thì bán ế... bao chuyện phải lo làm em khổ quá các chị ơi... EM đang chuẩn bị vào bánh, tối em về Kí túc xá, em sẽ gởi 8 bịch ra HN cho chị maitran2212 ạ (vì bưu điện ở trong KTX luôn). Sáng nay mới có 1 bạn đặt em 24 bịch, chút nữa em đi giao. xong em sẽ chuẩn bị bánh tối bán KTX ^^ Em có niềm tin là mọi chuyện sẽ khởi sắc hơn ^^ Cũng nhờ vào những lời động viên của các chị nhiều lắm ạ (u)(u)(u)
Ðề: Bánh thì bán ế... bao chuyện phải lo làm em khổ quá các chị ơi... Chị ơi, lúc nãy em mới inbox chị mà không được vì hộp thư của chị đầy rùi ^^
Ðề: Bánh thì bán ế... bao chuyện phải lo làm em khổ quá các chị ơi... 1 công gửi thì em đừng gửi 8 bịch ra hà nội làm gì, em gom các mẹ ở hn muốn ủng hộ em rồi lên danh sách, em nhờ 1 mẹ nhận bánh cho, rồi các mẹ sẽ tự đến đấy lấy, như thế mỗi lần em gửi tầm 10 thùng mới bõ công em ạ, Em đăng lên mẹ nào muốn lấy lẻ tầm 3-5 bịch thì tự qua nhà chị nào nhận bánh giúp em để lấy Mẹ nào lấy nguyên thùng thì em gửi bưu điện đến tận nơi, Thế cho đỡ mất công em ạ Chị làm ở NGuyên Hồng, nhà ở Cầu Giấy và Long Biên, chị có thể làm đầu cầu nhận bánh cho em nếu có mẹ nào gần chạy qua nhà chị lấy dc, Em suy nghĩ xem nhé
Ðề: Bánh thì bán ế... bao chuyện phải lo làm em khổ quá các chị ơi... Dạ, em cảm ơn chị nhiều lắm. em gởi 8 bịch là vì nó cân lên độ 1.5kg, để vừa 1 thùng luôn nên mẹ nào mua 8 bịch em cũng sẵn sàng gởi để bán cho nhanh hết ạ. Chị ơi, thế em sẽ đăng lên để mọi người mua lẻ muốn ủng hộ em thì đến nhà chị lấy chị nhé! EM cảm ơn chị nhiều lắm lắm ạ ^^
Ðề: Bánh thì bán ế... bao chuyện phải lo làm em khổ quá các chị ơi... Uh, em cứ đăng mẹ nào lấy đủ 1 thùng 8 bịch sẽ ship riêng đến nơi, còn mn muốn ăn thử số lượng ít 2-3 bịch thì chạy qua đầu cầu lấy, Vì lần đầu ăn nên các mẹ ngại đặt cả thùng ý em ạ. Nếu ngon thì chắc nhiều mẹ sẽ đăng ký làm đầu cầu nhận bánh cho em đấy Em xem có triển khai dc ko nhé
Ðề: Bánh thì bán ế... bao chuyện phải lo làm em khổ quá các chị ơi... hiu hiu, các mẹ ơi, em vừa bị tuýt còi vì bán hàng trong mục thanh lý ợ @@
Ðề: Bánh thì bán ế... bao chuyện phải lo làm em khổ quá các chị ơi... Thực sự muốn cũng chả giúp gì cho bạn được , chỉ vài lời chia sẻ cùng bạn thôi . Cuộc sống quả là bao gian truân vất vả song không vì vậy mà ta chùn bước . Hãy là chính mình , hãy là người chịu trách nhiệm trước cuộc sống của bản thân Hãy là niềm tự hào , hy vọng của Ba Má bạn nhé ! Chúc bạn vượt qua tất cả .
Ðề: Bánh thì bán ế... bao chuyện phải lo làm em khổ quá các chị ơi... cố lên bạn nhé!chúc bạn vượt qua tất cả khó khăn trong cs
Ðề: Bánh thì bán ế... bao chuyện phải lo làm em khổ quá các chị ơi... bạn đừng nản.hồi mình mới bán hàng.vài tháng đầu k có khách.hàng tồn.mẫu mã thì thay đổi thường xuyên.cũng mệt mỏi strees lắm.rồi từ từ cũng quen thôi mà b
Ðề: Bánh thì bán ế... bao chuyện phải lo làm em khổ quá các chị ơi... mình nghĩ nếu b có sức khỏe hoặc nhờ bạn bè giúp đỡ thì bán rong trên phố cũng đc đó,nhất là đi tạt qua các khu thuê trọ của ng đi làm,sinh viên.
Ðề: Bánh thì bán ế... bao chuyện phải lo làm em khổ quá các chị ơi... chúc bạn bán nhanh hết nhé.hihi cố lên nhé e