Cho con ra hồ chơi. Mọi khi chả mang đt đi thì tính hay quên. Nhưng hôm nay có hẹn 2 bạn mang đồ đến cho mình nên cứ mang Đt sợ các bạn ý đến mà ko gặp. Hu hu. Con khóc, mình bế con về thế là chưa đi đến 100m thì nhớ ra là để quên điện thoại trên ghế đá. Quay lại thì đã ko còn. Mượn đt gọi thì có thấy nghe 10s. Sau gọi mấy cuộc thì vẫn có chuông mà ko nghe. Cái Iphone 4 của mình chắc là đi tong rồi. Huhu. Mẹ nào có điện thoại vô tình vào top của mình thì gọi thử cho mình vào số 0983066990 giúp mình xem em nào nhặt đc thì cho mình chuộc. Hoặc bảo em ý cho mình xin copy lại thư viện ảnh vì nó có ảnh con mình từ lúc mới sinh. Nhắn tin giúp mình vì em nhặt đc chắc ko nghe máy đâu. Mình tiếc đt 1 mà tiếc ảnh con mình 10. Mình đang ở nhà, ko có đt bàn. Chả gọi đc cho ai lúc này. Cảm ơn các mẹ nhiều. Mod ơi, cho tớ nhờ 2 ngày rồi mod chuyển mục nhé, tớ cảm ơn nhiều.
Ðề: Mình vừa để quên DT, mất rồi. Giúp mình với. ôi chia sẻ với mẹ nó, hichic, ủn lên cho các mẹ giúp mẹ nó mong mẹ nó nhanh nhận dc >"<
Ðề: Mình vừa để quên DT, mất rồi. Giúp mình với. Mẹ nó thử gọi vào số của tớ xem thế nào giúp tớ. Tớ ở nhà bgio chả có gì liên lạc đc ngoài chat và lcm. Mà chồng tớ ko chat bgio.
Ðề: Mình vừa để quên DT, mất rồi. Giúp mình với. mình vùa goi thấy thuê bao rồi mẹ nó a. tiếc thạt đấy... mình mất có cái mấy cục gạch thôi mà cũng tiếc đút ruột đây. chia buồn cùng mẹ nó nhé
Ðề: Mình vừa để quên DT, mất rồi. Giúp mình với. Hix... chia buồn với mẹ nó. Mình vừ gọi nhưng: "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện k liên lạc đc..." mất rồi
Ðề: Mình vừa để quên DT, mất rồi. Giúp mình với. thôi của đi thay người mẹ nó ạ.mình cũng bị mất cái thẻ nhớ đầy ảnh của con từ lúc sinh ra cho tới lúc 6 tháng.thế mà k làm gì đc
Ðề: Mình vừa để quên DT, mất rồi. Giúp mình với. khổ mẹ nó quá , e gọi cũng thuê bao rồi mà.thôi coi như của đi thay ng mn ạ
Ðề: Mình vừa để quên DT, mất rồi. Giúp mình với. chị ơi rất tiếc là e vừa gọi vào máy nhưng đã thuê bao k liên lạc đc rồi chị ạ chia sẻ cùng chị (
Ðề: Mình vừa để quên DT, mất rồi. Giúp mình với. Mình chỉ muốn lấy lại cái sim thôi. Và cho cop ảnh. Còn thì thôi nó có bảo chuộc mình cũng chịu mà. Mà nó tắt máy rồi ah các mẹ. Mẹ nào có lòng thì nhắn giúp mình cái tin nhắn cho nó với. Lúc nào bật lên thì nó đọc đc mà nó có động lòng ko nhỉ?
Ðề: Mình vừa để quên DT, mất rồi. Giúp mình với. Chả dại gì nó nghe đâu mẹ cháu ạ. Vì về nguyên tắc nhỡ đâu bạn báo công an thì sao, thế nên chắc chắn nhặt được nó sẽ vứt sim đi thôi, còn máy thì dùng hoặc bán. Chân thành chia buồn
Ðề: Mình vừa để quên DT, mất rồi. Giúp mình với. Chắc nó vứt sim đi rồi chủ top ạ . Mình gọi điện và nhắn tin hộ mẹ nó rồi không được mẹ nó ơi .
Ðề: Mình vừa để quên DT, mất rồi. Giúp mình với. Các mẹ ơi. Nhà mình ở đấy gần trường đại học côg đoàn. Xung quanh cũng đều là trí thức. Phiền các mẹ nếu có lòng tốt giúp mình thì tối náy các mẹ nháy thử cho mình cái nhé. Nếu đc thì nhắn giúp mình 1 tin nhắn cho cái số của mình. Huhu. Thôi thì mất máy vậy. Nhưng bảo cái đứa nhặt đc máy mình copy ảnh của 2 ông con mình rồi mail vào đc : xdbaominh@gmail.com giúp mình với. Bây giờ mình ko liên lạc đc với cả chồng. Đành đợi đến chiều ông ý về xem có cắt đc chiều gọi ko. Mà mình vừa đổi sang trả trc đc 2 tuàn thì có cắt đc chiều gọi ko? Có làm lại sim đc ko? Ôi cái khoản sim là mình ngu lắm.
Ðề: Mình vừa để quên DT, mất rồi. Giúp mình với. Hic. Là có ảnh của 2 mẹ con lúc vừa ở phòng sinh ra. Và ảnh của em Tép từ lúc đó đến giờ. Tại mình lười ko chịu copy vào máy laptop.
Ðề: Mình vừa để quên DT, mất rồi. Giúp mình với. Không gọi được, 100% là nó đã vứt sim của bạn đi, dại gì mà nó để lại chứ. Xin chia buồn, của đi thay người vậy.
Ðề: Mình vừa để quên DT, mất rồi. Giúp mình với. chia se với chị. mất đt tiếc tiền là 1 chuyện, tiếc dữ liệu, danh bạ trong đấy ý, như em mất chiếc Nokia đểu mà đi tìm danh bạ muốn đứt hơi, em gọi xin lại và hậu tạ nó còn nói : "mơ à?" hic. thế có đểu k , thôi coi như của đi thay người chị ạ