thế trường này k trông thứ 7 ah, mới đi học đc vài ngày cứ từ từ. Con chị còn ốm còn khóc đủ kiểu, chị còn stress 3thangs với nó cơ. Sao k gthieu ks bác wiches 68 cho iem í nhể????
có trông T7 nhưng đó là ngoài giờ, họ sẽ tính thêm tiền. Tom nhà chị mất 3 tháng cơ á? kiểu này chết thật. Nó cũng thay đổi tâm tính ý, mọi ngày chơi đùa ầm ầm giờ về cứ âm thầm rồi bám mẹ k rời 1 bước thôi. Thế mới xót chứ.
Em đính chính chút là mặc cả như vậy ở chợ Hạ Long 2 chứ chợ Hạ Long 1 là hớ chắc ạ. Đôi giầy 750k, em mặc cả 500k vô tư. Đôi xăng đan của Kem bà mua ở chợ HL2 90k, bên HL1 đề giá 200k ngon lành (
ôi, e fải copy lại các thông tin bổ ích của chị ngay, ks vườn đào thì có khoảng sân để chơi và để ô tô quá ổn, đi lên thì hơi cao tí, à chị ơi, các nhà nghỉ tư nhân giá thì ok nhưng ko biết có chỗ để ô tô ko ạ, e định đi ô tô nhà cho tiện vì tối còn lướt sang tuần châu tí, đúng là như vậy thì mua bán ở chợ HL thì sướng thật, nói thách ít thế cũng thích, đỡ bị hớ, hi hi, cún nhà chị đi lớp rồi ạ, e cũng sắp cho cu đi lớp, nhưng nó khóc thế thì xót chị nhỉ?
bà này ko nhầm thì hình như có điểm danh bên nhà kế toán hoặc hội 888888, hay cả 2 nhỉ, bà ở hạ long à
khè khè, nhà chị sát HL2 nên chị toàn mua ở HL2, sorry nhá, HL1 giờ ghê gớm nhẩy? tưởng 1,2 cứ như nhau hehe.
Các nhà nghỉ bên đường Hậu Cần mái thoải chỗ để xe em nhé, thường ở HL thì đậu xe ok em ạ, k như đường phố HN đâu. Đi xe nhà thì còn tiện lắm lắm cơ, lướt đi đâu cũng tiện. Chuyện con cái học hành: stress quá, xót con kinh khủng. Em Kem cũng dân QN cũng chuyên gia 888 em à.
@Trang: bà ui bà mà quảng cáo cho em ý thế thì vào chợ HL1 sẽ bị " hớ " thẳng căng. Em Kem nói hơi chuẩn đấy. Chợ HL1 áo sơmi nói 550 trả 250 bán phình phường. Chợ Vườn Đào bây giờ nhiều quần áo đẹp cực kỳ. Các shop bên Hòn Gai chưa chắc đẹp bằng đâu nhé. Giá cực kỳ hợp lý, cứ trả giá từ mặt đất trả lên vô tư( ko sợ bị chửi như bên chợ HL1 đâu. Trừ CH của em Hằng( hay gọi là Hằng ỏng) là đắt thôi. Nhưng hàng của em ý đẹp trả giá thấp em ý cũng ko bán. Trong khi đó CH khác đồ cũng như vậy nhưng giá có vẻ đi 1 vài trăm.Tôi hãi chợ HL1 đến già vì 1 lần đi mua trả giá nó ko bán cứ bắt mình phải trả lên nữa, mình ko trả , nó chửi cho 1 trận, thế là thủng thẳng đi về. Mình sợ cái trò chửi đánh nhau lắm). Hjhj lâu lắm rùi ko vào post bài, các bác đừng ném đá em nhé
ờ thì tui đính chính lại riêng cho chợ HL1 rùi mờ. Vì hay đi chợ 2 cho gần nhà nên cứ nghĩ 1,2 như nhau thoai. Thế tốt nhất shopping thì cancel nhỉ? vào shop nào niêm yết giá đỡ phải mặc cả. hị hị. Giờ tôi ở trên HN thì cũng toàn đi siêu thị hoặc uni shop chứ chả bao giờ dám mua đồ ở chợ bà ạ.
Con đi trẻ thì bg về cũng rất bám mẹ đó là vấn đề tất yếu k phải bàn cãi nhá, khi nảo rảnh và có hứng chị làm một bài về con đi trẻ cho các cưng tham khảo nhá!
Zìa quê ăn hải sản đi pác....khớ khớ ...hít thở không khí trong lành .....Cơ mà bác Thanh cho em tí thông tin chuyến du hành Quảng Châu của bác đi? em là rất máu đi chơi . Cả mụ Mai nữa ...Tình hình Sing sọt thế nào mụ?
chưa biết dc bà ạ, chồng tôi dạo này bận lắm với lại con nhỏ đi học rồi nên k biết có thu xếp dc k? nhưng cái tội mẹ mải chơi suốt ngày thích về nhà ngoại. hehe