Ðề: NHÀ MỚI tầng 2_ HỘI HOÀNG MAI (chị em ta tối lửa tắt đèn có nhau hi hi) Chắc mấy hôm nữa mới tạnh mưa em ạ, chị đang ở nhà buồn tóa đi thui.
Ðề: NHÀ MỚI tầng 2_ HỘI HOÀNG MAI (chị em ta tối lửa tắt đèn có nhau hi hi) dạo này thời tiết thế nào mà em cứ thấy nặng đầu, mệt mệt và hơi hơi chóng mặt nữa, tối qua ngủ mà tình giấc gần chục lần ](*,)](*,)](*,)
Ðề: NHÀ MỚI tầng 2_ HỘI HOÀNG MAI (chị em ta tối lửa tắt đèn có nhau hi hi) E thì hum qua làm việc đến 12h. Xong rùi ngủ tì tì đến sáng
Ðề: NHÀ MỚI tầng 2_ HỘI HOÀNG MAI (chị em ta tối lửa tắt đèn có nhau hi hi) lại chuẩn bị mưa rùi các bác hàng xóm ui..............
Ðề: NHÀ MỚI tầng 2_ HỘI HOÀNG MAI (chị em ta tối lửa tắt đèn có nhau hi hi) Lâu lắm rùi khg gặp hội nhà mình nhớ phết nhỉ...................
Ðề: NHÀ MỚI tầng 2_ HỘI HOÀNG MAI (chị em ta tối lửa tắt đèn có nhau hi hi) Chúc các mẹ tháng mới vui vẻ nhé, à, nhà mình có mẹ nào cần cho con học thêm môn văn ( từ lớp 1 đến ôn thi đại học) thì ới em nhé, em lại mở lớp tại nhà em cho năm học mới ạ, hihi
Ðề: NHÀ MỚI tầng 2_ HỘI HOÀNG MAI (chị em ta tối lửa tắt đèn có nhau hi hi) hic, cứ mưa gió trền miên, chán lắm
Ðề: NHÀ MỚI tầng 2_ HỘI HOÀNG MAI (chị em ta tối lửa tắt đèn có nhau hi hi) Nhà mình có mẹ nào cần thuê nhà ở quận Hoàng Mai ko nhỉ?
Ðề: NHÀ MỚI tầng 2_ HỘI HOÀNG MAI (chị em ta tối lửa tắt đèn có nhau hi hi) alo, có 2 nhà hoàng mai thì vào nhà nào đây các mẹ ơi
Ðề: NHÀ MỚI tầng 2_ HỘI HOÀNG MAI (chị em ta tối lửa tắt đèn có nhau hi hi) e mới kd cái này, nhờ các mẹ Hoàng Mai nhà mình like giúp e nhé, thanks cả nhà https://www.facebook.com/pages/Shop-bé-xinh-mẹ-xinh/313904615411774
Ðề: NHÀ MỚI tầng 2_ HỘI HOÀNG MAI (chị em ta tối lửa tắt đèn có nhau hi hi) Lần trước đi off hội mình, có chị nào mà chồng sửa được bếp ga các chị nhỉ. Có ai biết báo em với. CHỉ nhớ chị ấy rất thích may vá. hihi
Ðề: NHÀ MỚI tầng 2_ HỘI HOÀNG MAI (chị em ta tối lửa tắt đèn có nhau hi hi) hôm nay mưa bẩn quá các mẹ nhỉ................
Ðề: NHÀ MỚI tầng 2_ HỘI HOÀNG MAI (chị em ta tối lửa tắt đèn có nhau hi hi) Các mẹ Hoàng Mai ơi, vào ủng hộ E với ah! TKS các mẹ!
Ðề: NHÀ MỚI tầng 2_ HỘI HOÀNG MAI (chị em ta tối lửa tắt đèn có nhau hi hi) đã vào ủng hộ chị roài nhá .
Ðề: NHÀ MỚI tầng 2_ HỘI HOÀNG MAI (chị em ta tối lửa tắt đèn có nhau hi hi) Nếu chị nhớ ko nhầm thì hình như nhà thanhdatgas thì phải em ah!
Ðề: NHÀ MỚI_ HỘI HOÀNG MAI ( chị em ta tối lửa tắt đèn có nhau. hi hi) CÂU CHUYỆN ĐƯỢC VIẾT LẠI SAU MỘT SỰ KIỆN CÓ THẬT 100% *** XIN CHIA SẺ VỚI TẤT CẢ BỐ MẸ VỀ MỘT CÂU CHUYỆN CẢNH GIÁC VỪA XẢY RA VÀO SÁNG HÔM NAY, NẠN NHÂN SUÝT CHÚT NỮA LÀ CON TRAI CỦA TÔI.... Tôi đang ở chỗ làm việc , điện thoại bỗng reng, số gọi đến là 01649930937. Tôi Alo, đầu dây bên kia hỏi: Chị Vân phải không ạ? Tôi chưa kịp trả lời thì đầu bên kia cắt máy. Lúc này là 10 giờ 50 phút. Tôi không có thói quen gọi lại cho những cuộc nhá máy hay hỏi rồi cắt máy như vậy nên thôi. 2 phút sau, điện thoại lại reo, tôi cầm lên Alo, và họ cũng hỏi : Chị Vân phải không ạ ? Rồi lại nhanh chóng cúp máy. Số gọi đến cho tôi kỳ này là số 01646879743. Tôi đang bận rộn nên cảm thấy hơi bị làm phiền. Chỉ vài phút sau, con trai ở nhà gọi cho tôi và hỏi: Mẹ có gọi ai tới nhà phun thuốc diệt muỗi không ? Linh tính báo điều không hay, tôi hỏi dồn: Không ! Mẹ không kêu ai hết. Có chuyện gì ? - Cháu bảo: Có 2 chị gọi cửa nói mở cửa để họ vào nhà phun thuốc trừ muỗi - Tôi hốt hoảng la lên: Không, mẹ không gọi ai hết, đừng nghe lời họ... - Cháu nói : Con biết rồi ! - Rồi bỏ máy. Quá hoảng sợ tôi gọi lại cho cháu... Lúc này họ đã đi và cháu mới thong thả kể lại. Sau khi đòi vào mà bị cháu từ chối, thì họ móc điện thoại ra gọi ngay cho Mẹ cháu Chính xác số điện thoại di động của tôi và nói câu đầu tiên là "Chị Vân phải không ạ? " (cũng chính xác tên tôi. Nhưng khúc sau họ cúp máy và tự huyên thuyên nói trước mặt con tôi như thể đang nói chuyện với mẹ của chúng. Con tôi vẫn ngần ngừ thì chúng lại bồi tiếp cú thứ hai rất nhanh chóng... Sau khi giả vờ nói chuyện xong, chúng cho con tôi nhìn thấy thực sự là cuộc gọi đi của họ là tới số của Mẹ cháu để củng cố thêm niềm tin cho cháu. Rất may là cháu gọi điện thoại cho tôi ngay lập tức để kiểm tra thông tin. Biết không thể gạt được cháu, họ vội vã bỏ đi. Nghe cháu gọi điện thoại kể lại, đến bây giờ tôi vẫn còn run lên vì sợ hãi. Đây là giờ nghỉ trưa, tôi quyết định không ngủ, gõ lên FB để ai cảm thấy hữu ích thì chia sẻ thêm. Thủ đoạn của chúng thật tinh vi, chúng biết được cả số điện thoại di động và chính xác tện người thân của các cháu nhằm vở diễn thêm phần chắc chắn. Tôi cũng không biết khi vào được nhà rồi chúng sẽ làm những chuyện gì nữa.... Thật sự lo lắng cho các con !!!!!
Ðề: NHÀ MỚI_ HỘI HOÀNG MAI ( chị em ta tối lửa tắt đèn có nhau. hi hi) Cái này mình cũng thấy share trên FB, sợ nhỉ, giờ ở đâu cũng thấy lừa đảo, hic
Ðề: NHÀ MỚI_ HỘI HOÀNG MAI ( chị em ta tối lửa tắt đèn có nhau. hi hi) Ôi cái bọn lùa đảo , hic](*,)............................................
Ðề: NHÀ MỚI tầng 2_ HỘI HOÀNG MAI (chị em ta tối lửa tắt đèn có nhau hi hi) mưa gió này các mẹ ủng hộ e nhé!Free ship cho các mẹ Quận Mình nha, ưu tiên ạ