Mình rất buồn vì chồng mình . Dường như giữa cả 2 không có điểm chung nào cả, có bất kỳ chuyện gì cũng cãi vã.Không cùng quan điểm. Buốn nhất là chuyện tiền nong. Giữa cả 2 không có sự chia sẻ. Mình đi làm tiền lương chi tiêu cho con cái, và gia đình. Nhiều khi nhìn lại bản thân cả năm còn chưa mua cho bản thân cái gì ra hồn. Vậy mà giờ chồng đi làm có tiền nói mình chi tiêu cái gì mà hết tiền. Nhà không chật lắm, sống cùng bố mẹ chồng nhưng mình cũng ko có lấy không gian riêng tư. Nhà có 1 phòng khách, 2 phòng ngủ thông nhau kiểu ngay xưa. Phòng mình không có cửa chỉ có rèm và thông sang với phòng bố mẹ chồng. Sinh hoạt nhiều khi rất ngại. Mà mọi người cũng chẳng nghĩ rằng vợ chồng con trẻ cần sự riêng tư. Cứ thản nhiên đi lại. Nhiều khi mình kéo rèm vào mẹ chồng con kêu lên sao lại đóng vào thế này. Nhà có 2 cái máy tính. 1 máy trong buồng mình, 1 máy trong buống bố mẹ chồng. Bố chôgf không biết làm sao suốt ngày ngồi máy tính chỉ để chơi điện tử và đọc toàn tin tức phản động chính phủ, Đảng. Mình rất khó chịu vì cách nói chuyện luôn ko hai lòng với chế độ, chính sách nhà nước. Nhà có con nhỏ, còn con còn cháu, mình đã nc với chồng rằng phải nc với ông, con cháu còn nhỏ, tâm hồn như tờ giấy trắng, hãy để chúng nhìn ra ngoài với nhiều điều tốt đẹp. Bé tí nghe người lớn nói chuyện toàn Ôi dào cái xã hội này nó thế, mục rữa, nào là Chẳng ra gì, suốt ngày ủng hộ Mỹ, đọc tin về chính quyền cũ...Lại còn hãi hơn, mình bắt gặp 2 lần ông bố chồng xem phim sex. Từ đó mọi cái nhìn về ông bố chồng của mình thay đổi. Chẳng ra sao. Giờ cái máy tính của ông hỏng. Mình mừng lắm vì từ giờ ông sẽ ko còn thời gian mà đọc những cái tin bậy bạ, sẽ giúp mẹ chồng mình chăm lo con cháu. Ai dè ông ấy chuyển sang phòng mình ngồi lỳ những lúc rảnh. Ngay cả khi mình đi làm về mệt mỏi hay thứ 7, chủ nhật muốn nghỉ ngơi, nằm cùng con cũng ngại và dè chừng. Ông ấy cứ ngồi chơi máy tính, chơi điện tử bùm bùm. Mãi mới đứng dậy. Mình đã nc với chông, ông ấy ko ngại nhưng mình ngại, dù gì cũng là bố chồng nàng dâu đâu ra cái cảnh con dâu thì nằm dài cho con bú còn bố chồng thì ngồi trước mặt thản nhiên chơi điện tử... Chồng mình im lặng chẳng nói gì. Rồi dạo này suốt ngay fđề xuất mua cái này cái kia trong khi kinh tế thì chăng có.( Giữ 2vc mình kiếm đc nhiều tiền hơn, tiền của chồng thì đưa hết cho mẹ chồng chi tiêu, còn mình chi tiêu cho con và mua 1 số cái sinh hoạt chung ).Tự dưng bảo mình mua cho bố chồng cái màn hình máy tính. Mình ko đưa tiền và đưa ra lý do chính đáng là nhà đã có, bố có thể dùng vào lúc 2vc đi làm,hạn chế thói quen ngồi máy chơi điện tử và đọc tin tức phản động, đồ trụy, và có nhiều thứ cần mua hơn. Nhất là khi mùa đông chuẩn bị về, ko có đệm, mình muốn tích tiền để mua cái đệm ( Khi cưới, phòng cưới nhà chồng mình kinh tế khó khăn ko sắm cái gì cả, dùng toàn đồ cũ của mình và của nhà, tủ đựng quần áo cũng không có cho hẳn hoi. Cái này mình cũng thông cảm vì hoàn cảnh mỗi nhà mỗi khác ). Cãi vã nhau rất nhiều, chồng mình chửi mình và nói cô làm đc gì cho cái nhà này, t muốn thì tôi mua cho bố ( nhưng kỳ thực là tiền thì chắc mình vẫn phải chi vì nếu lấy lương mua máy ắt chồng mình sẽ lấy tiền mình chi tiêu). Không có đệm thì chết cóng được à. Rồi thì đòi mua trả góp cái tivi để lắp cáp cho mẹ chồng xem, anh ta xem bóng đa. Mình cú lắm, Ức chế lắm. Mình cảm thấy như anh ta chẳng còn tình cảm gì cho mình, chỉ ích kỷ cho gia đình anh ta.Chẳng bao giờ hỏi mình đi làm thế nào. Mình chỉ biết đi làm về, ôm con vào lòng cố nhịn mọi thứ và âm thầm rằng 1 ngày nào đó mọi thứ sẽ thay đổi. Bế tắc kinh khủng!
Ðề: Các mẹ vào chia sẻ cùng em với! chồng con gì chán thế nhỉ, lấy chồng cũng như đánh bạc thôi, lấy rồi mới biết bản chất thật thì đã quá muộn haizz...
Ðề: Các mẹ vào chia sẻ cùng em với! Chia sẻ với mẹ nó,đúng là giải quyết vấn đề này khó thật khi xã nhà bạn không có chính kiến riêng
Ðề: Các mẹ vào chia sẻ cùng em với! chia sẻ với bạn.hi vọng sau cơn mưa trời lại sáng chồng sẽ có sự thây đổi nhìn nhận về giá trị đồng tiền mà cả 2 kiếm đc
Ðề: Các mẹ vào chia sẻ cùng em với! lại còn thế nữa. đúng là 12 bến nc chẳng biết bến nào trong .bạn vào bến còn đục hơn mình .nc tahwnrg với chồng đi k cứ rạn rồi nứt và vỡ đấy .
Ðề: Các mẹ vào chia sẻ cùng em với! thông cảm với mẹ nó, đọc xong mình cũng thấy ức chế thay cho mẹ nó nhưng chả biết khuyên thế nào. đúng là mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh, mẹ nó cố lên nhé.
Ðề: Các mẹ vào chia sẻ cùng em với! chẹp thế thì khổ lắm chị nhỉ, nhất là cái đoạn bố chồng ngồi xem phim mới kinh chứ, vậy mà ở nhà 1m thì cũng sợ sợ, hè hè...chia sẻ với chị nhé
Ðề: Các mẹ vào chia sẻ cùng em với! chia sẻ với mn nhé. lấy chồng xong chắc thấy mệt mỏi và khác lúc trước lắm nhỉ
Ðề: Các mẹ vào chia sẻ cùng em với! hic, em mà là chị thì gần đến ngày cưới em phải làm cái cửa, có khóa chốt hẳn hoi, trời ơi, mỗi cái rèm ngăn phòng cứ như thời năm 70 ý, nói chung cứ mất lòng trước đc lòng sau, chứ bây giờ cái j cũng chung đụng quen rồi thành ra khó sửa còn chuyện mua bán cho nhà chồng, em thì nghĩ chồng có tiền thì anh cứ mua cho ông bà, còn mình có nhiều tiền tiết kiệm chút thì đưa chồng, không có mấy thì thôi, chồng phải tự lo, chứ ko phải ko có mà cứ đè cổ vợ ra đòi mua
Ðề: Các mẹ vào chia sẻ cùng em với! Mình cám ơn lời khuyên của bạn. Mình cũng đã đề nghị cái chốt cửa, nhưng đức ông chồng gật gù rồi để đó. ( cái cửa ngăn phòng mình vơi sphongf bm chồng. Còn phòng mình thông ra phong khách thì là rem. Giờ làm cửa cũng ko đc. Chắc cũng ko có đk và nếu để xuất lại cang f ko đc. Chán như con gián luôn ấy.
Ðề: Các mẹ vào chia sẻ cùng em với! đọc bài của chị mà thấy buồn ghê cơ, thật sự là đọc song em sợ lấy chồng luôn
Ðề: Các mẹ vào chia sẻ cùng em với! Đúng thật là pó tay với chồng chị đấy, đàn bà là khổ nhất thôi. Chia sẻ với hoàn cảnh của chị nhé!