Các mẹ ơi, tình hình em còn 1-2 tuần nữa sinh rồi mà hồi hộp k biết cảm giác đau đẻ thế nào, có đến mức đau đến shock không ạ, các mẹ chia sẻ cho e biết cảm giác, chuẩn bị tâm lý cái
Ðề: Các mẹ cho em hỏi cảm giác đau đẻ như thế nào ạ? nói chung là mọi chuyện sẽ qua thôi bạn ui . nếu đau đến mức ko chịu nổi thì ai dám đẻ đứa thứ 2 ~!~
Ðề: Các mẹ cho em hỏi cảm giác đau đẻ như thế nào ạ? Qua là như nào hả mẹ nó, không tả dc cảm giác đau đớn cả nào hả mẹ nó )
Ðề: Các mẹ cho em hỏi cảm giác đau đẻ như thế nào ạ? ui cái cảm giác đấy thì thật khủng khiếp bạn à.m thuộc ng dễ đẻ mà còn đau đến nỗi đứng ko đc mà ngồi cũng ko xong.mà bây giờ có loại thuốc tiêm vào sẽ đẻ ko đau nữa mẹ nó lo gì
Ðề: Các mẹ cho em hỏi cảm giác đau đẻ như thế nào ạ? Mình chỉ biết đến cảm giác nhâm nhẩm đau bụng khi mới chuyển dạ, đau giống hành kinh ạ . Còn đau đẻ thì chưa biết.
Ðề: Các mẹ cho em hỏi cảm giác đau đẻ như thế nào ạ? Mình nghĩ cũng tùy người người dễ đẻ hay khó đẻ thôi. Quan trọng mẹ nó tinh thần thoải mái ko lo lắng quá nhé
Ðề: Các mẹ cho em hỏi cảm giác đau đẻ như thế nào ạ? Tình hình là mẹ nó cứ vô tư ăn dưỡng chờ ngày sinh con thôi chứ lo lắng làm j chuyện đau dẻ, Các cụ có nói đau như đau đẻ, có nghĩa là rất đau rồi, tuy nhiên có ng nọ ng kia thôi, có ng đẻ dễ hok đau đâu Mình thì thuộc tuyp ng đau, sợ lắm, hok đứng hok ngồi chỉ nằm quằn quại thôi hjx hjx
Ðề: Các mẹ cho em hỏi cảm giác đau đẻ như thế nào ạ? Hichic, thật là khó lường quá, em hồi hộp chết mất
Ðề: Các mẹ cho em hỏi cảm giác đau đẻ như thế nào ạ? Ui chẳng đau j bằng đau đẻ cả, lúc đó chỉ nghĩ đến con thôi là sẽ vượt qua hết bạn nhé! Chúc bạn sớm mẹ tròn con vuông!
Ðề: Các mẹ cho em hỏi cảm giác đau đẻ như thế nào ạ? hihi em cũng gần 1 tuần nữa thui cũng hồi hộp và lo lắm nhưng đôi khi tự an ủi bao nhiêu người làm được cơ mà hihi
Ðề: Các mẹ cho em hỏi cảm giác đau đẻ như thế nào ạ? Bạn cứ hình dung đó là khoảng khắc đầu tiên bạn nhìn thấy con của mình thì mọi đau đớn chẳng con đáng lo nữa. Chúc bạn mẹ tròn con vuông!
Ðề: Các mẹ cho em hỏi cảm giác đau đẻ như thế nào ạ? Em chả biết tả thế nào. Chỉ biết e lăn lộn ở ngoài hanhg lang bệnh viện xong lại vào chổng mông nôn ọe ở phòng chờ sinh. Cảm giác ko hẳn chỉ là đau đâu mn ạ. Nói vậy chứ mẹ nó đừng quá lo lắng. Sẽ qua nhanh cơn đau để đón con yêu thôi.
Ðề: Các mẹ cho em hỏi cảm giác đau đẻ như thế nào ạ? mẹ mình hay nói đau gì cũng không bằng đau đẻ nhưng mình cũng giống bạn sắp thành thật rồi cũng hơi sợ
Ðề: Các mẹ cho em hỏi cảm giác đau đẻ như thế nào ạ? đau đẻ m trải qua rồi, đúng là đau thật nhưng m thấy đẻ xong còn đau hơn, bị rạch, khâu, sưng... ôi kinh khủng lắm
Ðề: Các mẹ cho em hỏi cảm giác đau đẻ như thế nào ạ? Cái đau này, nói thì đau lắm nhưng tả thì khó vì mỗi ng đau mỗi khác. Trên đời tớ sợ nhất là cơn đau đẻ. Nằm komđc mà ngồi cũng ko xong. Bạn xem Tây du ký rồi chứ? Y như là tôn ngộ không đang đập phá trong bụNg để tìm đường chui ra ý. Tớ thấy đau như vỡ từng tHớ thịt mà thôi, ko tả nữa kẻo mn lại sợ. Nói chung là cố gắng nhé, lúc nào trong dâuf cũng tâm niệm là nốt hôm nay thôi, mai mình sẽ đc ôm con rồi. Chúc mn mẹ tròn con vuông!
Ðề: Các mẹ cho em hỏi cảm giác đau đẻ như thế nào ạ? không thể tả nổi cái đau đó đâu bạn, nhưng không có gì phải lo lắng đâu, đó là cái đau mà chỉ phụ nữ chúng ta mới có, tự hào đấy chứ. chúc bạn mẹ tròn con vuông.
Ðề: Các mẹ cho em hỏi cảm giác đau đẻ như thế nào ạ? hí hí hí, tớ đẻ cả 2 đứa mà còn chưa biết cảm giác đó rư nào vì đứa nhớn cạn ối nên mổ, đứa bé cũng mổ nên chưa biết, kekekeke và chắc chắn là ko biết vì hem dám đẻ nữa, hí hí hí
Ðề: Các mẹ cho em hỏi cảm giác đau đẻ như thế nào ạ? mình sinh mổ nên cũng ko biết cảm giác đau đẻ ntn nữa, chúc bạn mẹ tròn con vuông
Ðề: Các mẹ cho em hỏi cảm giác đau đẻ như thế nào ạ? hehe, tình hình là vẫn mông lung quá, hy vọng đánh nhanh thắng nhanh, em cũng đang hồi hộp chờ con yêu ra đời đây, mà chưa thấy động tĩnh gì cả