Ðề: nhật kí buồn về chồng Người yêu em ham điện tử lắm các chị ơi, suốt ngày cắm đầu vào chơi thôi, yêu nhau 8,9 năm rồi, mà chưa tiến tới hôn nhân được chỉ vì anh ấy chưa ổn định công việc. nhiều lúc em nghĩ cũng chán lắm các chị ạ, mà bỏ thì thương vương thì tội.
Ðề: nhật kí buồn về chồng phải nói là quá khổ ấy chứ, kiếp sau xin phật cho em đàn bà tiếp để được khổ, được con cái yêu thương và biết chia sẻ yêu thương cho người thân nhiều hơn. đàn ông cũng rất khổ ạ, em ko ước mình là đàn ông đâu
Ðề: nhật kí buồn về chồng oánh dấu mai đọc tiếp. mới đọc đến trang này nên em cũng ko biết câu chuyện đi đến đâu r, chủ top đã thay đổi đc chồng hay chưa, nhưng em thấy chủ top chịu đựng giỏi thật! đáng nể
Ðề: nhật kí buồn về chồng Hị hị...mẹ nó cứ lo xa, cơ mà ko lo ko đc mn nhỉ? Nhưng mà xa chônhf nhiều thấy thiếu thiếu dao í mn ak, tớ cũng một tgian chồng đi làm nhưng sau thấy ko ổn nên thôi luôn, ở nhà với vợ.
Ðề: nhật kí buồn về chồng Nàng ơi, ko thế đc đâu, nếu mà nghĩ bỏ thì thương vuơng thì tội thì tc đang ở gđ đáng báo động rồi. Bước vào hôn nhân nhiều thứ fai lo toan lắm. Đối diện với nhiều vđ, nếu vợ chồng ko đồng lòng thì khó vượt qua lắm. Làm mới mình và làm mới tình yêu thôi mẹ nó
Ðề: nhật kí buồn về chồng Em mới ra trường được 2 năm, còn đang cv lu bù lắm chị ạ, nhiều lúc mệt mỏi lắm, chưa đâu vào đâu cả, nyêu thì như trẻ con ấy chị ạ, Nhiều lúc nghĩ đến chuyện cưới lại thấy oải cả người. Em cũng biết lấy nhau rồi còn con cái, cơm áo gạo tiền đủ kiểu, nhưng phải vía nhau hay sao mà chả bỏ đc nhau chị ạ, cũng 5 lần, 7 lượt mà k thành công
Ðề: nhật kí buồn về chồng Ôi cuộc đời người phụ nữ, lấy chồng cứ như chơi xổ số đấy. Ăn may thì đc người chồng tử tế, yêu thương chiều chuộng chăm lo cho vợ con, còn hok chỉ mệt người. Cuộc sống là thế hok ai tránh đc những xích míc to nhỏ trong cs hôn nhân nhưng hiếm người đc như chủ Top lắm, như mình có lẽ sẽ hok làm đc. Giải thoát cho cả 2 cùng nhẹ nhàng!
Ðề: nhật kí buồn về chồng Chuẩn quá chị ui, em đang ko bít em chơi canh bạc này sẽ thế nào đây, còn vài tháng nữa thui ạ
Ðề: nhật kí buồn về chồng Sắp cứoi thì tất cả vẫn còn đang lung linh lắm. Hi vọng là em may mắn trong cuộc chơi này! Nếu sáng suất như bjo chắc chị cũng đã khác và có những qđ khác ngày xưa hehe
Ðề: nhật kí buồn về chồng Liệu khi viết nhật ký có nên viết cả những chuyện buồn không vì nếu khi sau này moị chuyện đã qua rồi mà đọc lại thì sẽ rất buồn, có thể đó cũng là lý do mình chẳng bao giờ viết nhật ký. hjxxxxxxx
Ðề: nhật kí buồn về chồng với t thì t nghĩ là nên viết, bởi vì nhiều khi t cảm thấy cô độc ngay trong chính căn nhà của mình, ko viết ra đc mọi thứ càng nặng nề hơn!
Ðề: nhật kí buồn về chồng Lúc đó xóa đi cũng đc nhưng mà khi tâm trạng nặng trĩu viết ra đc sẽ nhẹ lòng hơn mẹ nó ạ.
Ðề: nhật kí buồn về chồng Sao thía bạn iu? Có ts gì à? Cs hôn nhân cơm áo gạo tiền nhiều lúc cảm giác như sức cùng lực kiệt í bạn nhỉ?
Ðề: nhật kí buồn về chồng Ngày ... tháng ... năm Chồng ơi! Hôm nay em không muốn ngủ, em không ngủ, đúng hơn là em không thể ngủ được, vì những gì đang xay ra với em, lấy nhau được 8 tháng một lần sẩy và giờ em đang mang thai con trai mình tháng thứ 6, tháng thứ 2 em phát hiện ra sự thật cay đắng chồng đã phản bội em và đang quan hệ với người con gái khác
Ðề: nhật kí buồn về chồng Cứ cho là lựa chọn của chủ top là sai lầm, ai cũng phải trả giá vì sai lầm của mình, điều đó không thể phủ nhận, và thực tế chủ top cũng đã (mong là không còn đang) trả giá vì điều đó. Nhưng nói vậy không có nghĩa là "chọn sai rồi thì ngồi đó mà chấp nhận đi, còn đòi hỏi gì nữa", vì cách phản ứng như thế là yếm thế, tiêu cực. Hoặc "sai rồi thì bỏ đí, cái ung cái nhọt thì cắt vứt đi cho xong". Làm như thế thì lại quá thiển cận và vô trách nhiệm. Mình chọn sai chồng thì mình có thể bỏ chồng, nhưng con mình nó có chọn sai gia đình đâu, mà mình có quyền bỏ gia đình của nó đi. Mà cắt bỏ đi rồi chắc gì đã "xong", cái hậu quả trực tiếp, gián tiếp làm sao mà tránh được. Cũng như ung thư vậy, chỉ đến khi hết thuốc chữa thì thôi, chứ còn ai mà chẳng thầy nọ thuốc kia mà chữa trị. Việc gì cũng thế, còn nước còn tát mà. Vì thế ở một mặt, nói chủ top là người chịu đựng buông xuôi thì ngược lại, lại rất bền bỉ đấu tranh, không cam chịu. Một mặt, nói chủ top "được voi đòi tiên", thì ngược lại, lại rất nhẫn nhịn, luôn học cách chấp nhận. Rất đáng trân trọng và học hỏi cái nỗ lực ấy chứ (không chỉ trong chuyện xây dựng gia đình, mà cả trong những vấn đề khác của cuộc sống)