Ðề: Làm quen với các mẹ thích thực phẩm quê ngon sạch ăn đồ quê cho nó lành có vất vả 1 tý cái khoản vận chuyển nhưng em thấy yên tâm hơn cả, kể cả có để ngăn đá cả tháng kô ngon 1 tý còn hơn ăn ngon mồn cho chất độc vào người
Ðề: Làm quen với các mẹ thích thực phẩm quê ngon sạch Có mẹ nào biết cách ngăn sên ko ăn lá rau non ko vậy? Rau nhà mình dạo này cứ gieo nảy mầm là sên hay con gì nó xơi hết, mất công trồng trọt mà ko dc gì! help me, please!
Ðề: Làm quen với các mẹ thích thực phẩm quê ngon sạch chỉ có cách là buổi tối mẹ nó đi soi đèn pin và bắt hết sên thôi, buổi tối sên mới bò ra
Ðề: Làm quen với các mẹ thích thực phẩm quê ngon sạch Thanks mẹ nó, làm theo cách này thì phải 'ngủ ngày cày đêm' rồi, hix!
Ðề: Làm quen với các mẹ thích thực phẩm quê ngon sạch Giờ ăn gì cung sợ, cứ cái nhà trồng đc là yên tâm nhất.
Ðề: Làm quen với các mẹ thích thực phẩm quê ngon sạch ô, hya rau nhà e cũng bị sên ăn nhỉ? e gieo rau chân vịt ko đậu hạt nào, htrc thấy nhú mầm, hôm sau chả thấy đâu nữa. huuuu
Ðề: Làm quen với các mẹ thích thực phẩm quê ngon sạch Chắc đúng là sên ăn rồi đấy, anh trồng 2 lứa gần đây đều bị ăn sạch. Cải, dền mới nhú dc 2 cánh là bị chúng nó xơi trọc hết!hĩ
Ðề: Làm quen với các mẹ thích thực phẩm quê ngon sạch Cái con sên trần í, nó cũng ăn rau ác lắm bạn nhé.
Ðề: Làm quen với các mẹ thích thực phẩm quê ngon sạch hihi, làm gì đến mức đó tầm 8h-9h tối là ra soi đèn là sên đã bò đầy lên rồi
Ðề: Làm quen với các mẹ thích thực phẩm quê ngon sạch nhà e thì có mấy cái thùng xốp reo hạt rau nhú lên tý nào là chuột chén hết hix
Ðề: Làm quen với các mẹ thích thực phẩm quê ngon sạch Sân thượng chỗ khu nhà em ở cũng trồng nhiều rau lắm nhưng mấy hôm bão chả ai chăm sóc nên toi hết rồi
Ðề: Làm quen với các mẹ thích thực phẩm quê ngon sạch đồ quê vừa ngon vừa sạch, lại yên tâm, có ông bà ở quê gửi cho, tha hồ bổ dưỡng, cả nhà vui
Ðề: Làm quen với các mẹ thích thực phẩm quê ngon sạch mình thì chỉ thcíh thịt gà chọi quê, dai ngon chắc nịch
Ðề: Làm quen với các mẹ thích thực phẩm quê ngon sạch Cho em chen 1 chân với , em cũng thích thực phẩm quê ạ ^^
Ðề: Làm quen với các mẹ thích thực phẩm quê ngon sạch Nhà em, trồng rau, nuôi vịt, nuôi gà, ngan, ngỗng, chim bồ câu nên luôn có thực phẩm sạch trong nhà, thịt mẹ em cũng thỉnh thoảng mua gửi cho em để ngăn đá ăn dần. Ăn đồ quê thơm ngon lắm ạ hihi
Ðề: Làm quen với các mẹ thích thực phẩm quê ngon sạch nhà mình tuần nào cũng có rau, cá, thịt từ quê gửi lên vì cuối tuần nào BC mình cũng về quê, hôm 2/9 anh rể mình còn trêu bảo bà nội gửi rau lên cho con dâu bán
Ðề: Làm quen với các mẹ thích thực phẩm quê ngon sạch Hihi, nhà em may mắn tiện xe, mẹ hay gửi gạo lên cho em nên đc gửi kèm theo các thứ khác. Ăn rau thui cũng ngon lắm ạ