Nhật ký cảm xúc: hôm nay bạn vui hay buồn...Hãy vào đây và sẻ chia...

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi phuong_mai, 20/1/2010.

  1. snow_rainbow

    snow_rainbow

    Tham gia:
    6/8/2010
    Bài viết:
    21,765
    Đã được thích:
    3,940
    Điểm thành tích:
    2,113
    Re: Ðề: Re: Ðề: Nhật ký cảm xúc: hôm nay bạn vui hay buồn...Hãy vào đây và sẻ chia...

    HC LCM thì đúng là chỉ 1 ngày thôi. trưa mưa to nên tưởng về hết nhg 1 lúc sau lại tạnh & hửng nắng, thế nên n~ gian chưa kịp về thì lại dọn ra bán tiếp
     
    Đang tải...


  2. quanthuha

    quanthuha dauduahandmade.tk

    Tham gia:
    30/10/2009
    Bài viết:
    7,429
    Đã được thích:
    1,039
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Nhật ký cảm xúc: hôm nay bạn vui hay buồn...Hãy vào đây và sẻ chia...

    Hôm nay buồn buồn, có lẽ thời tiết xấu :(
     
  3. me_bin_bon

    me_bin_bon

    Tham gia:
    6/12/2011
    Bài viết:
    17,904
    Đã được thích:
    2,218
    Điểm thành tích:
    963
    Ðề: Nhật ký cảm xúc: hôm nay bạn vui hay buồn...Hãy vào đây và sẻ chia...

    Tối mình đưA xã ra bến xe đi ctac xã bảo ngày xấu làm việc gì cũng thấy bực mình, cuối ngày ngồi phàn nàn với các mẹ đỡ bức xúc
     
  4. me cua be bong

    me cua be bong Đèn Sưởi Nhà Tắm BH 10 Năm: 0984 197 415

    Tham gia:
    21/5/2013
    Bài viết:
    22,531
    Đã được thích:
    4,054
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Nhật ký cảm xúc: hôm nay bạn vui hay buồn...Hãy vào đây và sẻ chia...

    đúng là ngày xấu thật ạ, mẹ nào cũng kêu buồn với chán,hihi
     
  5. khanhcun

    khanhcun Hàng mỹ authentic

    Tham gia:
    27/4/2010
    Bài viết:
    3,725
    Đã được thích:
    781
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Nhật ký cảm xúc: hôm nay bạn vui hay buồn...Hãy vào đây và sẻ chia...

    cảm giác thật mệt mỏi vì cuối tuần ở nhà 2 đứa con chí chóe đau hết cả đầu, ko có tí thời gian nào của riêng mình cả. chán, sống như 1 cái máy
     
  6. Mẹ Kem và Tép

    Mẹ Kem và Tép Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    29/11/2012
    Bài viết:
    1,227
    Đã được thích:
    330
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Nhật ký cảm xúc: hôm nay bạn vui hay buồn...Hãy vào đây và sẻ chia...

    Hôm nay lại là ngày cực vui của mình. La lá la.
    Nhà cửa mình đã xin đc những 3 suất mua. Công việc thì cũng ok cả rồi. Mình muốn chuyển công tác dù công ty đang làm mình cũng ko chê bởi mọi mối quan hệ đc xây dựng gần 10 năm chứ ít gì. Vậy là sau khi tự nghỉ 1 năm ở nhà, mình cũng xin việc đc ngon lành. Chỉ tiếc là sang tháng sau phải đi làm rồi. Mà em Tép thì chưa biết đi, gửi em ý đi cũng thương quá.
    Công việc và nhà cửa, con cái luôn là mối bận tâm quá lớn với mình.
     
  7. nguyenngocbich1991

    nguyenngocbich1991 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    22/2/2011
    Bài viết:
    5,531
    Đã được thích:
    809
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Nhật ký cảm xúc: hôm nay bạn vui hay buồn...Hãy vào đây và sẻ chia...

    đang rất chán nản.....................
     
  8. Liperu

    Liperu 0126 22 888 38

    Tham gia:
    22/12/2011
    Bài viết:
    7,748
    Đã được thích:
    769
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Nhật ký cảm xúc: hôm nay bạn vui hay buồn...Hãy vào đây và sẻ chia...

    cảm xúc đang lẫn lộn, rối bời, ko biết diễn tả thế nào nữa, 1 điều mà ko bao giờ dc phép nói cho ai...
     
  9. tit_mit_9x

    tit_mit_9x Thành viên tích cực

    Tham gia:
    22/7/2013
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    97
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Nhật ký cảm xúc: hôm nay bạn vui hay buồn...Hãy vào đây và sẻ chia...

    Muốn đi làm quá. oà oà :((. Ăn bám bố mẹ đến bao giờ đây :( . Cái gì cũng phải xin: tiền đóng học, tiền quỹ lớp, tiền gửi xe...
    Hết ngày chủ nhật. Hi vọng sang tuần mới mọi chuyện sẽ suôn sẻ hơn. Mong rằng trong tuần sẽ kiếm được 1 việc làm nào đó để còn có đồng ra đồng vào, và không phải xấu hổ, đánh trống lảng khi ai đó hỏi đến :|
    Đầu tuần thi hết môn, hi vọng sẽ làm được bài và đạt được kết quả cao :)
     
    Sửa lần cuối: 8/9/2013
  10. vit bau 4567

    vit bau 4567 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    13/3/2013
    Bài viết:
    2,595
    Đã được thích:
    303
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Nhật ký cảm xúc: hôm nay bạn vui hay buồn...Hãy vào đây và sẻ chia...

    đi chơi về .vui vui vui .dù chỉ là ngồi buôn chuyện với bà chị .
     
  11. mamachip

    mamachip Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    26/2/2010
    Bài viết:
    8,027
    Đã được thích:
    1,525
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Nhật ký cảm xúc: hôm nay bạn vui hay buồn...Hãy vào đây và sẻ chia...

    Sáng nay.... lòng quá nặng vì những gì mình đã nghe thấy!
    Mình đã sai??? Hay đúng???
    "Trong mọi việc, chỉ nên trông chờ ở chính bản thân mình thôi"
     
  12. vit bau 4567

    vit bau 4567 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    13/3/2013
    Bài viết:
    2,595
    Đã được thích:
    303
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Nhật ký cảm xúc: hôm nay bạn vui hay buồn...Hãy vào đây và sẻ chia...

    5h nhí nhéo đt.5h5ph 5 cuộc gọi nhỡ . chán quay ra nt : sao k nghe máy ?.giời ! k sống bt đc thì để ng khác sống bt đi .
     
  13. batgioi

    batgioi 0984 397 758 - QUẢ ÓC CHÓ

    Tham gia:
    31/5/2011
    Bài viết:
    15,129
    Đã được thích:
    1,985
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Nhật ký cảm xúc: hôm nay bạn vui hay buồn...Hãy vào đây và sẻ chia...

    sáng đầu tuần mà chưa bước chân ra khỏi cửa đã bực m rồi :(
     
  14. thinhthikhuyen

    thinhthikhuyen

    Tham gia:
    12/12/2012
    Bài viết:
    16,694
    Đã được thích:
    2,476
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Nhật ký cảm xúc: hôm nay bạn vui hay buồn...Hãy vào đây và sẻ chia...

    lo lắng , hqua cho con đi hội chợ, lúc về dính mưa, sáng nay con hơi sốt nhẹ chút, mong con ko sao, ko ông chồng lại kêu ca
     
  15. me cua be bong

    me cua be bong Đèn Sưởi Nhà Tắm BH 10 Năm: 0984 197 415

    Tham gia:
    21/5/2013
    Bài viết:
    22,531
    Đã được thích:
    4,054
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Nhật ký cảm xúc: hôm nay bạn vui hay buồn...Hãy vào đây và sẻ chia...

    em giờ tâm trạng vẫn ổn định, chắc tí nữa mà bị chửi cũng xì khói :D
     
  16. ngoclan_11

    ngoclan_11 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    4/3/2013
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    39
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Nhật ký cảm xúc: hôm nay bạn vui hay buồn...Hãy vào đây và sẻ chia...

    Anh, cứ nghĩ rằng về rồi mọi chuyện sẽ tốt hơn...ai ngờ rằng nó lại càng rối mù lại...buồn
    Em biết phải lám sao đây anh. em quá mệt mỏi rồi anh ạ..hay là dừng lại nhỉ? dừng lại sẽ tốt hơn không ?
    ... Em gọi mà khong thấy anh trả lời...à mà nói 2 câu em chưa nghe rõ đã tắt rồi, chắc anh đang bận ?
    Thực sự giờ e muốn được dựa vào vai anh, chỉ cần vậy thôi là đủ anh à...em đang mệt mỏi lắm
     
  17. longf4f

    longf4f Banned

    Tham gia:
    6/11/2012
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    6
    Ðề: Nhật ký cảm xúc: hôm nay bạn vui hay buồn...Hãy vào đây và sẻ chia...

    mình thì đang chán quá! ngày nào cũng như ngày nào ! chẳng có tiến triển gì mới! ì a ì ạch!không biết đến bao giờ mình mới thoát khỏi cái cảnh này đây! hu hu hu
     
  18. caole

    caole www.remanphu.com

    Tham gia:
    30/5/2012
    Bài viết:
    3,691
    Đã được thích:
    652
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Nhật ký cảm xúc: hôm nay bạn vui hay buồn...Hãy vào đây và sẻ chia...

    Hn vào thu rồi nhỉ? Mới đầu tuần mà thấy buồn buồn, oải oải .... :(
     
  19. viethuong1989

    viethuong1989 www.dolotonline.net

    Tham gia:
    13/12/2012
    Bài viết:
    8,495
    Đã được thích:
    1,253
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Nhật ký cảm xúc: hôm nay bạn vui hay buồn...Hãy vào đây và sẻ chia...

    đau đầu quá, còn bao nhiêu việc phải làm nữa, cố lên nào mình ơi ^^
     
  20. ngoc_fet

    ngoc_fet Nhà Dế - Linh Đàm

    Tham gia:
    2/7/2012
    Bài viết:
    2,356
    Đã được thích:
    408
    Điểm thành tích:
    273
    Ðề: Nhật ký cảm xúc: hôm nay bạn vui hay buồn...Hãy vào đây và sẻ chia...

    Cảm giác bức bối!
    T7 lên cơn cáu chồng, kệ xác chồng đi ăn tối với khách! 11h kém, anh đồng nghiệp chở về tới đầu ngõ, xuống xe thấy cả chồng cả bố chồng đứng chờ! Càng thêm khó chịu!
    1 năm mình không tham gia bất cứ một mối quan hệ nào, không bạn bè, tới nhà mình còn ít về. Lúc nào cũng chỉ có chồng và nhà chồng! Không có chuyện mẹ chồng nàng dâu thì đã có bố chồng thay thế! Bức bối dồn nén, mình thả hết t7 vừa rồi!
    Chủ nhật vẫn phải gọi chồng vào nói chuyện nghiêm túc!
    Chồng tính trẻ con, hề hề rồi nịnh vợ mấy câu, kêu xí xóa! Kêu từ nay em đừng thế, chờ anh khỏi [chồng em mới gãy chân] rồi đi đâu thì đi!
    Nhưng không khí trong nhà vẫn khó chịu. Bố chồng giờ chả thèm nói chuyện với mình!
    Sẵn đang khó chịu, bố không nói thì mình cũng im lặng vậy! Nghề nghiệp mình nó phải thế, không đi ra ngoài không giải quyết đc việc!
     

Chia sẻ trang này