Ðề: Xếp hàng mua bánh trung thu như thời bao cấp.Chuyện lạ giữa lòng Thủ Đô hi, mẹ nó kiên trì quá, m nghĩ đến việc xếp hàng dài thế rùi lại gặp phải thái độ k ra gì của người bán hàng là hết muốn ăn bánh luôn
Ðề: Xếp hàng mua bánh trung thu như thời bao cấp.Chuyện lạ giữa lòng Thủ Đô Bánh này thì mình ăn rồi. Nhưng nghĩ lại cứ xếp hàng mấy tiếng để được mua cái thái độ phục vụ như vậy thì chả đáng chút nào. Thật ra bây giờ người tiêu dùng mua hàng phụ thuộc nhiều về thái độ, chứ còn nguyên liệu làm bánh thì nhiều mẹ có thể tự làm, hoặc có mẹ bán trên này cũng làm theo cách truyền thống, mà phục vụ thì cứ gọi là ...thượng đế. Chảnh thế rồi cũng có ngày....mất khách thôi.
Ðề: Xếp hàng mua bánh trung thu như thời bao cấp.Chuyện lạ giữa lòng Thủ Đô E cũng nghĩ giống chị, hay do chị em ta ko nghiện bánh trung thu nên thế nhỉ
Ðề: Xếp hàng mua bánh trung thu như thời bao cấp.Chuyện lạ giữa lòng Thủ Đô em chưa được ăn cái này, có mẹ nào ăn rồi vào xem hương vị thế nào ạ hihi
Ðề: Xếp hàng mua bánh trung thu như thời bao cấp.Chuyện lạ giữa lòng Thủ Đô Nhà chị năm ngoái công ty còn đặt cho mỗi nhân viên 2 hộp cơ. Nhưng mà cũng thấy thường mà, đâu có gì ghê gớm.
Ðề: Xếp hàng mua bánh trung thu như thời bao cấp.Chuyện lạ giữa lòng Thủ Đô Mình cũng thích ăn nhưng phải xếp hàng như này thì thui ợ.
Ðề: Xếp hàng mua bánh trung thu như thời bao cấp.Chuyện lạ giữa lòng Thủ Đô Năm ngoái nhà tớ ăn rùi, không biết có phải từ năm ngoái lâu quá chăng hay bánh đó không có vị gì để làm tớ nhớ, cái duy nhất tớ nhớ là sự nổi tiếng về sự khó khăn khi mua bánh của nhà này. Năm nay thôi thì có 1 mẹ tự làm tự bán, mình mua cho nó lành, lại được phục vụ đến nơi đến chốn.
Ðề: Xếp hàng mua bánh trung thu như thời bao cấp.Chuyện lạ giữa lòng Thủ Đô Bánh trung thu này nằm trên đường Thụy Khuê năm nào cứ đến trung thu là mọi người đến đây mua nhiều lắm còn không có bánh mà bán đấy các mẹ ạ.
Ðề: Xếp hàng mua bánh trung thu như thời bao cấp.Chuyện lạ giữa lòng Thủ Đô công nhận bánh hơi ngọt, chắc ko cho chất bảo quản nên phải làm ngọt để để đc lâu hơn.
Ðề: Xếp hàng mua bánh trung thu như thời bao cấp.Chuyện lạ giữa lòng Thủ Đô Chảnh thế này mình cũng ko ăn, cơ bản là mình cũng bt với bánh trung thu!
Ðề: Xếp hàng mua bánh trung thu như thời bao cấp.Chuyện lạ giữa lòng Thủ Đô em đã ăn bánh ở đây, có gì đặc biệt quá so với các bánh khác đâu? nhiều khi ăn bánh các mẹ làm trên này còn thấy hợp khẩu vị hơn, ngay cái khoản xếp hàng đứng chờ, nói thật cho em miễn phí mà bắt em chờ hơn 1 tiếng thế em cũng ứ thèm chứ đừng nói phải trả tiền lại còn thái độ.... Người dân mình bị ảnh hưởng của hội chứng đám đông đấy mà, chịu đc thế công nhận cũng giỏi quá đê
Ðề: Xếp hàng mua bánh trung thu như thời bao cấp.Chuyện lạ giữa lòng Thủ Đô ngay trước cổng công ty mình ! lúc nào cũng tắc đường ! 10h đêm ra mua mà vẫn phải đứng chờ 25' nhưng cả năm có 1 lần cũng cố bon chen thôi ah, theo mình nghĩ người ta ko "chảnh" nhưng mà "cầu" ko đủ "cung" bắt buộc người ta phải bán như thế để ai cũng mua được bánh, với lại các mẹ thử ngồi bán hàng từ sáng sớm đến tối mịt với lượng khách như thế chưa ? không điên đầu cũng stress chứ làm sao mà còn ân cần được với khách hàng,...mình là mình nhìn vấn đề "toàn diện & rất thiện cảm" mình thấy thương mấy người bán hàng lắm lắm ý vì giờ nào đi qua cửa hàng cũng thấy đông nghịt !
Ðề: Xếp hàng mua bánh trung thu như thời bao cấp.Chuyện lạ giữa lòng Thủ Đô ko biết là ở đây bánh ngon đến mức nào nhỉ? chứ m nghĩ ko có gì đặc biệt hơn thì chẳng nên bỏ bao nhiêu thời gian đó để đi sếp hàng mà lại mất tiền cứ như kiểu của đc cho ý
Ðề: Xếp hàng mua bánh trung thu như thời bao cấp.Chuyện lạ giữa lòng Thủ Đô em đã di xếp hàng ở đây rồi ak. mua hai cái một dẻo thập cẩm 1 đậu xanh nhân trứng. do bà chị cùng cty quảng cáo, 100k hai cái thập cẩm và trứng nướng. nhưng háo hức bao nhiêu thì thất vọng bấy nhiêu (theo cảm nhận cá nhân). mình ăn xong bảo lần sau k bao giờ đi xếp hàng nữa. k ngon như lời đồn và công sức bỏ ra nên chả quay lại. mình cũng k ngại xếp hàng nhưng cứ háo hức sau k đc như mong đợi thành chán
Ðề: Xếp hàng mua bánh trung thu như thời bao cấp.Chuyện lạ giữa lòng Thủ Đô đấy mà m đoán thế, tại vì trước khi xếp hàng và ăn bánh mọi người sẽ tưởng tượng nó ngon cực kỳ thế này thế kia nên có hứng thú cố gắng xếp hàng, thậm chí mặc kệ thái độ k ra gì của mấy nhân viên bán hàng, nên đến khi ăn bánh, vị k ngon hẳn như m nghĩ là đâm ra nản ngay M nghĩ chắc bánh cũng ngon nhưng k pải là ngon tuyệt so với các loại bánh trung thu khác trên thị trường chỉ là do nó biết cách gây tò mò cho người mua thôi, với có cái may khi bán hàng nữa
Ðề: Xếp hàng mua bánh trung thu như thời bao cấp.Chuyện lạ giữa lòng Thủ Đô Bánh chỗ này có ngon thật ko nhi? Thấy đông khách ghê
Ðề: Xếp hàng mua bánh trung thu như thời bao cấp.Chuyện lạ giữa lòng Thủ Đô Mua hàng mà chờ đợi thì mệt thật. Nhất là mua lần đầu
Ðề: Xếp hàng mua bánh trung thu như thời bao cấp.Chuyện lạ giữa lòng Thủ Đô em nghĩ là do hiệu ứng đám đông thôi ạ.
Ðề: Xếp hàng mua bánh trung thu như thời bao cấp.Chuyện lạ giữa lòng Thủ Đô Không biết thị trường bánh trung thu thế nào các mẹ nhỉ?