Ðề: Các mẹ làm gì với ảnh cưới sau khi ly hôn? theo em thì gỡ ảnh trên fb và cất nó vào hòm khóa lại thế thôi ạ
Ðề: Các mẹ làm gì với ảnh cưới sau khi ly hôn? fb thì đã đành đây là khung ảnh to ấy ạ .to đoành ấy ạ .chắc nghe các mẹ , cất vào một góc k bgio nhìn tới thôi ạ .
Ðề: Các mẹ làm gì với ảnh cưới sau khi ly hôn? Cũng khó nhỉ? Bạn mang để lên lóc nhà, mưa nắng gió theo thời gian nó tự tan thôi. Vấn đề ở đây ko phải là bức ảnh mà là ở bạn. Dù có vứt hay đốt đi nhưng trong lòng bạn ko bỏ được những kỷ niệm và hình ảnh của chồng cũ thì vứt đi cũng vô nghĩa.
Ðề: Các mẹ làm gì với ảnh cưới sau khi ly hôn? vâng .đúng là ở mình là chính .e k biết đến bao giờ ....
Ðề: Các mẹ làm gì với ảnh cưới sau khi ly hôn? mẹ nó ơi trước khi đưa ra lời khuyên, cho tớ tò mò hỏi tại sao mà vc bạn yêu nhau thế mà bỏ nhau vậy, rất tò mò đấy, nhớ trả lời rồi tớ bày cách cho
Ðề: Các mẹ làm gì với ảnh cưới sau khi ly hôn? đến giờ vẫn chưa hiểu sao bỏ nahu .nhưng k sống đc .mình đòi hỏi cs quá cao - cũng có thể .chồng mình ngoài ty vợ còn dành ty k bờ bến cho lô và đề bạn ạ .nhiều chuyện nó dồn lại k hẳn vì chuyện j
Ðề: Các mẹ làm gì với ảnh cưới sau khi ly hôn? thế thì phải dứt tình thôi bạn ơi, đau 1 lần rồi thôi, chiều thấy bà quét rác thì chạy ra ném vào thùng rác ý
Ðề: Các mẹ làm gì với ảnh cưới sau khi ly hôn? chàng k xem ở mấy trang trc ấy có cái ảnh cưới vị kê rác ở xe rác mà khiếp .thôi cái mặt mình thế mà kê vào ấy thì ê mặt .
Ðề: Các mẹ làm gì với ảnh cưới sau khi ly hôn? Chia sẻ với bạn, người ngoài cuộc thì thấy dễ nhưng người trong cuộc thì khó lắm. Yêu một người thật lòng thì rất nhanh nhưng để quên đi một người mà mình yêu tha thiết thì cần thời gian, có thể vài tháng, vài năm hay cả đời. Nhưng trước khi giải quyết mâu thuẫn này bạn thử đặt câu hỏi. Nếu quay lại với chồng cũ bạn có hp ko? và Nếu cứ như thế này bạn có vui vẻ hp ko? Chắc cả 2 đều có câu trả lời là ko, vậy tại sao bạn ko vứt tất cả đi(cả nghĩa bóng và nghĩa đen) mà sống cho bản thân mình, giành nhiều thời gian cho gia đình, bạn bè, đi du lịch làm sao để bạn ko có thời gian mà hồi tưởng về chồng cũ nữa. Bạn hãy mạnh mẽ lên, cuộc sống của mình là do mình quyết định, sướng khổ hay không cũng do mình bạn à! Đừng vì 1 người ko xứng đáng mà phải khổ thà bạn khổ vì bố mẹ còn hơn. Vậy nên bạn hãy gom lại hết kỷ niệm rồi đốt hết đi cũng được bạn à(ko sao đâu), đó là cách chấm dứt hết đau buồn. Chúc bạn sớm tìm được niềm vui và hạnh phúc mới!
Ðề: Các mẹ làm gì với ảnh cưới sau khi ly hôn? thôi dù sao e cũng đnag ở xa.về e sẽ .....nhờ ng thân giải quyết nó chứ e chắc k bao giờ đủ can đảm để phi tang chúng đâu
Ðề: Các mẹ làm gì với ảnh cưới sau khi ly hôn? à uh mình cũng có nói là hỏi những ng chưa lấy chồng đâu .mà nhiều ng chưa lấy chồng chưa bỏ chồng cũng có nhiều cách xử lý hay mà .k phải ai trải qua rồi mới co kinh nghiệm đâu .
Ðề: Các mẹ làm gì với ảnh cưới sau khi ly hôn? em có ý kiến thế này ạ : chị k nỡ tay tự làm thì chi bằng để cho trời làm thay ~>chị đặt anh đó ngoài trời ấy ..gỗ đá rắn mấy cũng có lúc fai mòn ..nước chảy đá mòn chị ơi ..để nắng mưa là nó bay màu ảnh hết hoặc k thì cũng mốc meo ~>Đến lúc bức ảnh k còn nhìn ra hình ảnh gì trên đó nữa thì chị đem ra thùng rác ~> Đây là cách nhẹ nhàng nhất k fai động tay mình thì k đau lòng .Em sợ là chị lại k nỡ để nó ngoài trời mưa nắng nữa thì em cũng chịu chả biết khuyên cách nào nữa cả . Nhà em có bà chị dâu cũ ,chỉ vì cái tật tôn thờ tình cũ ,tôn thờ kỉ niệm mà cuộc sống hôn nhân luôn k hài lòng ~>Hậu quả là h trở thành "chị dâu cũ" đây ạ @@ Hic ,ảnh chụp tình tứ cùng ng yêu cũ bà ấy giữ lại hết cất trong phòng ngủ 2vc ,quà tặng , lưu niệm ... để trưng ra trên bàn lviec chung của 2vc ...haizz ..hậu quả lúc là tâm thần lúc nào cũng bất ổn ...
Ðề: Các mẹ làm gì với ảnh cưới sau khi ly hôn? mình thì k đến mức ấy , cũng vì chưa cóc ai để nghĩ đến hôn nhân nên cũng chưa thật sự muốn làm j ý .hi cứ hỏi các cao kiến của các mẹ trc.
Ðề: Các mẹ làm gì với ảnh cưới sau khi ly hôn? mà em đọc thấy chị chia sẻ trên kia thì rất nhiều kỉ niệm dễ thương quá ...em hơi mất lịch sự khi tò mò là anh chị mới chia tay xong ạ? Em nói thật ,em đọc mà thấy đáng yêu quá ..thắc mắc là tsao chị k cho chồng chị biết những cảm xúc này khi chuyện mới xảy ra bất ổn ..Nếu sống có chân tình thì đọc những kỉ niệm này chả ai nỡ dứt áo ra đi đâu chị Anh ấy cũng là con người k fai gỗ đá ,chắc chắn là có t/cảm. Em tin như vậy .Có câu chuyện "hãy bế em ra khỏi cuộc đời anh" rất cảm động chị xem chưa ạ.. hihi em chưa chồng nhưng em xin mạo muội chia sẻ với chị như vậy theo cảm quan của em thôi ^^
Ðề: Các mẹ làm gì với ảnh cưới sau khi ly hôn? đấy là hồi mới yêu mới lấy thôi e ah.hic 1 năm có lẻ rồi . giờ thấy bt rồi .hi
Ðề: Các mẹ làm gì với ảnh cưới sau khi ly hôn? hihi vậy cũng đỡ lo rồi .thế thì yên tâm xử lí chỗ ảnh kia đi chị ạ :finga:
Ðề: Các mẹ làm gì với ảnh cưới sau khi ly hôn? Ôi buồn nhỉ, bao yêu thương. Nhưng thôi tất cả đều phải quên, chị kiếm cái nước gì đổ lên cho nó nhòa đi có đc ko nhỉ. Rồi đốt sau vậy.
Ðề: Các mẹ làm gì với ảnh cưới sau khi ly hôn? xin e , đến nó bị xước chị còn nhói cả tim .ước j trộm vào nàh mình lấy mất nó đi nhể .hihi.đùa vậy chứ rồi cũng phải xử lsy thôi .tết sẽ mang ra hóa vàng hết .