Ðề: Những món "lai rai" cho mùa thu se lạnh Đúng là các món ngon nhưng mà nói thật giờ đi ăn ngoài hàng m cũng thấy sợ rùi, có điều kiện mua đồ về nhà làm là ngon nhất, sạch nhất
Ðề: Những món "lai rai" cho mùa thu se lạnh nghe liệt kê mà thèm quá cơ! tí chiều thực hiện ngay mới được!
Ðề: Những món "lai rai" cho mùa thu se lạnh Mấy món này trước Minh thích lăm nhưng ra ngoai ăn vửa mất Vs lại vừa đĐa nữa nên ăn ở nhà La OK nhất đấy
Ðề: Những món "lai rai" cho mùa thu se lạnh thèm bánh khoai, bánh chuối quá các mẹ ơi, sài gòn đang mưa :d ăn lẩu sườn sụn có phải ngon không
Ðề: Những món "lai rai" cho mùa thu se lạnh Đọc topic xong mà bụng chỉ muốn đi ăn luôn thui ý, em thèm ốc xào me và nem chua rán các mẹ ah
Ðề: Những món "lai rai" cho mùa thu se lạnh ôi toàn món ngon em lại đang đói nữa tí phải đi ăn ốc luộc mới được
Ðề: Những món "lai rai" cho mùa thu se lạnh Xe lanh nhu nay thi Mon thit hun Khoi cua nha e la chuan lam cac me a
Ðề: Những món "lai rai" cho mùa thu se lạnh Trùi ui, toàn món ngon, nhưng mà mỗi nem lụi là em chưa thử bao giờ, mấy quán bánh xèo nghe bạn nói là nem lụi của họ k ngon lắm, nên chưa thử ăn.
Ðề: Những món "lai rai" cho mùa thu se lạnh em cũng mới ăn nem lụi 1 lần thui. nên chưa biết quán nào ngon cả