chỉ còn vài ngày nữa là lên tuổi 7,cái tuổi mà vẫn còn nhõng nhẽo mè nheo và tị nạnh với em.Khi mẹ viết nhữngdùng này cho con cũng là lúc mẹ đang nhớ con rất nhiều,chắc giờ này con còn đang ngủ với ông bà đúng không?Mới này nào mẹ mang bầu con nghén ngủ khủng khiếp,đâu đâu cũng là giường đối với mẹ. Mới ngày nào con còn bé xíu mẹ phải rong ruổi khắp xóm con mới chịu ăn hết bát cháo. mới này nào con bi bô tiếng gọi mẹ đầu tiên. Mới ngày nào khi mẹ chuẩn bị đi bệnh viện sinh em Tây con còn hỏi:mẹ đi đâu đây?con có biết lúc đó mẹ rớt nước mắt vì yêu và thương con biết nhường nào không. thương vì mẹ đi viện chả biết thế nào mà nói,tính mẹ hay suy nghĩ nên nhiều lúc bố cứ bảo mẹ khổ hix.các cụ nói ''gái chửa cửa mả mà'' mẹ lo lắm. Nhưng rồi ông trời thương mẹ ,cho mẹ về với con sớm hơn dự định một ngày nằm viện là bố và bà ngoại đã đón mẹ và em về với con rùi. Mẹ còn nhứ như in lúc mẹ về đến cổng con đã reo lên ''mẹ Giang đẻ em bé về rồi" Mẹ nhớ như in khi con cầm giấy đốt vía miệng lầm bầm đọc thẹo bà nội cho mẹ và em trước khi mẹ bước vào nhà trông con như bà cụ non ý.Yêu con quá. Khi mẹ về nhà nhìn con mẹ lại càng thương con hơn khi con mới hơn 2 tuổi chút xíu mà đã có em,mẹ phải san sẻ tình yêu dành cho con. Con à,khi em đc tròn một tháng thì cũng là ngày con phải đi bộ đội,con dũng cảm hơn mẹ tưởng tượng nhiều,con không khóc nhè khi tới lớp ,khi về nhà lại bi bô hát với đọc thơ cho mẹ và em nghe,yêu con quá. Con à giờ con lên lớp 1 rồi ,con cũng đã biết giúp mẹ một số việc nhà như rửa bát cùng mẹ ,quét nhà,(mặc dù mẹ rất khó chịu vì còn làm vỡ tương đối nhiều bát)Nhưng mẹ vẫn để cho con rửa vì con thích vầy nước. Con lém lỉnh lắm mỗi lần làm vỡ bát đĩa là con lại bảo tự bát thích nhảy ra khỏi tay con,yêu con nhiều. Khi có khách đến nhà mua hàng con còn biết nói cô ơi hàng của mẹ con mới về nhiều lắm ,đẹp lắm cô vào chọn đi.Bố bảo úi trời năng khiếu giống mẹ. Con gái yêu của mẹ,con đi học con đã đỗ vào lớp chọn của trường ,mẹ vừa mừng vừa lo lắm,mừng vì con mẹ thông minh,lo vì không biết con có theo kịp các bạn không?cố lên con gái nhé.Yêu con nhiều lắm. Nhiều lúc mẹ thấy có lỗi với con vô cùng khi em tranh đồ chơi với con,rõ ràng em sai mà mẹ lại mắng con. Nhiều lúc mẹ thấy có lỗi vô cùng khi mẹ vô cớ quát mắng con vì những bực dọc ngoài đường. xin lỗi con nhiều nhé. Mẹ muốn viết cho con thật nhiều nhưng giờ mẹ phải đi tư vấn cho khách đã nhé. PS.à mẹ đã có một dự định sinh nhật hoành tráng dành cho con để chúc mừng con bước sang một giai đoạn mới nhé,bí mật 12/9 sẽ rõ.
Ðề: mẹ viết mừng sinh nhật con. mẹ nó viết hay quá.cô chúc cháu sinh nhật zui ze hạnh phúc nha.hãy mãi là đứa con bé bỏng đáng yêu của mẹ cháu nhé
Ðề: mẹ viết mừng sinh nhật con. chúc con có 1 sinh nhật vui vẻ và có 1 gia đình mãi mãi hạnh phúc nha
Ðề: mẹ viết mừng sinh nhật con. chúc con thêm tuổi mới va hạn phúc bên gia đình nha! hay ăn chóng lớn và học tập giỏi nha!
Ðề: mẹ viết mừng sinh nhật con. mùng sinh nhật con nhé,chúc con mạnh khỏe,ngoan,thông minh vượt trội nhé(u)
Ðề: mẹ viết mừng sinh nhật con. Bé nhà bạn cùng ngày sinh nhật con gái mình đấy. Đến hôm 12/9 con gái mình tròn 9 tuổi, cũng thương lắm yêu lắm vì được 2 tuổi rưỡi là mẹ cũng sinh em thứ hai. Chúc mừng sinh nhật sớm con mẹ bé bông và tây nhé, chúc con ngoan học giỏi và luôn mạnh khỏe hạnh phúc nha.
Ðề: mẹ viết mừng sinh nhật con. chúc chau luôn ngoan, nghe lời mẹ, học giỏi như bây giờ nhé. Bé nhà chị đáng yêu quá í :x
Ðề: mẹ viết mừng sinh nhật con. đúng là tình yêu thương của cha mẹ dành hết cho con cái. chúc mừng sinh nhật bé.hay ăn chóng lớn, ngoan ngoãn, khỏe mạnh, thông minh
Re: Ðề: mẹ viết mừng sinh nhật con. hi thế ạ em cảm ơn chị nhiều,thương con lắm vì khi có em một cái là con bị thiệt thòi nhiều cố gắng bù đắp cho con,dạy bảo con bằng sự kiên nhẫn và dịu dàng,vậy là đêm hôm qua mẹ đã đánh con khi con không nghe lời mẹ,và con đã nói: mẹ chỉ có em tây trong lòng mẹ thôi,con có biết khi đánh con xong mẹ cũng đã hối hận và suy nghĩ nhiều lắm không?mẹ yêu con.
Re: Ðề: mẹ viết mừng sinh nhật con. Con xin cảm ơn tất cả các bác các cô đã chúc mừng sinh nhật con sớm nhé.
Ðề: mẹ viết mừng sinh nhật con. Chúc mừng sinh nhật con, chúc con hay ăn chóng lớn, luôn ngoan ngoãn và vâng lời bố mẹ.
Ðề: mẹ viết mừng sinh nhật con. mẹ nó viết hay ghê.cô chúc cháu sinh nhật zui ze hạnh phúc nha.hãy mãi là đứa con bé bỏng đáng yêu của mẹ cháu nha
Ðề: mẹ viết mừng sinh nhật con. CHúc mừng sinh nhật con nhé. P/s: Sao chữ ký nahf mẹ nó không đọc được nhỉ?