Ðề: Mình vừa để quên DT, mất rồi. Giúp mình với. chị tìm lại được đồ chưa,chia sẻ với c mong c sớm tìm được đồ
Ðề: Mình vừa để quên DT, mất rồi. Giúp mình với. Đến giờ này, sau khi đc rất rất nhiều mẹ gọi và nhắn tin giúp. Nhưng mà mọi người bảo nó ò í e rồi. Thì mình cũng ko mong đợi gì. Mình có biết định vị là gì đâu kia chứ. Hic,
Ðề: Mình vừa để quên DT, mất rồi. Giúp mình với. Và đến giờ này, ngồi ôm ông con. Ngoài diễn đàn ra, thì có liên lạc đc với ai đâu. Mình ko có đt bàn.
Ðề: Mình vừa để quên DT, mất rồi. Giúp mình với. Chia sẻ với mn, Giá mà ai nhặt được cho mn chuộc lại thì tốt, Ngày trước em gái mình nhặt đc đt gọi cho chủ nhân đến nhận, Thế mà ra ngay thầy giáo cũ cấp 2 của nó,, Đúng là trái đất tròn
Ðề: Mình vừa để quên DT, mất rồi. Giúp mình với. hic chia sẻ với mẹ nó, e cũng từng làm mất dt, để trong túi quần rơi mất, chỉ có 10s gọi đã bị tắt máy, thực sự ko tiếc dt mà tiếc bn ảnh và video clip của con từ bé đến h, huhu về nằm khóc mãi, chẳng hi vọng tìm lại đựoc đâu a
Ðề: Mình vừa để quên DT, mất rồi. Giúp mình với. chia buồn cùng mẹ nó nhé theo mình nghĩ ngta ít khi cho chuộc lại lắm vì kinh nghiệm xương máu mình đã mất nhiều dt rồi
Ðề: Mình vừa để quên DT, mất rồi. Giúp mình với. Vậy là mình dư ra 3 cái củ sạc Iphone (2 cái 4, 1 cái 5). Bạn nào có nhu cầu mình để lại rẻ cho nhé. Vì sao có 3 củ thì mình trình bày thế này ạ: Ông Tép nhà mình mọc răng. Thế là cứ lủi thủi ông ý cắn hỏng 1 cái dây sạc I4, 1 dây Ipad,1 dây I5. Mình ra ngoài hàng hỏi chúng nó bảo 500k cho 1 cái dây chính hãng. Thế là mình lên diễn đàn hỏi mua. Gặp 2 mẹ có chồng bị mất máy. Hic. Cũng vài ngày mới tìm ra 2 mẹ ý. Khổ. Thế là mình mua lại cả củ và dây sạc. Mình mua 300k/bộ. Chính hãng luôn vì mẹ ý chụp cả cái hộp cho mình. Máy mất xót lắm, mà mình ko nói dối ai bao giờ. Sau về mình dùng thì đúng là xịn thật. Trước kia dùng I3 thì mình đc cho 1 củ. Thế là hiện giờ nhà mình có 5 cái củ. Huhu. Mà mình mất đt rồi. Mai kia đi dmua cái mới thì 6 củ àh. Òa òa. Mình thanh lý rẻ lại cho các mẹ nào có Iphone mà có nhu cầu mua củ chính hãng, kiểu như mình hay để 1 sạc ở cơ quan ý. Mình thanh lý 200k/ củ ạ. Có cái củ hơi bị cũ thì 100k. Có ai cần chụp ảnh ko? Củ Iphone thì ai chả biết đúng ko. Ai mua về mà hàng bảo là củ dỏm thì tớ đền tiền nhé. Tớ ko chơi hàng fake bao giờ. Lấy uy tín của người Đảng viên để cam kết ko bán lừa hàng đểu.
Ðề: Mình vừa để quên DT, mất rồi. Giúp mình với. Hic hic mình áy náy với vụ mất điện thoại của mẹ Kem và Tép quá vì trước lúc mất mình cũng nt cho mẹ Kem để hỏi thông tin ship hàng. Mình cũng từng mất điện thoại nên mình hiểu cảm giác mất hết ảnh của các con nó day dứt thế nào, lần ấy, mình ngẩn người mất tận mấy hôm vì cứ nghĩ đến đống ảnh của con, có cái ảnh mình nhớ rõ mồn một con trông yêu như thế nào nhưng ko thể nào lấy lại khoảnh khắc ấy của con. Thôi thì cứ nghĩ của đi thay người cho đỡ xót của mẹ Kem nha, nói mình lại thấy áy náy ghê gớm hic hic, chả bít nói với mẹ Kem thế nào
Ðề: Mình vừa để quên DT, mất rồi. Giúp mình với. điện thoại xịn thế chắc người nhặt được nổi lòng tham rồi chị ơi, xác định là mất tới 99%, còn 1 % may mắn gặp người tốt thì còn có hy vọng
Ðề: Mình vừa để quên DT, mất rồi. Giúp mình với. Có ai cần sạc thì ới mình nhé. Mình chả hi vọng j đâu ạ. Hi vọng là từ lúc mấy đến trưa ý chứ bgi thì ...
Ðề: Mình vừa để quên DT, mất rồi. Giúp mình với. khổ thân mẹ nó, mình chỉ biết ủn lên giúp bạn xem có mẹ nào nhặt được thì gửi cho mẹ nó
Ðề: Mình vừa để quên DT, mất rồi. Giúp mình với. Chia buồn với bạn, coi như của đi thay người, lần sau cẩn thận hơn nhé. Tính mình cũng hay quên lắm cơ
Ðề: Mình vừa để quên DT, mất rồi. Giúp mình với. chia buồn với mn,thẻ nhớ của mình ít,hay bị đầy thế là mình copngay vàomtinh
Ðề: Mình vừa để quên DT, mất rồi. Giúp mình với. em vừa gọi cũng ko liên lạc được, thôi của đi thay người c ah
Ðề: Mình vừa để quên DT, mất rồi. Giúp mình với. em vừa gọi không ll được, máy chị có cài định vị không? nếu cài thì tắt máy cũng tìm ra được chị ạ.
Ðề: Mình vừa để quên DT, mất rồi. Giúp mình với. khổ cho mẹ nó quá em vừa gọi xong cũng thuê bao mẹ nó à giờ này thì làm gì còn kiếm được nữa hả mẹ nó thôi của đi thaY NGƯỜI ĐI MẸ NÓ Ạ
Ðề: Mình vừa để quên DT, mất rồi. Giúp mình với. C ngồi hồ vuông à? Khổ thân. Thui xác định của đi thay ng c ạ