Ðề: Khám thai tại bệnh viện phụ sản Hà Nội hic hic tuần trc em cũng ra đây khám vì có vấn đề nc ối nh,mà ng ta cần kiểm tra máu nên mới chui vào viện phụ sản khám.ôi giời đông k tưởng phi lên dịch vụ khám tưởng ng ta khám dịch vụ thì niềm nở kỹ hơn ai dè cũng như k dịch vụ.đã thế siêu âm qua loa lại còn ghi nhầm bao nh tuần chứ.ức chế cạch bao h đi làm xét nghiệm trc sinh mới vào tiếp
Ðề: Khám thai tại bệnh viện phụ sản Hà Nội trời ỏi viện phụ sản khám dịch vụ cũng đông và phải chò chẳng kếm khám bảo hiểm nhé
Ðề: Khám thai tại bệnh viện phụ sản Hà Nội Mình cũng có thắc mắc giống mẹ này, có ai trả lời giúp với ạ!
Ðề: Khám thai tại bệnh viện phụ sản Hà Nội giấy chuyển viện tùy vào từng bv bạn đăng ký họ chuyển sớm hay muộn thường thì cũng phải 32 tuần họ mới chuyển nếu mẹ nó không xin được giấy chuyển viện thì cứ nhờ thảng mấy cô y tá mất đau 2trăm gì đó làm phòng hành chính khi vào sinh test vào hồ sơ là cấp cứu thì được hưởng ngay 80% nhé
Ðề: Khám thai tại bệnh viện phụ sản Hà Nội Các me ơi... Em bị thai lưu dc 2 tháng rồi giờ muốn có thai lại mà chưa biết khám ở đâu để được tư vấn cho lần có thai tới đây...các mẹ hay đi khám ở đâu thấy tốt chỉ cho em với ạh.
Ðề: Khám thai tại bệnh viện phụ sản Hà Nội thẻ bh của bạn ko cùng tuyến thì tốt nhất bạn nên khám dv cho nhanh.chứ thủ tục lằng nhằng mà ngta hay bắt bẻ linh tinh lắm
Ðề: Khám thai tại bệnh viện phụ sản Hà Nội Khi di kham thi không cần giây chuyển viên đâu, khi nào đe thì bạn xin cho chắc
Ðề: Khám thai tại bệnh viện phụ sản Hà Nội Em có người nhà ở Mỹ xách tay cho 01 lọ Vitamin bầu Nature Made Prenatal Multi + DHA (150 viên với 23 vitamin khoáng chất tổng hợp - xuất xứ Mỹ, date đến tận 05/2015) Em đã sử dụng 30 viên nhưng do hơi khó khăn và lười trong việc uống thuốc nên muốn nhượng lại 120 viên cho Mẹ nào đang có ý định bầu bí hoặc đang bầu bí hoặc đã sinh xong (chỉ cần uống duy nhất 1 loại này không cần uống thêm Sắt hay Canxi) . Mẹ nào có nhu cầu thì liên hệ với em 0969299891, vui vẻ nhiệt tình cho các Con khỏe là chính ạ!
Ðề: Khám thai tại bệnh viện phụ sản Hà Nội e bị trễ kinh 2 tuần rồi, thử que thử chưa thấy gì, e đang tính đếnbv phụ sản khám xem tn đây, nge các mẹ nói e cũng thấy sợ quá. Eo mà siêu âm đầu giò bác sĩ nam siêu âm á, ngại nhỉ.
Ðề: Khám thai tại bệnh viện phụ sản Hà Nội Mẹ này nói chuẩn rồi, mình cũng từng bị thế. Từ thái độ của con bé bán cái sổ khám đến bác sỹ siêu âm luôn. Rất là ....., chắc mình phải dùng từ khốn nạn mất.....
Ðề: Khám thai tại bệnh viện phụ sản Hà Nội mình lần trước cũng vào đấy khám thấy cũng bình thường, nói thật ra ngoài khám bây giờ cũng phải đợi, mà nếu có thời gian thì vào đấy khám chi phí rẻ hơn nhiều, dù sao cũng là bệnh viện uy tín hơn. Chẳng qua là 1 tập thể đông người nên có người nọ người kia. CÒn có mẹ nói bác sĩ ở ngoài giỏi hơn là chưa chuẩn xác vì bác sĩ mở phòng khám tư đều là người của các bệnh viện cả, chỉ là mình tới bệnh viện ko phải ca trực của người đó thôi. Mình nghĩ thế này, hay là họ ăn dơ với nhau cố tình khó khăn trong bệnh viện để bệnh nhân ra khám ngoài nhiều hơn. Vào bệnh viện 1 lần khám, siêu âm chỉ hết vài chục nghìn. Ra phòng khám tư bây giờ hết vài trăm ngàn, nhiều người khó khăn thì vào bệnh viện tiết kiệm được rất nhiều. Quan trọng là khi vào khám gặp đứa y tá nào vớ vẩn các bạn tỏ thái độ với nó ngay nó ko dám vớ vẩn đâu, ko cần phải có thái độ quỵ lụy chúng nó. Mình có lần còn làm ầm lên mấy con ghi phiếu xét nghiệm, cuối cùng trưởng khoa phải ra xin lỗi mình vì biết rằng mấy đứa đấy sai lè lưỡi ra.
Ðề: Khám thai tại bệnh viện phụ sản Hà Nội Mình thì o có bhytưng đa phần khám ở đấy mọi ng toàn khám dv cho nhanh còn bhyt thì khi nào làm hss thì mới đưa ra thôi
Ðề: Khám thai tại bệnh viện phụ sản Hà Nội E chắc chỉ ngâm cứu nếu sau này làm HSS ở bệnh viện thôi, chứ khám xét dính đến BHYT mệt mỏi lắm
Ðề: Khám thai tại bệnh viện phụ sản Hà Nội Đợt trước khám phụ khoa mình hay qua phòng khám 56 Hai Bà Trưng, nhưng có hôm nghĩ thế nào lại vào PSHN khoa dịch vụ khám (nhà D thì phải). Mình thấy vắng bệnh nhân, thái độ của các em nhân viên ghi phiếu, thu tiền khá niềm nở. Bác sỹ khám cũng ok. Đợt này có thai, mình định vào khám định kỳ trong đó, chỉ các mốc 12, 22, 32 W thì mới khám ngoài, k biết là tốt k nữa.
Ðề: Khám thai tại bệnh viện phụ sản Hà Nội Mình đi khám ở ngoài hay ở BV cũng fải chờ, nhưng ở ngoài bsi nói kĩ lắm, hỏi gì cũng đc. Nhưng tốn Vào bv khám mới có 1 lần, bsi SA ko nói ko rằng, ko hỏi đc gì, kết quả SA sơ sài. Được cái rẻ :x
Ðề: Khám thai tại bệnh viện phụ sản Hà Nội đợt sắp sinh khoảng 36 tuần mình cũng vào pshn khám,nói chung là đông khủng khiếp ,chờ khám hết cả buổi sáng mà chỉ có siêu âm 2d đen trắng thôi.Hồi đó mình bị đa ối nên lo cách mấy hôm lại phải vào khám 1 lần,mình thấy có bs ở trên khu dv xuống khám thì tuơng đối chính xác chứ có 1 lần mình khám bs nam khu bảo hiểm rõ ràng mình đa ối mà cứ khẳng định ối mình bình thường
Ðề: Khám thai tại bệnh viện phụ sản Hà Nội khám 1 lần mình nhớ cả đời... chuyện là mình cảm giác mình có bầu nhưng thử que mãi ko lên vạch ...trong khi biểu hiện trong người thì ko khác gì người mang thai.. vc mình lên viện phụ sản thì đã 4h chiều nên đợi khám dịch vụ luôn.. lúc khám mình cũng nói rõ là em bị chậm kinh đã gần 1 tháng rồi và luôn luôn mệt mỏi chướng bụng ăn uống thất thường nên em muốn kiểm tra xem mình có thai hay ko ... chị bác sĩ hỏi ngày trước em có bị rối loạn bao giờ ko thì mình bảo trước đây em có bị nhưng 1 năm nay em lại đều đặn ùi...thế là chị bs kia bảo em bị rối loạn lại thôi khoảng 10 ngày nữa là có vì niêm mạc dày lên rồi, nếu ko có thì uống thuốc chị kê cho nó ra...hức hức.. mình về nhưng vẫn lo lắng nghĩ rằng mình có bầu.. thế là đánh liều đi khám tư..ai dè mình có bầu được 2 tháng và em bé đã có tim thai rồi...về nhà mà vẫn còn chưa hết sốc ...tý nữa thì đi mua thuốc uống cho ra kinh nguyệt ...
Em vừa thử que thử thai từ đầu tuần thấy lên vạch rõ, định chủ nhật tuần này ra phụ sản hà nội khám đầu tiên xem thế nào. Vì chủ nhật em mới được nghỉ làm nên đi khám dịch vụ. Cơ mà nghe mấy mẹ nói vậy có nên khám dịch vụ ở phụ sản hà nội không? Nếu không thì mấy mẹ cho em địa chỉ khám tư ở ngoài uy tín được không ạ? Em xin cám ơn
M vào viện PSHN, khám dịch vụ hẳn hoi ở tuần thứ 6 +3 ngày Và chào tạm biệt mãi mãi luôn Thứ 1- vào hỏi tiếp tân họ cũng chẳng tư vấn là tuổi thai nhỏ nên siêu âm đầu dò cho rõ hay siêu âm bụng, đến khi vào phòng siêu âm thấy mn cởi quần áo mặc váy, m cũng làm theo để đợi đến lượt tránh chờ lâu. Đến lượt bs siêu âm:" ai bảo chị thay đồ, c siêu âm bụng cơ mà, xong hỏi ngày cuối cùng của kỳ kinh xong bs siêu âm bảo ra ngoài kia đóng thêm 20k nữa siêu âm đầu dò, lại lách cách mặc đồ vào để ra đóng thêm, đến khi vào lại thfi qua lượt lại đợi - Thứ 2: Vừa lên bàn bs siêu âm chẳng thèm hỏi han gì ngoài câu để giữ hay phá thai. Ức chế kinh khủng - Thứ 3 đến bs khám: cầm cái kq siêu âm xong nói tế bào nuôi thai yếu rồi kê 1 đống thuốc bổ... mình ngó sang con bạn cùng tuần tuổi với m, đơn kê thuốc cũng y hệt mình ==> Biết là không thể tin tưởng được rồi, bs kê đơn cho giống nhau hết các thai dưới 12 tuần tuổi - Thứ 4: Tuổi thai của m khi đó theo kì kinh là 6 tuần 3 ngày, bs khám ghi 4 tuần 3 ngày . M hỏi sao tuổi thai của em lại ntn thì lại gạch đi ghi lại Nói chung không hài lòng, k tin tưởng chút nào cả Hôm sau m đi siêu âm phòng khám ngoài thì bs nói thai phát triển tốt, 6 tuần 4 ngày. Em viết để các mẹ có ý định vào ps khám thì cân nhắc