Năm nay em lên bao nhiêu kế hoạch kinh doanh đủ kiểu mà tiền dự tính chưa đủ thì đã bay biến vì những cái lặt vặt rồi ạ kinh tế khó khăn quá. Mà em thì muốn học bao nhiêu là thứ, nào là trang điểm, nào là nấu ăn, học tiếng nhật tiếng anh coi như đi tong hết ( bán đồ cũng không được, mà muốn tìm nguồn hàng kinh doanh cũng chẳng xong. Cứ thế cú khoản tiền này phải nộp lại đến khoản tiền kia. Đau đầu vì tiền quá ạ
Ðề: Bao nhiêu dự định của năm tan tành, buồn vì tiền các mẹ ạ Tình hình chung mẹ linh ngọc ơi!mong qua được con trăng này.
Ðề: Bao nhiêu dự định của năm tan tành, buồn vì tiền các mẹ ạ cố lên chị may mà e cũng gần hoàn thành mục tiêu .
Ðề: Bao nhiêu dự định của năm tan tành, buồn vì tiền các mẹ ạ năm nay kinh tế khó khăn phải chịu thôi mẹ nó ah
Ðề: Bao nhiêu dự định của năm tan tành, buồn vì tiền các mẹ ạ Đúng vậy, mong cho qua nhanh cái giai đoạn này
Ðề: Bao nhiêu dự định của năm tan tành, buồn vì tiền các mẹ ạ Cám ơn bạn. Chúc bạn ngày càng buôn may bán đắt nhé
Ðề: Bao nhiêu dự định của năm tan tành, buồn vì tiền các mẹ ạ Bạn nhiều sao như vậy buôn bán cũng dễ hơn mình. Mình chưa tìm đc nguồn hàng tốt, mà có bán chắc cũng cần rất nhiều thời gian để tạo dựng uy tín
Ðề: Bao nhiêu dự định của năm tan tành, buồn vì tiền các mẹ ạ vạn sự khởi đầu nan mà mẹ nó có ai thành công ngay đâu
Ðề: Bao nhiêu dự định của năm tan tành, buồn vì tiền các mẹ ạ Tính mình cũng dễ nản lòng mn ạ. Coi như hoàn cảnh này là để hun đúc tinh cách vậy
Ðề: Bao nhiêu dự định của năm tan tành, buồn vì tiền các mẹ ạ Năm nay quả thực quá khó khăn đối với mình, mệt mỏi, đầu lúc nào cũng quay quay mấy đồng tiền ở trên mà ko tài nào với đc nó hức hức
Ðề: Bao nhiêu dự định của năm tan tành, buồn vì tiền các mẹ ạ tình hình chung mà bạn, thấy bảo tầm 2 năm nữa mới qua cơ, thôi cố lên vậy, hic hic hic
Ðề: Bao nhiêu dự định của năm tan tành, buồn vì tiền các mẹ ạ em cũng thấy lko có tiền, làm gì cũng rón rén, rụt rè thui
Ðề: Bao nhiêu dự định của năm tan tành, buồn vì tiền các mẹ ạ Vạn sự khởi đầu nan, gian nan đừng có nản bạn nhé. Cố gắng lên nào
Ðề: Bao nhiêu dự định của năm tan tành, buồn vì tiền các mẹ ạ tiền tiền tiền hu hu tớ cũng đang đau đầu vì tiền đây.mệt mỏi quá
Ðề: Bao nhiêu dự định của năm tan tành, buồn vì tiền các mẹ ạ Dạ em cũng vậy các mẹ ạ, dự định dồn tý vốn nhỏ KD nhỏ kiếm thêm tý ti tiền mà bao khoản phải chi, tiền phòng tiền xăng xe, tiền học phí, và giờ tiền nhổ răng khôn . huhu
Ðề: Bao nhiêu dự định của năm tan tành, buồn vì tiền các mẹ ạ kinh tế khó khắn nên cái gì cũng khổ mẹ nó cố lên nhé vì mục tiêu và mơ ước của chúng ta
Ðề: Bao nhiêu dự định của năm tan tành, buồn vì tiền các mẹ ạ Biết làm sao đc, tình hình chung, ai cũng như vậy cả mẹ nó ạ
Ðề: Bao nhiêu dự định của năm tan tành, buồn vì tiền các mẹ ạ Mình cũng quay vòng vòng mà lúc nào cũng thấy thiếu không à
Ðề: Bao nhiêu dự định của năm tan tành, buồn vì tiền các mẹ ạ Hi vọng 2 năm nữa mình ra trường kinh tế khởi sắc sẽ dễ kiếm việc làm
Ðề: Bao nhiêu dự định của năm tan tành, buồn vì tiền các mẹ ạ kinh tế bất ổn, lạm phát tăng cao mà cứ hễ lương có nhích lên 1 chút là mọi thứ ào ạt tăng theo... tiền vào thì nhỏ giọt, nhưng mà ra đi ko thương tiếc mn ạ. thôi cố lên cho qua vận hạn này thôi...