Đúng là xa mặt thì cách lòng, yêu xa khổ vậy đấy ạ

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi heodatnth, 4/9/2013.

  1. heodatnth

    heodatnth Thành viên chính thức

    Tham gia:
    22/4/2013
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    38
    Điểm thành tích:
    28
    Ngta có câu xa mặt thì cách lòng mà e thấy đúng quá các chị ạ, e và ny e mỗi đứa 1 nơi, thằng VN, thằng bên Nhật. Khi ở nhà thì cứ ngày k gặp là thấy bức xúc cái gì đó rồi, khi mới sang đó thì ngày nào cũng nt, gọi điện, tới bữa là gọi điện hỏi han, tối về thì chat chit chuyện trên trời dứoi bể gì cũng kể cho nhau nghe. Dần dần thấy nhàm quá hay sao ý ạ, có ngày anh ý còn chẳng thèm gọi điện hay chat gì mí e, trong cuộc nói chuyện cảm giác như có 1 khoảng cách gì đó. Em k biết là a ý có ng mới k, nhưng mà cứ thế này khó chịu cực :(
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi heodatnth
    Đang tải...


  2. Small_Elephant

    Small_Elephant Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    13/12/2012
    Bài viết:
    3,166
    Đã được thích:
    518
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Đúng là xa mặt thì cách lòng, yêu xa khổ vậy đấy ạ

    Mình nghĩ yêu xa thì phải tin tưởng nhau, chứ cứ nghi ngờ thì giết tình yêu nhanh lắm bạn ạ. Người yêu bạn bận học hoặc làm gì đó, chưa trả lời ngay được, hoặc trả lời qua quýt thì sao. Dù sao mình cũng nghĩ hai bạn nên nói chuyện thẳng thắn, như thế sẽ dễ giải quyết vấn đề hơn
     
    heodatnth thích bài này.
  3. mecun14410

    mecun14410 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    3/8/2013
    Bài viết:
    8,006
    Đã được thích:
    1,123
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Đúng là xa mặt thì cách lòng, yêu xa khổ vậy đấy ạ

    mình nghĩ ở xa nhau thì tin tưởng nhau khi về gặp thì tình cảm lại trỗi dậy thôi mà
     
    heodatnth thích bài này.
  4. Viet Nature Travel

    Viet Nature Travel Hotline: 09363 13974 ^^

    Tham gia:
    16/2/2012
    Bài viết:
    3,100
    Đã được thích:
    643
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Đúng là xa mặt thì cách lòng, yêu xa khổ vậy đấy ạ

    Đồng cảnh mí chị, Em cũng thế, cuộc sống 2 nơi khách nhau, thời gian chênh nhau, e ngủ thì a dậy, e ăn tối thì a ăn trưa, rùi nhìu khi mún đi đâu đó cũng chẳng thể đi cùng được, ngày nào cũng vài câu hỏi quen thuộc đó, cảm giác nhạt nhạt chán chán chị ah,haizzzooo
     
  5. triệu dung nhi

    triệu dung nhi Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    29/3/2013
    Bài viết:
    4,317
    Đã được thích:
    780
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Đúng là xa mặt thì cách lòng, yêu xa khổ vậy đấy ạ

    m cũng đổng tình với ý kiến nàng này.biết đâu đấy lại là thử thách để 2 bạn yêu nh hơn thì sao.
     
  6. nhorung13791

    nhorung13791 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    22/7/2013
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    16
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Đúng là xa mặt thì cách lòng, yêu xa khổ vậy đấy ạ

    cũng khó nói thật. Đồng ý là yêu xa quan trọng là phải tin tưởng nhau. Nhưng mà, con gái thường rất mềm yếu khi yêu. Những lúc cô đơn không ai bên cạnh, buồn không ai tâm sự, lúc cần không ai giúp. Ra đường thấy bạn bè tay trong tay đi chơi với ny. Ngày lễ có người yêu mà không được bên cạnh trong khi mọi người đi chơi tưng bừng với người yêu. Cũng đáng suy nghĩ lắm chứ, lúc đó cần ny lắm (vì đang quen có ny rồi mừ). Chính những điều đó mà làm tình cảm xa cách đi đôi phần đấy. Nhưng nếu cố gắng vượt qua mà chờ đợi nhau thì sẽ hạnh phúc lắm lắm :D
     
  7. heodatnth

    heodatnth Thành viên chính thức

    Tham gia:
    22/4/2013
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    38
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Đúng là xa mặt thì cách lòng, yêu xa khổ vậy đấy ạ

    Mình cũng thấy vậy bạn à, nhiều khi cuối tuần thấy mấy đôi ngta đi chơi mà thèm, đi xem phim thì ngta đi từng đôi từng cặp thân mật mình lại thấy chạnh lòng, cũng chỉ vì tin tưởng nhau nên tới giờ vẫn chưa có chuyện gì lớn xảy ra cả.haizzzz
     
  8. heodatnth

    heodatnth Thành viên chính thức

    Tham gia:
    22/4/2013
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    38
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Đúng là xa mặt thì cách lòng, yêu xa khổ vậy đấy ạ

    Cũng khó nói lắm các chị à, vì còn có nhiều thứ tác động bên ngoài lắm :( :(
     
  9. heodatnth

    heodatnth Thành viên chính thức

    Tham gia:
    22/4/2013
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    38
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Đúng là xa mặt thì cách lòng, yêu xa khổ vậy đấy ạ

    Nhiều khi nghĩ thui mà còn thấy tủi lắm ý bạn ạ
     
  10. tenchi

    tenchi Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    30/3/2013
    Bài viết:
    3,286
    Đã được thích:
    420
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Đúng là xa mặt thì cách lòng, yêu xa khổ vậy đấy ạ

    em gặp nhau 2tuần 1lần cũng thấy buồn buồn. cứ ở xa là nhiều vấn đề lắm
     
    heodatnth thích bài này.
  11. nhorung13791

    nhorung13791 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    22/7/2013
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    16
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Đúng là xa mặt thì cách lòng, yêu xa khổ vậy đấy ạ

    ừ, mình hiểu tâm trạng này,hì. Thế nhưng mà ny mình cũng sắp đi Nhật 5 năm :D...Không biết sẽ ntn đây
     
  12. heodatnth

    heodatnth Thành viên chính thức

    Tham gia:
    22/4/2013
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    38
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Đúng là xa mặt thì cách lòng, yêu xa khổ vậy đấy ạ

    xa nhau lâu vậy mí biết quý trọng nhau bạn à, bạn hãy cố gắng những lúc mà ny vẫn đang ở bên lúc này này, chứ đi rồi thì chẳng làm được gì đâu, mún quan tâm cũng khó
     
  13. people_smile_up

    people_smile_up Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    7/6/2011
    Bài viết:
    1,009
    Đã được thích:
    294
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Đúng là xa mặt thì cách lòng, yêu xa khổ vậy đấy ạ

    Cũng khó nói lắm vì chả ai là không thích được người khác quan tâm, chăm sóc cả nhất là khi lại ở nơi "đất khách quê người". Người nào dũng cảm thì chọn người thứ 3 dừng lại ở mức tình bạn thân thiết hoặc khi về nước cắt đứt mọi quan hệ. CÒn người nào không vượt qua được thì khi trở về, sẽ không đi 1 mình mà có thể là 2 hoặc 1 mình + 1 tin buồn cho bạn. Cũng như bạn khi ở nhà vậy, nỗi cơ đơn, sự buồn chán....khi cần mà lại không có người chia sẻ, động viên, an ủi. Đến lúc khó không có ai bên cạnh...Nói chung, trong mọi trường hợp, mình thấy xa nhau càng lâu tình cảm càng nhạt dần...
     
  14. nhorung13791

    nhorung13791 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    22/7/2013
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    16
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Đúng là xa mặt thì cách lòng, yêu xa khổ vậy đấy ạ

    Thế mà người ta lại chẳng trân trọng những lúc thế này. Cứ nghĩ phải xa nhau 5 năm là thấy chán lắm rồi :(
     
  15. heodatnth

    heodatnth Thành viên chính thức

    Tham gia:
    22/4/2013
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    38
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Đúng là xa mặt thì cách lòng, yêu xa khổ vậy đấy ạ

    Nghe đã thấy chán rồi chị à, đôi khi ngẫm thấy ngta nói rằng con trai yêu bằng mắt con gái yêu bằng tai mà thấy đúng, dù có giận nhau tới đâu đi chăng nữa nhưng khi mà nghe được giọng ng đấy, nói ngọt ngào tí là lại động lòng rồi :(
     
  16. heodatnth

    heodatnth Thành viên chính thức

    Tham gia:
    22/4/2013
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    38
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Đúng là xa mặt thì cách lòng, yêu xa khổ vậy đấy ạ

    Nếu mà ngta k còn mặn mà gì vs mình thì theo e chị nên im lặng hẳn đi, nếu ngta thực sự cần mình, quan tâm mình thì ngta sẽ phải làm ntn đó để mình k cảm thấy mất lòng tin nữa. Còn e giờ e cũng nhạt dần rồi, chẳng muốn quan tâm nữa, tự dưng lại thấy nhẹ lòng chứ, hự
     
  17. thanhdung096nd

    thanhdung096nd Tôm biển xưởng nhà làm

    Tham gia:
    28/6/2011
    Bài viết:
    1,604
    Đã được thích:
    240
    Điểm thành tích:
    153
    Ðề: Đúng là xa mặt thì cách lòng, yêu xa khổ vậy đấy ạ

    Hi, Bọn mh xa nhau 5 tháng oy, ngày kia gặp lại. Háo hức **.biết là iu xa phải tin tưởng nhau nhưng nhiều lúc yếu lòng, nhàm chán sẽ có mà. Cố gắng b ah, Cứ nghĩ xa nhau thế nhưng cả quãng đời sau đc ở bên nhau mà
     
    heodatnth thích bài này.
  18. lethuy123

    lethuy123 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    21/12/2012
    Bài viết:
    4,580
    Đã được thích:
    882
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Đúng là xa mặt thì cách lòng, yêu xa khổ vậy đấy ạ

    mình không biết thế nào chưa mình với người iu cứ xa nhau mấy tháng là thấy bưt dứt khó chịu muốn tìm cớ để cãi nhau thôi, chúc 2 bạn hạnh phúc nha
     
    heodatnth thích bài này.
  19. gauxu696

    gauxu696 Thành viên mới

    Tham gia:
    1/11/2012
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Đúng là xa mặt thì cách lòng, yêu xa khổ vậy đấy ạ

    Chia sẻ với sự lo lắng của bạn :). Thực ra cái cần thiết nhất khi yêu xa theo mình đó là bản lĩnh chứ không hẳn là sự tin tưởng. Mình có tin tưởng đến mấy nhưng đối phương không đủ bản lĩnh để vượt qua những cám dỗ của cuộc sống xung quanh thì thật đáng tiếc cho sự tin tưởng đó. Trong ty, sẽ có những lúc cảm thấy tình cảm bị nhạt đi, thậm chí dửng dưng rồi cãi nhau.... Tuy nhiên, nếu điều đó chỉ là tự bản thân cảm thấy thế, như kiểu yêu lâu quá, xa nhau lâu quá nó làm mình quen với kiểu 1 mình rồi ấy thì không có gì nghiêm trọng cả, tự nhiên rồi nó sẽ qua đi. Còn nếu điều đó xuất phát từ nguyên nhân do đối phương chán nản với cảnh yêu xa, có đối tượng mới để săn đón, khỏa lấp niềm vui thì tình yêu ấy không sớm thì muộn sẽ héo tàn thôi. Mình nói thế ko phải để gây tâm lý hoang mang cho chủ top đâu nhé, đúc rút từ chính những trải nghiệm bản thân thôi. Thi thoảng bạn hãy tìm hiểu nguyên nhân của sự cãi nhau, sự giận hờn, sự vô tâm đó xem nó như thế nào, đừng để điều gì mình biết quá muộn lúc đó sẽ rất tuyệt vọng đấy :). Chúc bạn luôn hp!
     
  20. Ms.Anh

    Ms.Anh Cống hiến

    Tham gia:
    4/1/2012
    Bài viết:
    7,607
    Đã được thích:
    948
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Đúng là xa mặt thì cách lòng, yêu xa khổ vậy đấy ạ

    còn tùy coi tình củm như nào, 2 ng chín chưa, và time là bao lâu, nhưng đúng là xa mặt cách lòng đấy bạn ạ :) thực tế là như vậy mà!
     

Chia sẻ trang này