nhà e căng thẳng lắm rồi! các mẹ giúp em với, e đã nghĩ tới ly hôn rồi ạ.e phải làm sao ạ

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi mecunheo, 29/8/2013.

  1. lananh_1980

    lananh_1980 Thành viên mới

    Tham gia:
    5/9/2013
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    6
    Ðề: nhà e căng thẳng lắm rồi! các mẹ giúp em với, e đã nghĩ tới ly hôn rồi ạ.e phải làm sa

    mình đồng ý vs ý kiến của mẹ ocbuu. Quan trọng là ở cách cư xử của chồng em thôi, e là con dâu cũng khó nói lắm. chỉ có thể nói để chồng hiểu, nhưng chị thấy chồng e chỉ nghĩ đến gđ mình mà ko nghĩ đến việc e nghĩ gì. chị nghĩ e nên thẳng thắn nc vs chồng để có cách gq hợp lý, cứ để mãi kiểu này ko ổn, ko hiểu bố mẹ chồng e kiểu gì nữa. Cố gắng lên em ạ.
     
    Đang tải...


  2. Mẹ Kem và Tép

    Mẹ Kem và Tép Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    29/11/2012
    Bài viết:
    1,227
    Đã được thích:
    330
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: nhà e căng thẳng lắm rồi! các mẹ giúp em với, e đã nghĩ tới ly hôn rồi ạ.e phải làm sa

    Ôi, đang vỡ bụng cười với comment này. Xin lỗi nhà cô con dâu mà mẹ nó kể đến. Mình ko có ý cười cợt. Mình cho chồng đọc mà mình ko nhịn đc với ý của mẹ nó. Quá hay. Nhịn làm gì, nhịn rồi cũng chả ai cấp bằng khen cho mình là ngoan ngoãn đâu ạ. Chỉ có là mình ngày càng trĩu cổ vì nặng ạ.
     
  3. Mẹ CÓC

    Mẹ CÓC Guest

    Ðề: nhà e căng thẳng lắm rồi! các mẹ giúp em với, e đã nghĩ tới ly hôn rồi ạ.e phải làm sa

    quá buồn cho cô con dâu mà chị ấy nhắc đến, số phụ nữ thật khổ:(
     
  4. mieocoi

    mieocoi Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    15/2/2012
    Bài viết:
    4,782
    Đã được thích:
    513
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: nhà e căng thẳng lắm rồi! các mẹ giúp em với, e đã nghĩ tới ly hôn rồi ạ.e phải làm sa

    hix. đọc ts của mẹ nó mà thấy thương mẹ nó quá. Em nói thật ... Nếu em là chị ... thì chắc em sẽ ko nín nhịn được thế đâu ạ :(
     
  5. megauli

    megauli Thành viên mới

    Tham gia:
    6/1/2013
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: nhà e căng thẳng lắm rồi! các mẹ giúp em với, e đã nghĩ tới ly hôn rồi ạ.e phải làm sa

    Em nghĩ mẹ nó cần tìm lúc chồng vui, thủ thỉ giải thích về việc dành dụm nuôi con, cho con đi học.... Mẹ nó cũng cần để riêng cho mình và con tiền phòng thân. Em cũng đã từng rơi vào hoàn cảnh tương tự như mẹ nó nhưng người xin là chị em chồng. May mà một thời gian sau vợ chồng em ra ở riêng, chồng em cũng hiểu cho vợ hơn, hạn chế việc cho riêng mà không nói với vợ hơn. Hi vọng mẹ nó sẽ giải quyết được, chứ li dị khổ cho con mà cứ mãi như thế thì không sống nổi mất. :(
     
  6. lanphuong911

    lanphuong911 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    11/10/2012
    Bài viết:
    2,095
    Đã được thích:
    263
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: nhà e căng thẳng lắm rồi! các mẹ giúp em với, e đã nghĩ tới ly hôn rồi ạ.e phải làm sa

    Vẫn có hướng giải quyết tại sao em lại nghĩ đến việc ly di, chồng em vẫn là người tốt còn mẹ chồng sống với em được bao lâu nữa........
     
  7. Me DIỆP ANH

    Me DIỆP ANH

    Tham gia:
    16/11/2012
    Bài viết:
    11,028
    Đã được thích:
    3,040
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: nhà e căng thẳng lắm rồi! các mẹ giúp em với, e đã nghĩ tới ly hôn rồi ạ.e phải làm sa

    Nói thật là ai cũng phải có trách nhiệm vs gđ.Nhưng cái kiểu của bố bé thì ko thể chấp nhận được.Và mẹ nó đi làm cũng chỉ com cóp cho cọp nó xơi.+======>Hp gia đình ko đạt thì giải tán cho nhanh mẹ nó ạ.Tiền làm ra để dành mà chăm lo cho con.Chúc mẹ nó suy nghĩ thấu đáo để tìm đc lối thoát cho mình.
    Nói thật,Dì cũng như Mẹ,đối sử vs Mẹ và Dì như vậy mình cũng ko thể bỏ qua vì ko phải 1 lần.
     
  8. tranhientb32

    tranhientb32 BIBO

    Tham gia:
    20/5/2012
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    122
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: nhà e căng thẳng lắm rồi! các mẹ giúp em với, e đã nghĩ tới ly hôn rồi ạ.e phải làm sa

    Vâng những cái khác thì chưa tiếp xúc nhiều vì lấy nhau 5 tháng mà ở với mẹ có 2 tháng thôi,nhưng trong 2 tháng cái khoản tiền nong thấy mẹ lo lắng vun vén cho mình lắm,ck đòi mua iphone 4s (cũ thôi) cũng 8tr,lúc đầu k cho năm nỉ mãi mình cũng cho vì dù gi ô í làm nhà nc,nên cũng cho cái mã tẹo,nhưng thấy mẹ ck nhìn mình với ánh mắt rất chi là kiểu động viên,mua về rồi nói ck là dùng sao cho đc 10 năm í,he he

     
  9. Me DIỆP ANH

    Me DIỆP ANH

    Tham gia:
    16/11/2012
    Bài viết:
    11,028
    Đã được thích:
    3,040
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: nhà e căng thẳng lắm rồi! các mẹ giúp em với, e đã nghĩ tới ly hôn rồi ạ.e phải làm sa

    like nhiệt tình luôn á.mình cũng ko chịu đựng đc khi đọc đến đây.hjx
     
  10. Me DIỆP ANH

    Me DIỆP ANH

    Tham gia:
    16/11/2012
    Bài viết:
    11,028
    Đã được thích:
    3,040
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: nhà e căng thẳng lắm rồi! các mẹ giúp em với, e đã nghĩ tới ly hôn rồi ạ.e phải làm sa

    thương 2 mẹ con quá,cố gắng rồi cũng qua em ạ.
     
  11. phuongvi_80

    phuongvi_80 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    7/5/2013
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    63
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: nhà e căng thẳng lắm rồi! các mẹ giúp em với, e đã nghĩ tới ly hôn rồi ạ.e phải làm sa

    lâu ko vào, ko ngờ chuyện của mẹ nó lại tiến theo chiều hướng xấu đến như vậy.
     
  12. vyvy_hoangmai

    vyvy_hoangmai Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    19/11/2010
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: nhà e căng thẳng lắm rồi! các mẹ giúp em với, e đã nghĩ tới ly hôn rồi ạ.e phải làm sa

    Đúng là bạn hiền quá hóa đần rồi, phải mạnh mẽ lên gặp nhà chồng thế thì phải rạch ròi tài chính với chồng, giữ khoản riêng mà nuôi con chứ. bà đang ở nhà mình thuê thì phải làm cho bà biết mình là chủ chứ k phải bà.
    Đọc mà thấy ức chế với bạn
     
  13. Sáng Tạo Vàng

    Sáng Tạo Vàng Thành viên tích cực

    Tham gia:
    16/5/2012
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    78
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: nhà e căng thẳng lắm rồi! các mẹ giúp em với, e đã nghĩ tới ly hôn rồi ạ.e phải làm sa

    Cứ thế này mà phát huy mn ạ, :D cổ vũ tinh thần cho mn sớm vượt qua được giai đoạn khó khăn này
     
    tranhientb32 thích bài này.
  14. tranhientb32

    tranhientb32 BIBO

    Tham gia:
    20/5/2012
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    122
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: nhà e căng thẳng lắm rồi! các mẹ giúp em với, e đã nghĩ tới ly hôn rồi ạ.e phải làm sa

    like like like nhiệt tình ná!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


     
  15. hv_honghuong

    hv_honghuong Thành viên tích cực

    Tham gia:
    22/11/2011
    Bài viết:
    903
    Đã được thích:
    226
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: nhà e căng thẳng lắm rồi! các mẹ giúp em với, e đã nghĩ tới ly hôn rồi ạ.e phải làm sa

    Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh, nói chung là chẳng may lấy phải gia đình và bà mẹ chồng như nhà bạn thì thật là khổ. NHưng dù sao cũng cố lên bạn ạ, vì con hãy nghĩ tới những điều tốt đẹp ở phía trước
     
  16. Việt Time Shop

    Việt Time Shop Thành viên chính thức

    Tham gia:
    9/9/2013
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    23
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: nhà e căng thẳng lắm rồi! các mẹ giúp em với, e đã nghĩ tới ly hôn rồi ạ.e phải làm sa

    ôi thương chị quá đọc bài viết của chị mà em thấy bật khóc, ck có hiếu là tốt nhưng khổ mình thôi chị ah.
     
  17. nguyenhangthanh6868

    nguyenhangthanh6868 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    5/9/2012
    Bài viết:
    5,128
    Đã được thích:
    856
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: nhà e căng thẳng lắm rồi! các mẹ giúp em với, e đã nghĩ tới ly hôn rồi ạ.e phải làm sa

    Haiz. đọc bài của mn mới thấm câu đứa bạn đồng nghiệp em nói. nó bảo lấy chồng mà ko đc chồng yêu, chồng hiểu thì chỉ như làm con ở cho nhà ngta thôi. Mn nên nói hẳn quan điểm với chồng. đc thì ở ko đc thì tìm nước rút lui. Cố lên mn ơi.........................
     
  18. thinhtran198

    thinhtran198 Bán đất đấu giá Lương Sơn gần Xuân Mai, Chương Mỹ

    Tham gia:
    12/1/2012
    Bài viết:
    2,159
    Đã được thích:
    325
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: nhà e căng thẳng lắm rồi! các mẹ giúp em với, e đã nghĩ tới ly hôn rồi ạ.e phải làm sa

    đúng mình đọc mà thấy ức quá, phải đấu tranh chứ, cả chồng bạn nữa cũng nhu nhược, phải cân bằng được mqh này chứ, rõ ràng là bạn đang bị chèn ép mà
     
  19. hientrang9392

    hientrang9392 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    8/5/2012
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    253
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: nhà e căng thẳng lắm rồi! các mẹ giúp em với, e đã nghĩ tới ly hôn rồi ạ.e phải làm sa

    Gia đình nhà mẹ nó thì lại ngược lại với nhà em, chồng em có bao nhiêu tiền là nộp hết cho em (mặc dù em cũng ko nhắc tiền lương vì cty nợ lương nv ko chịu trả). Mẹ chồng em có tính tiêu hoang, chồng em biết tính mẹ nên ko bao giờ đưa cho bà nhiều tiền. Kể cũng lạ nhưng có thể số em còn may khi lấy dc chồng biết nghe vợ, biết cái gì đúng cái gì sai. Còn chồng mẹ nó thực sự là nhu nhược mà nói toẹt ra là gđ nhà chồng mẹ nó toàn người ăn bám quen rồi hay sao ý, chắc trc khi lấy mẹ nó về nhà chồng mẹ nó cũng ấp ủ sẵn những ý định tầm thường là đào mỏ của mẹ nó. Thấy mỏ to và bở dễ đào, nên dc 1 lần, 2 lần thấy càng ngày càng dễ đào là đào cật lực. Cái sai thứ nhất là ngay từ đầu về làm dâu mẹ nó quá nhẹ dạ cả tin đưa hết vốn liếng cho "lũ chúng nó", cái thứ 2 là quá hiền để "lũ chúng nó" bắt nạt cả dì mình. Để bg tay trắng mà "lũ chúng nó" phui bay những gì mẹ nó chắt chiu có dc cho con cho cháu "nhà chúng nó". Phải là em thì lành làm gáo vỡ làm muôi, chỉ thẳng vào mặt thằng chồng và nói thật to cho cả nhà nghe thấy cũng dc : "Có giỏi thì tìm mỏ khác béo hơn mà đào, còn mỏ này héo hon hết cả rồi còn cái răng nào thì vặt nốt đi!!"
     
  20. bluxinh

    bluxinh Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    14/6/2013
    Bài viết:
    499
    Đã được thích:
    89
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: nhà e căng thẳng lắm rồi! các mẹ giúp em với, e đã nghĩ tới ly hôn rồi ạ.e phải làm sa

    Tình hình mn bây giờ ra sao rồi?
    Đã thuê đc nhà chưa?
    Mn làm ở đâu?
    Cứ cứng rắn lên mn nhé, đừng chùn lòng
    Đến bước này là mn đã chịu đựng nh lắm rồi nhé.
    Mình thấy thương mẹ con mn lắm đấy, sao có thể oằn lưng kiếm tiền rồi đem cho hết nhà chồng, còn mình thì vẫn bị coi thường đến thế?
    Mn đừng ngại khoản single mum khi lương mn 15tr, mn chi tiêu cho mỗi mn với con ko hết nh như gom góp vào rồi cho nhà chồng cả cục lớn đâu.
    Vì thế, vững vàng lên mn nhé.
    Mau mau cập nhật tình hình cho mọi ng đỡ hóng nữa
     

Chia sẻ trang này