Nỗi đau nào cũng sẽ qua đi nhưng có nhưng nỗi đau lên sẹo và vẫn ở lại đó mãi mãi. 24/7 Thử thai 2 vạck, mừng vui khôn tả. 29/7 SA biết thai về buồng, thở phào đc một cái. Hồi hộp chờ tới SA tiếp theo. 12/8 SA để kiểm tra tim thai. Phòng khám số 1 kết luận không bình thường. PK số 2 kết luận chưa có tim thai. Không yên tâm chạy qua BV người quen nhờ SA lại: Không ổn lắm em ạ. 1 tuần nữa qua chị SA lại nhé. 1 tuần chờ đợi Quyết định nghỉ ở nhà dưỡng thai, đặt thuốc, ăn uống tẩm bổ, cố gắng suy nghĩ lạc quan. Nỗ lực để giữ con. Thi thoảng đặt tay lên bụng và tự nhủ: Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi mà. Đó là những ngày dài lê thê chờ đợi, những ngày không muốn nghĩ nhiều vì nếu nghĩ thì nước mắt sẽ chỉ trào ra. Những ngày chỉ có SA và thử máu. Những ngày hy vọng.. 19/8 Lần SA quyết định. Vẫn không ổn nhưng để yên tâm (và cũng có thể là vớt vát chút hi vọng) 2 vc tìm đến phòng khám của BS có kinh nghiệm hơn và kết quả là thai lưu. Nhận kết quả. Vợ run run không dám khóc. Chồng bảo: Vợ đừng khóc, có chồng ở đây rồi mà. 20/8 Ngay cả đến khi biến mất khỏi cuộc đời này mình cũng không thể quên được cảm giác ngồi ở hành lang BV ngậm thuốc chờ vào phòng nạo. Người này chuẩn bị vào phòng sinh, người kia bế con bế cháu khoe nhau, hỏi han nhau. Buồn tủi dâng nghẹn. …Những ngày sau đó, không onl vì chỉ cần click một cái thôi là fb bạn bề khoe con, khoe bầu bí, là ai đó hỏi thăm. Mình không muốn nghĩ nhiều nữa, không muốn tự dằn vặt mình nữa, không muốn tìm câu trả lời cho câu hỏi tại sao không giữ được con, không muốn nghe những lời hỏi han hay động viên cố gắng lên. Bởi suy cho cũng lúc này cái mình cần không phải sự cố gắng hay nỗ lực mà là thời gian. Thời gian để vết thương liền da lành sẹo. Khoảng thời gian tệ nhất đã qua đi rồi, giờ vc mình lại bắt đầu nuôi binh, làm đất để gieo mầm. Hôm nay ra đường đã thấy trời hửng nắng
Ðề: Vết xước trong lòng Mọi người vẫn bảo con cái là của trời cho. Nhà em thì lại con đầu nữa chị ạ nên tâm lý cũng nặng nề lắm lắm. Nhất là chồng em lại còn là BS hiếm muộn, giúp bao cặp vc có con mà con mình thì không giữ đc nên đôi lúc cứ tự hỏi: Sao trời phải thử lòng người nhiều đến vậy
Ðề: Vết xước trong lòng Mẹ nó ơi con cái là lộc trời cho, Vui vẻ hạnh phúc để đón con chứ, đừng lo lắng nhiều quá bồn chồn hại con nhé. Cái gì đến rồi sẽ đến, cái gì đi thì cũng phải đi thôi mà
Ðề: Vết xước trong lòng Mong em sớm được toại nguyện. Chị từng thấp thỏm như em nhưng chị may mắn hơn em khi bs bảo lên để hút vì thai đã hỏng, chị ngập ngừng k muốn lên, bs hẹn tuần sau đến sa lại, và tuần sau quay lại đã có tim thai. Cháu bgio đã 3 tuổi và trộm vía rất đáng yêu
Ðề: Vết xước trong lòng không chỉ mình mẹ nó có tâm trạng này, mình cũng từng trải qua, thời gian còn đằng đẵng mà vẫn chưa thấy bé trở lại...
Ðề: Vết xước trong lòng Mẹ nó cố lên nhé, em bé chỉ đi chơi một thời gian, rồi sẽ quay về nhà mình sớm thôi mẹ nó à...
Ðề: Vết xước trong lòng Ôm bạn thật chặt nhé, mình cũng từng trải qua cảm giác mất con như vậy rồi, lại còn gặp chồng vô tâm nữa ... buồn lắm! May mắn là ngay sau đó 6 tháng mình đã có bầu lại ... giờ cục cưng nhà mình đc gần 2 tuổi rùi. Mn cố lên nhé!
Ðề: Vết xước trong lòng Mẹ nó ơi con cái là lộc trời cho, Vui vẻ hạnh phúc để đón con chứ, đừng lo lắng nhiều quá bồn chồn hại con nhé. Cái gì đến rồi sẽ đến, cái gì đi thì cũng phải đi thôi mà
Ðề: Vết xước trong lòng Con cái lộc trời cho mà ô trời thì chẳng ki bo mí ai bao jo, vui vẻ lạc quan lên chị ạ, chúc chị sớm có tin vui
Ðề: Vết xước trong lòng Trong rất nhiều chuyện, em nghĩ rằng nếu cái này không qua thì cái kia sẽ không bao giờ tới. nếu những cơn mưa mùa hè ở lại mãi mãi thì làm sao có thể thấy lá vàng của mùa thu. Vì vậy hãy cứ vui vẻ chấp nhận những gì đi qua và chờ đón những gì tươi mới nhất sắp đến. Cảm ơn các mẹ đã quan tâm và share với em. Yêu tất cả mọi người
Ðề: Vết xước trong lòng cố lên mẹ nó nha ăn uống tảm bổ vào để chuẩn bị cho lần sau an toàn nhé chúc gia đình mn hạnh phúc sớm có tin vui nha
Ðề: Vết xước trong lòng Em xin chia sẻ với chị nhé. Chị đừng suy nghĩ nhiều quá rồi chị sẽ lại có những đứa con đáng yêu mà. Cố lên chị nhé.
Ðề: Vết xước trong lòng chia sẻ với chị, chị hãy thoải mái và nghỉ ngơi cho khỏe rồi con yêu sẽ nhanh về lại thôi.