Cần giúp: Ken ơi đừng biếng ăn, ba mẹ “chiến tranh lạnh” mất :(

Thảo luận trong 'Dinh dưỡng' bởi MYC, 28/8/2013.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. bo_cau

    bo_cau Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    15/5/2013
    Bài viết:
    1,044
    Đã được thích:
    110
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Ken ơi đừng biếng ăn, ba mẹ “chiến tranh lạnh” mất :(

    Đây là quan điểm của em mong các mẹ đừng ném đá ạ. Em rất thích pp ADKN nhưng rồi cũng phải đầu hàng vì con em biếng ăn, ko cố cho con ăn con còi, ko có sức đề kháng lại càng dễ ốm nên theo em mn cứ cho con ăn truyền thống đi ạ, cho hết rau và thức ăn vào 1 bát cháo rồi cho con ăn đc ít nào hay ít đấy, chứ ăn kiểu Nhật mà con ko hợp tác thì ko ăn thua đâu ạ
     
    Đang tải...


  2. mechipyeu

    mechipyeu

    Tham gia:
    14/1/2009
    Bài viết:
    16,224
    Đã được thích:
    4,122
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Ken ơi đừng biếng ăn, ba mẹ “chiến tranh lạnh” mất :(

    Mình cũng áp dụng ANKN mà con ko chịu hợp tác và lại phải quay về kiểu truyền thống, hic...
     
  3. bachvan75

    bachvan75 phân phối mỹ phẩm Hàn Quốc- 0902153938

    Tham gia:
    24/2/2013
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    65
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Ken ơi đừng biếng ăn, ba mẹ “chiến tranh lạnh” mất :(

    bạn có thể bổ sung thêm dinh dưỡng cho cháu bằng cac sản phẩm hỗ trợ như nước lô hội cô đặc giúp bé bổ sung vitamin và giúp hệ tiêu hóa của bé tốt hơn, ăn ngon miệng và hấp thu tốt
     
  4. Ðề: Ken ơi đừng biếng ăn, ba mẹ “chiến tranh lạnh” mất :(

    Úi, con nhà em cũng có khác gì Mẹ nóa đâu ợ, hồi bé cũng như thế đó ah? suốt ngày Bà ngoại bế đi rong cho ăn thôi vì Mẹ không có kiên nhẫn, giờ bé lớn thêm tý thì cũng đỡ hơn Mẹ nó ah, cũng chịu ăn và chịu uống sữa rồi.
    Chúc chị sớm tìm ra phương pháp cho con ăn hiệu quả. Chúc Bé mau qua thời ký biếng ăn
     
  5. Brics2012

    Brics2012 Híp cố lên! Híp cố lênnn!

    Tham gia:
    22/4/2012
    Bài viết:
    3,333
    Đã được thích:
    473
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Ken ơi đừng biếng ăn, ba mẹ “chiến tranh lạnh” mất :(

    Con nhà em biếng ăn kinh khủng luôn, thuốc viện dinh dưỡng nó cũng chả uống nên còi lắm. Chả biết làm gì để con chịu nuốt nữa...
     
  6. thuyha1961

    thuyha1961

    Tham gia:
    23/2/2011
    Bài viết:
    16,270
    Đã được thích:
    4,416
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Ken ơi đừng biếng ăn, ba mẹ “chiến tranh lạnh” mất :(

    Nuôi con mà biếng ăn thì mệt lắm

    Các mẹ muốn con không biếng ăn thì chịu khó cho con ăn nhiều rau
     
  7. chiaky25t

    chiaky25t Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    23/8/2012
    Bài viết:
    1,233
    Đã được thích:
    173
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Ken ơi đừng biếng ăn, ba mẹ “chiến tranh lạnh” mất :(

    Ui, sướng vì con mà khổ vì con,mẹ nó cố gắng kiên nhẫn vậy ,
     
  8. hhao

    hhao Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    19/1/2009
    Bài viết:
    2,570
    Đã được thích:
    488
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Ken ơi đừng biếng ăn, ba mẹ “chiến tranh lạnh” mất :(

    rèn cho con ăn nhiều rau lại là cả 1 vấn đề, con nhàm ình hồi ăn cháo thì rau vẫn ăn dầy đủ tới lúc ăn cơm, thì cứ có rau là bạn ý nhè ra v à chừa lại, ko biết làm thế nào cho được
     
  9. ThảoChinh

    ThảoChinh Banned

    Tham gia:
    19/8/2013
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Ken ơi đừng biếng ăn, ba mẹ “chiến tranh lạnh” mất :(

    Cún nhà e cũng biếng ăn lắm các chị ah, đi làm về hì hục nấu bột cho con rồi được vài miếng lại thôi, h không biết làm cách nào cho con chịu ăn đây ah
     
  10. happyhouse_112knguu

    happyhouse_112knguu Thành viên tích cực

    Tham gia:
    31/5/2013
    Bài viết:
    718
    Đã được thích:
    97
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Ken ơi đừng biếng ăn, ba mẹ “chiến tranh lạnh” mất :(

    nhà em cũng vậy cũng khổ lắm ạ
     
  11. nextgo

    nextgo Kệ gỗ trang trí phòng

    Tham gia:
    27/6/2011
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    121
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Ken ơi đừng biếng ăn, ba mẹ “chiến tranh lạnh” mất :(

    Hjx, cún nhà e cũng đang thế đây mẹ nó ạ. Mỗi lần cho ăn là một lần đánh vật. Gần 2 tuổi rồi mà ko chịu nhai. Ăn thì lại hay bị chớ :((. Mẹ nào có cách nào tư vấn cho e với
     
  12. HoangThu_08

    HoangThu_08 NỒI HẤP ĐA NĂNG 3 TẦNG:ĐỒ SÔI,HẤP GÀ CẢ CON...

    Tham gia:
    9/4/2013
    Bài viết:
    39,513
    Đã được thích:
    7,703
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: Ken ơi đừng biếng ăn, ba mẹ “chiến tranh lạnh” mất :(

    Bé nhà em trước đây cũng vậy thậm chí nhiều hôm còn trớ mấy lần. Mệt mỏi kinh khủng chồng xót con nên cũng nói em không biết chăm con. Hai vc cãi nhau vì con. Nhưng giờ em có kinh nghiệm hơn rồi, bé lười ăn thì cho bé ăn ít một, chia làm nhiều bữa sau này quen dần với thức ăn tự nhiên sẽ ăn tăng nhiều hơn. Bé chán bột thì sen kẽ một bữa bột một bữa sữa bác ạ.
     
  13. sunflower_46

    sunflower_46 Thành viên mới

    Tham gia:
    9/8/2013
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Ken ơi đừng biếng ăn, ba mẹ “chiến tranh lạnh” mất :(

    hic, thấy các mẹ cứ nói con hay trớ mà sợ. Con em không nôn trớ bao giờ, nhưng vẫn lười ăn.em chuyển đủ loại,ép nó khóc lóc vật vã, nhè tùm lum vừa mệt vừa bẩn, khổ tâm lắm.6 tháng zời ko tăng lạng nào các mẹ ạ :( có mẹ nào biết loại men nào kích thích ăn uống thì vào tư vấn với ạ :(((
     
  14. CHẢ BÒ ĐÀ NẴNG GỐC

    CHẢ BÒ ĐÀ NẴNG GỐC SỈ - LẼ ĐẶC SẢN ĐÀ NẴNG

    Tham gia:
    22/6/2013
    Bài viết:
    5,329
    Đã được thích:
    1,016
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Ken ơi đừng biếng ăn, ba mẹ “chiến tranh lạnh” mất :(

    cùng cảnh ngộ với mình đây,con nhà mình rất biếng ăn,mỗi lần ăn fai 2-3 người thay phiên làm trò,thế mà mỗi bữa ăn mất cả 1h luôn,sau này mình thấy con thích xem quảng cáo,thế là mỗi bữa ăn mình mở lap cho cháu xem cái gì cháu thích,bây giờ mình khỏe hơn rồi
    chúc các mẹ thành công nhé
     
  15. vinamost

    vinamost Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    30/8/2013
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    59
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Ken ơi đừng biếng ăn, ba mẹ “chiến tranh lạnh” mất :(

    hức, ngày bé, bố mẹ cũng bảo em biếng ăn lắm. Không biết mai sau con em có thế không nữa :-s lo lắng quá
     
  16. ku bear

    ku bear Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    18/3/2010
    Bài viết:
    1,248
    Đã được thích:
    234
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Ken ơi đừng biếng ăn, ba mẹ “chiến tranh lạnh” mất :(

    Con mình giờ 3 tuổi, cũng đã qua cái thời kỳ như con các mẹ. Có đợt không chịu ăn gì gày tong teo. Mẹ sốt ruột như trên đống lửa, tìm các món để nấu con cũng chả thèm làm mắt. Mỗi thời kỳ mình lại phải tự tìm cách để điều chỉnh cho phù hợp với nhu cầu của con.
    Lần gần đây nhất là cách đây 1 tháng, cu cậu bỗng nhiên chả muốn ăn cơm, cháo, phở. Cái gì cũng chỉ được 1 vài miếng. Em ko ép nữa chuyển sang làm bánh trái miễn là có đủ tinh bột, đạm, rau quả, sau đó là bổ sung thêm sữa. Có khi em làm thế này
    1.Bột mỳ, đường, sữa tươi, trứng đánh tan=> rán mềm hoặc giòn tùy theo ý con và thêm cốc sữa cùng cái dĩa thế là con ăn ngon lành
    2. Cũng cách làm như trên nhưng em làm thêm nhân thịt. Thịt băm nhỏ hoặc xay nhỏ, cà chua 1 quả, chưng cà chua mềm bỏ vỏ cho thịt vào đảo chín. khi bánh chín xúc thịt trải đều mặt bánh, gập bánh lại, rán đều 2 mặt và cho ra đĩa, cắt nhỏ và ăn
    Điều lưu ý: Các mẹ ăn trước và khen ngợi sau đó mới mời con ăn cùng, bé sẽ ko chịu ăn một mình đâu, mẹ ăn cùng nhé
     
  17. kidshop2012

    kidshop2012 Sữa chua uống sốt hoa quả

    Tham gia:
    19/4/2012
    Bài viết:
    6,721
    Đã được thích:
    1,022
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Ken ơi đừng biếng ăn, ba mẹ “chiến tranh lạnh” mất :(

    cố lên con. chịu khó an ngoan cho bố mẹ vui. chúc con luôn ngoan nha
     
  18. chich 1b

    chich 1b Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    20/1/2010
    Bài viết:
    3,234
    Đã được thích:
    552
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Ken ơi đừng biếng ăn, ba mẹ “chiến tranh lạnh” mất :(

    may là nhà m có 2 bạn nhỏ tầm tuổi nhau nên khi m bầy đồ ăn ra m nói: số lượng có hạn, ko ăn tí hết đừng có kêu.
    kq 2 đứa nhà m thì nhau ăn.
    lưu ý: các mẹ đừng có cho con ăn nhiều, đừng thấy con thích mà cho ăn chán thì thôi, phải cho chúng thèm thèm 1 tí, thiếu 1 tí, đang ăn thì hết mất rồi các con mới có hứng thú.
    Hôm nào chúng bảo cái này chán con ko ăn thì m cũng bỏ luôn, ăn qua loa rồi thêm bánh, sữa... cho đủ.
    con m 4t và 2.5t
     
  19. Viet Nature Travel

    Viet Nature Travel Hotline: 09363 13974 ^^

    Tham gia:
    16/2/2012
    Bài viết:
    3,100
    Đã được thích:
    643
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Ken ơi đừng biếng ăn, ba mẹ “chiến tranh lạnh” mất :(

    Con biếng ăn phải nói là nỗi lo lắng của tất cả các gia đình nhỉ?
    Cháu em cả 2 đứa 2t và 6t đều biếng ăn, bố thì ko care mẹ con nhà nó chăm nhau ntn, bà mẹ thì cứ đút nhét cho con ăn mà con càng ko ăn, cho ăn sai phương pháp.
    Thành ra con càng tong teo mà góp í thì ko chịu nghe.
    Pó tay!!!
     
  20. w.tieudungthongminh.vn[1]

    w.tieudungthongminh.vn[1] Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    14/3/2013
    Bài viết:
    2,029
    Đã được thích:
    422
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Ken ơi đừng biếng ăn, ba mẹ “chiến tranh lạnh” mất :(

    mình sợ nhất là khi con biếng ăn mệt mỏi vô cùng í
     
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này