Chào các mẹ, đặc biệt là các mẹ đã có kinh nghiệm lấy chồng xa. Cho em hỏi chút kinh nghiệm được không ạ? Em và bạn ấy yêu nhau và muốn đến với nhau, nhưng em đã bị bố mẹ phản đối kịch liệt vì chuyện nhà 2 đứa quá xa nhau. Khoảng 150km, tuy nhiên, 2 đứa đều có mong muốn làm việc ở hà nội và bạn ấy cũng đang làm việc ở hà nội. Nhà em k có con trai, bố mẹ muốn con gái ở gần để có người đỡ đần cha mẹ và cũng là lý do mà mẹ em hay nói: " lấy chồng xa khổ lắm con ạ! lúc buồn cũng k chạy về nhà mẹ mà khóc được đâu." Mẹ em đã khóc khi nói vậy, và em thì rất thuơgn mẹ, nhưng em phải làm sao đây? Đó cũng là người con trai yêu thương mà tốt với em hết mực. Bên tình, bên hiếu phải làm sao hả các mẹ?
Ðề: Thân gái lấy chồng xa. Khổ nhiều lắm ạ? Ặc , mình cũng lấy chồng xa đây, nhưng mà từ nhà mình về nhà chồng khoảng 90km thôi. Cả 2 vc hiện đang phấn đấu ở lại HN
Ðề: Thân gái lấy chồng xa. Khổ nhiều lắm ạ? Uh, mình từ sau khi chia tay mối tình đầu cũng nghĩ vậy, lấy chồng xa vất vả...và giờ chỉ muốn yêu ai, và lấy ai đó gần nhà, sau này bố mẹ già có thể tiện đi qua lại giữa hai nhà
Ðề: Thân gái lấy chồng xa. Khổ nhiều lắm ạ? e lấy ck xa nhà có 50km đây mà nhìu lúc nghĩ đến bô mẹ mà nhớ phát khóc rùi có chau ô bà nội cũng lấy cớ nhà bà ngoại xa về ít ko mệt , tốn kém nghĩ cảnh ô bà ngoại cũng nhớ cháu mà ko đc gặp thương lắm mn ạ
Ðề: Thân gái lấy chồng xa. Khổ nhiều lắm ạ? nhà mình giống hệt nhà mẹ này.Cả năm chắc cho con về chơi ngoại đếm trên đầu ngón tay.có đk k sao chứ k có đk thì hic hic
Ðề: Thân gái lấy chồng xa. Khổ nhiều lắm ạ? Nhưng con gái là con người ta, dù gì cũng phải đi lấy chồng không thể gần bố mẹ được mãi
Ðề: Thân gái lấy chồng xa. Khổ nhiều lắm ạ? cũng may 2 vc ck e lên trên này rùi nên cúa thik là về thui, tháng về ngoại 1 lần h ehe
Ðề: Thân gái lấy chồng xa. Khổ nhiều lắm ạ? hi, bạn ui thế này nhé, nếu hai người ở cả trên này rồi thì khoảng cách 2 nhà nội ngoại sẽ k còn quan trọng nữa (với yêu cầu là ở trên này nhé)...bạn tính mà xem một năm có bao nhiêu dịp các bạn về nhà, đám cưới, đám hiếu, tết...đc mấy ngày đâu, ưu tiên nhà nội cũng đc, còn lại mình ở đây thì về nhà ngoại cũng đc mà nội cũng đc, bạn ở với chồng cơ mà, mà 2 người yêu nhau k nên cứ thấy khó tí là nản đâu, em cũng lấy chồng xa đây, cũng ở hn đây, quan trọng ở bạn tất, chúc bạn hp nhé
Ðề: Thân gái lấy chồng xa. Khổ nhiều lắm ạ? ui có 150km gì đã xa mình tận 400km đây. yêu nhau thì quyết thôi nhưng lấy xa sau này bố mẹ ốm đau bất hiếu rồi .ko về chăm đc
Ðề: Thân gái lấy chồng xa. Khổ nhiều lắm ạ? hic....lấy chồng xa đúng là có nhiều cái thiệt thòi lắm, tớ cũng lấy chồng xa 50km nhưng may mắn lại được ở gần bố mẹ đẻ. Nhưng nhiều khi thấy con cái còn bé mà ông bà ngoại thì phải đi làm không ai trông cho lại nghĩ giá mà được ở cùng bố mẹ chồng thì tốt biết bao.
Ðề: Thân gái lấy chồng xa. Khổ nhiều lắm ạ? Uh, mình thấy lấy chồng xa khổ thật đấy. Khi đói khổ thì không sao nhưng đến lúc trưởng thành, có điều kiện rồi thì lại càng thương bố mẹ nhiều hơn. Lúc trẻ thì ko có tiền, khi có tiền lại ko chăm đươc bố mẹ mà lúc các cụ có tuổi rồi, ăn cũng chả thích, đi chơi lại càng không, chỉ mong con cái gần gũi bên cạnh để vui cửa vui nhà thôi.
Ðề: Thân gái lấy chồng xa. Khổ nhiều lắm ạ? em lấy chồng xa 90km đây , cơ mà tháng nào cũng về ăn hại mẹ đẻ 1, 2 lần. hia hia, giờ nhớ phát bấm số mẹ tha hồ mà khóc, bắt xe bắt tàu tha hồ mà thăm, sợ về nhiều còn bị mắng là ăn hại như em đây nài... ), yêu thì cưới thôi, có 150km có thông thênh gì mà phải nghĩ hả bạn?
Ðề: Thân gái lấy chồng xa. Khổ nhiều lắm ạ? chị lấy chồng xa như vậy ạ? có khi nào chị ước gì mình lấy chồng gần k?
Ðề: Thân gái lấy chồng xa. Khổ nhiều lắm ạ? 150 km cũng là 1 khoảng cách đó ạ, chỉ là tết tư có vất vả chút mà, còn thì mình sống hp thì bố mẹ nào chả vui, chứ ở gần mà cãi cọ thì bố mẹ nào vui đc
Ðề: Thân gái lấy chồng xa. Khổ nhiều lắm ạ? hic, có 150km mà gọi là xa thì tui đây, 700km gọi là cái gì, hic nói vui chứ tất cả là do mình hết nhớ ngày xưa, mẹ mình cũng như mẹ bạn, nào là can ngăn, khóc lóc, ba mình thì " thằng đó vào nhà là tau bỏ đi", đấy, đến nước đó cơ mình phải tự thân, thuyết phục từng người một, vất vả dữ à, nhưng ko hề nản lòng để bây giờ, hối hận là tại sao ko lấy anh ấy sớm hơn vài năm, hehheh lấy chồng xong, mới biết thế nào là hạnh phúc vẹn toàn xa thì xa, ngại gì, bây giờ giao thông thuận tiện, điện thoại bên lưng, ở Hà Nội muốn ăn đặc sản Huế ko còn khó nữa, thì ngại gì nào?????????? hãy tin vào mình, hãy tin vào con tim và cảm nhận của chính mình, đừng để ngày sau ...giá như, hừ hừ
Ðề: Thân gái lấy chồng xa. Khổ nhiều lắm ạ? mẹ nó suy nghĩ kỹ vào nhé, e lấy chồng xa đây, tủi thân lắm....ko biết kêu cùng ai vì ngày xưa mẹ e ngăn mà giờ ko dám kêu với mẹ đâu. Nói chung là sẽ có nhiều chuyện lắm ạ
Ðề: Thân gái lấy chồng xa. Khổ nhiều lắm ạ? Mình thấy lấy chồng gần tiện hơn nhiều, nếu được nghỉ 2-3 ngày cũng có thể về được cả 2 quê. Những bạn lấy chồng xa nhiều khi cũng đau đầu lắm vì những ngày lễ trong năm chỉ được nghỉ 1-2 ngày lại phải tính xem về bên nội hay bên ngoại. Tuy nhiên đã yêu nhau thật lòng thì khoảng cách ko còn quan trọng nữa, sau này có con rùi thì vợ chồng tính toán xem nếu như nghỉ ngắn ngày thì về bên gần hơn, và lần nghỉ sau sẽ ưu tiên bên chưa về.
Ðề: Thân gái lấy chồng xa. Khổ nhiều lắm ạ? xa hay gần do mình, nhiều ngươi lấy chồng gần nhưng có mấy khi mò đc sang bố mẹ đẻ đc đâu, chồng con cơm nước học hành con cái quấn lấy cái chân ấy
Ðề: Thân gái lấy chồng xa. Khổ nhiều lắm ạ? Xa bố mẹ thì vât vả, nhưng nếu hai bạn yêu nhau sống không thể thiếu nhau thì biết làm thế nào được