Ðề: Nhật kí dành cho con zai yêu của 1 ông bố trẻ. bố cháu dễ thương quá đi mất, chúc gia đình mình hạnh phúc, cùng nhau vượt qua đc mọi khó khăn nhé
Ðề: Nhật kí dành cho con zai yêu của 1 ông bố trẻ. Gia đình chị hạnh phúc quá chúc vc anh chị sớm vượt qua khó khăn để đón cu cậu chào đời nhé
Ðề: Nhật kí dành cho con zai yêu của 1 ông bố trẻ. Giống ở điểm nào thế hả mẹ Tôm, nhà mình cũng có thời gian khủng hoảng à
Ðề: Nhật kí dành cho con zai yêu của 1 ông bố trẻ. Vâng cám ơn các mẹ. Đây là nhật kí được viết lâu rồi ạ, chả qua là e mới phat hiện được thôi
Ðề: Nhật kí dành cho con zai yêu của 1 ông bố trẻ. Ngày...tháng...năm Hôm nay là ngày đầu tiên bố đi làm công việc xếp bóng Bi-a, công việc mà trước giờ bố không bao giờ nghĩ đến là mình sẽ làm. Trước đây khi bước chân vào quán bi-a là để thư giãn sau mỗi giờ làm việc, con bây giờ nó lại là chỗ làm của bố. Con hiểu cảm giác này không con zai yêu, đi làm mà hụt hẫng vô cùng; không quen việc nên mỏi nhừ hết cả người vì chạy đi chạy lại. Nhưng còn hơn là không có tiền mà ngồi im 1 chỗ để chờ đợi 1 cái hẹn phỏng vấn nào đó, có khác gì ngồi trên đống lửa không??? Bây giờ vì con bất cứ việc gì ra tiền bố cũng làm, vì con bố từ bỏ hết sĩ diện, vì con bố khổ thế nào cũng chịu được, vì con vì con tất cả là vì con. Bố yêu con lắm con zai ngoan ạ . Mẹ con bây giờ còn đang khủng hoảng hơn cả bố cơ, 2 bố con mình cùng giúp mẹ bình tĩnh nhé con yêu, trời sinh voi ắt sinh cỏ, trời cao sẽ không phụ người tốt như bố đâu. Đứa nào hại bố sẽ gặp quả báo con nhỉ
Ðề: Nhật kí dành cho con zai yêu của 1 ông bố trẻ. Ngưỡng mộ gđ chị quá, đọc NK của chồng chị mà em cũng thấy hiểu hơn về xã nhà,hihi. Ko biết xã nhà mình có giấu quyển NK nào ở đâu ko nữa.
Ðề: Nhật kí dành cho con zai yêu của 1 ông bố trẻ. Ngày...tháng...năm Dù đi làm cả ngày với cái "công việc mới" cũng đã đủ làm bố mệt phờ nhưng bố không ngủ được con yêu ạ. Vừa xong mẹ con đã khóc ướt đẫm vai áo bố và rồi thiếp đi. Mẹ con lo lắng cho tương lai sắp tới, làm sao mà không lo lắng cho được cơ chứ, 2tr và cả 1 gia đình thì quả đúng là thử thách khó vượt qua. Nhưng bố sẽ không để thử thách này đánh gục gia đình mình, bố đã khuyên mẹ con bình tĩnh, cả nhà mình sẽ vượt qua giai đoạn khó khăn này. Hôm nay bố đã nhận được 2 cuộc gọi hẹn phỏng vấn, đây có lẽ là dấu hiệu tốt con yêu nhỉ. Mong sao mọi việc sẽ thuận buồm xuôi gió, yêu con
Ðề: Nhật kí dành cho con zai yêu của 1 ông bố trẻ. Đọc nhật ký của ox nhà chị mà em cũng thấy cảm xúc lẫn lộn, chúc cho gia đình bạn nhanh chóng vượt qua giai đoạn khó khăn này nhé!
Ðề: Nhật kí dành cho con zai yêu của 1 ông bố trẻ. giống lắm ạ, e cũng như chị luôn, cũng khủng hoảng lúc sắp có Bé Tom ra đời, ui, e cũng hóng chuyện nhà chiojj lắm ạ
Ðề: Nhật kí dành cho con zai yêu của 1 ông bố trẻ. ÔI, mẹ cua bầu ới up tiếp đi, hay xã mới chỉ viết đến đó. chắc mẹ cháu rất là xinh và bố cháu yêu mẹ cháu nhiều lắm lắm, em thật có phúc, ước gì chị được như em nhỉ????????????????
Ðề: Nhật kí dành cho con zai yêu của 1 ông bố trẻ. Ôi ông ố này chu đáo và tâm lý quá.Chúc ac luôn hanh phúc.
Ðề: Nhật kí dành cho con zai yêu của 1 ông bố trẻ. nàng tìm thêm nhé, sẽ có cuốn khác cho nàng nữa đấy, chàng này number 1 nhể
Ðề: Nhật kí dành cho con zai yêu của 1 ông bố trẻ. Mẹ cháu thật hạnh phúc khi có một người chồng yêu vợ con như vậy. Tiếp tục hóng chuyện nhà này
Ðề: Nhật kí dành cho con zai yêu của 1 ông bố trẻ. đọc chuyện của mẹ nó post mà em xúc động thế, chúc mừng chị có gia đình hạnh phúc
Ðề: Nhật kí dành cho con zai yêu của 1 ông bố trẻ. trời ơi, ganh tỵ với chị này quá, đọc mà em cười ngã ngửa đây này, toàn những lời lẽ dễ thương hì hì
Ðề: Nhật kí dành cho con zai yêu của 1 ông bố trẻ. Ui bố cháu dễ thương quá ah. Không biết tình hình nhà mn giờ ra sao rồi hix hix
Ðề: Nhật kí dành cho con zai yêu của 1 ông bố trẻ. Dễ thương quá à...đọc thấy cảm động và thích quá!chúc mùng hai mẹ con có được một người đàn ông như vậy bên cạnh nhé!
Ðề: Nhật kí dành cho con zai yêu của 1 ông bố trẻ. đang hóng mà không thấy chủ top vào update tình hình nhỉ